1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ xứ Lạng

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 07/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thơ xứ Lạng

    Thơ tình bạn, tình yêu, thơ về xứ Lạng chúng ta...
    Ai yêu thơ, mê thơ, xin mời vào đây góp vui...
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Trận mưa Ngâu đầu tiên đã níu mùa thu lại gần hơn
    Nắng cố hừng lên nhưng vẫn mỏng manh và yếu ớt
    Da mặt tê tê khi gió vờn phảng phất
    Cô đơn nối dài thêm ra
    Mùa thu đến gần chẳng giúp được gì
    Anh đã ở xa trong niềm khắc khoải
    Những rạn vỡ từ hè để lại
    Se sắt đau theo hơi thu về
    Sương vẫn còn thưa lắm chưa đủ che đi khuôn mặt hốc hác sau những đêm mất ngủ
    Đi trên đường sợ có ai nhìn vào mặt
    Nước mắt nuốt vào trong thấy nhiều vị ngọt
    Lại mừng vì mình vẫn còn yêu
    Hương thị hương ổi đang rón rén theo gánh hàng hoa vào phố
    Nín thở vì mùi thơm rất cũ
    Ngồi lại chỗ thường đợi nhau năm xưa
    Thầm cảm ơn mùa thu
  3. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bạn Nga đây là bài thơ bạn tự sáng tác hay là sưu tầm thế?
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chả nhớ, vì nó cứ nằm ở trong đầu... Hehe
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Vẫn tự hỏi mình liệu đã muộn hay chưa
    Khi em đến anh đã có người khác
    Biết làm sao khi trái tim rung động
    Giằng xé thật nhiều trước nụ cười vu vơ
    Có thể nào bây giờ lại làm thơ
    Cho một người gần thế mà xa thế
    Rồi ra đi không chút gì để lại
    Ngoài lời yêu chưa kịp nói một lần...
  6. domdomrung

    domdomrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    QUÊ ANH
    Ngược đường quốc lộ môt A
    Địa đầu tổ quốc ấy là quê anh
    Chập trùng môt dải rừng xanh
    Phong nha Nhất,Nhị,Tam Thanh, Kì Lừa
    Kì Lừa dầp dìu chợ đêm
    Tam Thanh động cảnh ngỡ là Thiên Cung
    Chi Lăng cửa ải anh hùng
    Mẫu Sơn núi mẹ ấm tình trong sương
    Đồng Đăng sầm uất thị trường
    Việt -Trung hữu hảo rộng đường ngoại giao
    Nơi ấy Xứ Lạng quê anh đó
    Níu hoài bình rượu nhớ năm nem!
  7. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Một bai thơ rất hay về xứ Lạng!Xin hỏi bài thơ đó la do bạn sáng tác hay sưu tầm của tác giả nào?
  8. domdomrung

    domdomrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Dương gian canh đẹp lạ thường
    Tiến về phía bắc lên đường quê tôi
    Minh chứng kì tích anh hùng
    Lạng Sơn của ải muôn trùng quan san!
    Các bạn đọc bài thơ mà phát hiện ra tên tôi sẽ co thưởng...
  9. domdomrung

    domdomrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ ''''Quê Anh'''' là do tôi tự sang s tác.Nghe có được không các bạn?
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Có những chiều tôi đi lang thang
    Tìm tiếng chuông chùa xưa chìm trong thớ đá
    Tìm những giọt nước mắt nàng Tô lạnh giá
    Tìm vết chân Ngô Thì Sĩ thủa nào...

Chia sẻ trang này