Nếu bạn là con gái, khi lần đầu tiên gặp 1 người lạ mặt, qua vài câu chuyện trò, trước khi ra về, người đó xin bạn số điện thoại thì bạn có cho không? Nên nhớ là bạn không muốn liên lạc lại với người đó nhưng bạn đang cầm điện thoại trên tay.
Vậy bạn sẽ cho số điện thoại hay sẽ từ chối thẳng thừng???
Nếu bạn là con trai, thấy 1 cô gái dễ thương xinh xắn, tiến lại nói 1 vài câu, người đó phải về thì bạn có tìm cách xin số điện thoại ko? Nếu người đó cho số điện thoại thì sau đó bạn sẽ làm gì? (Tán tiếp hay xin rồi để đấy)
Bạn là trai hay gái thì hãy nói thử xem suy nghĩ của mình nhé.