1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tìm bạn cùng lang thang

    Có những khi tự dưng muốn bỏ qua tất cả mọi thứ sang 1 bên để đi lang thang trên phố, đôi khi là biến mất đến 1 nơi nào đó không ai biết mình vài ngày rồi lại về như từng biến mất.
    1. Để giải thoát những gì đang bức xúc
    2. Suy nghĩ về những việc sắp tới một cách sáng suốt hơn
    3. Tìm 1 khoảng bình yên không lo nghĩ
    4. Lấy lại cân bằng
    và...........rất nhiều lý do, đôi khi lại chẳng có lý do gì....
    Ai thỉnh thoảng cũng có ý định như tôi không, cúng ta cùng nối liên lạc nào. Nhưng tôi chỉ có thể đi lang thang cùng 1 ngưới thôi.
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
  4. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    hay wá khi nào lang thang gọi tớ nhá,tớ cũng khoái lang thang vậy.trước giờ toàn đi một mình cưs nghĩ có thêmmột người đi cạnh mình chả cần nói gì chỉ im lặng đi cùng nhau thật yên bình và tĩnh lặngđể sau đấy có thêlấy lại thăng bằng để làm việc tốt hơn ..và quan trọng nhất là lại đi cùng ấy
    Nhớ gọi đấy 0912930935,thanh củi
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    hay wá khi nào lang thang gọi tớ nhá,tớ cũng khoái lang thang vậy.trước giờ toàn đi một mình cưs nghĩ có thêmmột người đi cạnh mình chả cần nói gì chỉ im lặng đi cùng nhau thật yên bình và tĩnh lặngđể sau đấy có thêlấy lại thăng bằng để làm việc tốt hơn ..và quan trọng nhất là lại đi cùng ấy
    Nhớ gọi đấy 0912930935,thanh củi
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mình không biết bạn thấy thế nào chứ mình thấy cuộc sống bây giờ quá gấp gáp, tìm được cho mình 1 khoảng lặng thật khó. Mình muốn có 1 khoảng lặng thật sự không cần quá dài nhưng đủ để tự điều chỉnh trạng thái, khi đó thì chỉ cần có 1 ai đó đi bên cạnh là cả 1 sự chia sẻ rồi vì mình không thích nói cho lắm.
    Với lại mình là con gái, nhiều khi muốn lang thang lúc khuya lại .... sợ. Hì.. thế nên có 2 vẫn hơn, nhưng chỉ 2 thôi.
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mình không biết bạn thấy thế nào chứ mình thấy cuộc sống bây giờ quá gấp gáp, tìm được cho mình 1 khoảng lặng thật khó. Mình muốn có 1 khoảng lặng thật sự không cần quá dài nhưng đủ để tự điều chỉnh trạng thái, khi đó thì chỉ cần có 1 ai đó đi bên cạnh là cả 1 sự chia sẻ rồi vì mình không thích nói cho lắm.
    Với lại mình là con gái, nhiều khi muốn lang thang lúc khuya lại .... sợ. Hì.. thế nên có 2 vẫn hơn, nhưng chỉ 2 thôi.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chắc đằng ấy thuộc nhóm người của công việc hả, lang thang là 1 liều thuốc tốt, thực sự tốt cho cả công việc và cuộc sống tinh thần.Mình nghiệm từ bản thân rồi mà.Liên lạc cho mình nhé : bigbossnd@yahoo.com
  9. anhduccttk

    anhduccttk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    To smkt: Bạn có lẽ là người lãng mạn, tôi thấy rằng cuộc sống bây giờ mọi người đều bận rộn và mệt mỏi sau công việc nên tình cảm và cách thể hiện tình cảm đều bị chìm dưới sự bận rộn của công việc, bạn có đồng ý với tôi ko?. Về phần mình tôi thấy mình đang ở trong tình trạng như vậy, công việc và cuộc sống có thể tạm gọi là ổn định nhưng vẫn chưa thấy mình trưởng thành vì vẫn thiếu bên cạnh một người phụ nữ của riêng mình, chăm sóc mình, thèm được dành tình cảm nồng nàn của mình cho người đó. Tôi ko biết bạn quan niệm như thế nào về những diễn đàn trên mạng, có thể bạn cho rằng đó là những việc ko cần nghiêm túc nhưng tôi thì cho rằng đó là nơi mình có thể dễ dàng nói thật những suy nghĩ của mình. Nếu cùng quan điểm như vậy, cho phép được làm quen với bạn, thời gian sẽ giúp hiểu về nhau hơn. Bạn giới thiệu nhiều hơn về mình nhé, nếu bạn ở Hà Nội thì tôi cũng ở rất gần bạn đấy.
  10. anhduccttk

    anhduccttk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    To smkt: Bạn có lẽ là người lãng mạn, tôi thấy rằng cuộc sống bây giờ mọi người đều bận rộn và mệt mỏi sau công việc nên tình cảm và cách thể hiện tình cảm đều bị chìm dưới sự bận rộn của công việc, bạn có đồng ý với tôi ko?. Về phần mình tôi thấy mình đang ở trong tình trạng như vậy, công việc và cuộc sống có thể tạm gọi là ổn định nhưng vẫn chưa thấy mình trưởng thành vì vẫn thiếu bên cạnh một người phụ nữ của riêng mình, chăm sóc mình, thèm được dành tình cảm nồng nàn của mình cho người đó. Tôi ko biết bạn quan niệm như thế nào về những diễn đàn trên mạng, có thể bạn cho rằng đó là những việc ko cần nghiêm túc nhưng tôi thì cho rằng đó là nơi mình có thể dễ dàng nói thật những suy nghĩ của mình. Nếu cùng quan điểm như vậy, cho phép được làm quen với bạn, thời gian sẽ giúp hiểu về nhau hơn. Bạn giới thiệu nhiều hơn về mình nhé, nếu bạn ở Hà Nội thì tôi cũng ở rất gần bạn đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này