1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của một người điên

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tia_mo2002, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí của một người điên

    Con ghét HN mẹ ạ , sao bây giờ con thèm được ở nhà thế cơ chứ . Cái cảm giác mỗi khi con thức dậy mà ko thấy mẹ nó thật sự đơn độc và hẩng hụt . Con nhớ nhà quá , con thèm được nghe mẹ mắng con , thèm được nghe cái giọng quen thuộc đến nhàm chán của mẹ . Thế mà đã có lúc con mong được xa mẹ . Giờ mới thấy thật ngu ngốc . Con đang cảm thấy thiếu rất nhiều , nhất là một giọng nói Nghệ An . Nhớ nhà quá mẹ ơi !
  2. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ai cũng phải trải qua những khó khăn, nhưng sẽ vượt qua được tất cả nếu mình hy vọng & cố gắng. Điều quan trọng nhất là cần phải bình tĩnh trong mọi chuyện......
  3. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Bình thường buổi này con đang đánh cầu lông hoặc đá bóng với lũ trẻ con hàng xóm mẹ nhỉ , cứ phải chờ cho đến khi mẹ nấu ăn xong con mới về tắm rửa và ăn cơm . Thế mà giờ con lại ngồi gõ những dòng chữ vô nghĩa này . Nhớ mẹ và nhớ nhà , chưa bao giờ con ghét HN như bây giờ mẹ ạ ...........
  4. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi! Nếu bạn nhớ mẹ thì hãy về nhà với mẹ đi, hãy bảo với mẹ là con nhớ mẹ, con muốn được ở nhà. Chắc chắn mẹ bạn sẽ đồng ý.......
  5. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Tài : rứa em định thi trường mô rứa
    Tia: em thi Luật
    Tài : rứa à , rứa thì anh được nhờ rồi
    Tia : răng lại rứa , anh học kinh tế à
    Tài : anh nỏ học kinh tế , nhưng anh định nhờ em đi chửi lộn giùm anh , được ko
    Tia : nỏ mô , em nỏ dám
    Nghe cái giọng Nghệ An thích thật , giá như sáng mai ngủ dậy rồi thấy mình đang o NA nhỉ . Cái gì thì cũng quen thôi , đúng ko anh ?
  6. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Anh à , sao lại cứ phải như thế hả anh , em cũng có muốn như thế này đâu , em muốn minh như cũ , nhưng giờ em thấy thật mệt mỏi và trống rỗng , em đang thật sự cảm thấy chán nản . Em rất cần anh , em thật sự cần anh lúc này , nhưng ko hiểu sao em lại nói với anh những lời lẽ như thế , chưa bao giờ em nói như thế với anh , đúng ko anh ? Em mong thời gian này sẽ trôi qua , em sẽ lại như xưa , vui vẻ và hồn nhiên . Em xin lỗi anh , anh nhé . NHưng bây giờ anh đừng làm gì giúp em , hãy để em tự vượt qua tất cả anh nhé . Em muốn anh ở cạnh em nhưng thật sự là bên cạnh chứ ko phải là như thế này .
  7. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ơi hãy trôi thật nhanh để đến hè sẽ không ai phải xa ai nữa.
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình bị trông con Ngọc. Chả hiểu sao lại có loại người điên như nó.. cứ động cái là nhè mồm ra khóc. Vào mạng bây giờ cũng theo cơ chế KANGURU (hic.. nóng hết cả bụng..). Mong sao mẹ chóng về để thoát khỏi cái của nợ này. (mình viết cái này ngay trước mắt nó.. may mà nó chưa biết đọc .. hê hê)
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi !!
    Người yêu nhớ nhà à?
    Thương người yêu wé .Hay người yêu đến chỗ anh chơi cho đỡ buồn nhé? Kẻo lại nhớ mẹ quá mà ngồi đấy khóc thút tha thút thít thì không ai rỗ được đâu.
    Đùa vậy thôi chứ tại sao người yêu không ngồi mà chat với mẹ người yêu o NA cho đỡ nhớ?
    Chúc người yêu mau quen với cảnh sống xa mẹ nhé !!!
  10. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy bức xúc quá , chẳng hiểu cái quái gì nữa . Thời tiết thì khó chịu , online thì chẳng có gì . Thèm được chửi bậy 1 câu quá , có khi thế đỡ bức xúc hơn cũng nên . Thằng ****** , tao vẫn còn nhớ chuyện lúc sáng đấy , sẽ xử lí sau , bây giờ đêck có hứng .

Chia sẻ trang này