1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai xứ Lạng

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Con trai xứ Lạng

    Một kỉ niệm mà sau 3 năm khi nhắc lại, tôi và đứa bạn thân vẫn cười ngặt nghẽo:
    Hồi học sư phạm, tối thứ 7 buồn buồn 2 đứa chở nhau đi lòng vòng trên mấy con đường nhiều dã hương, hoa sữa bên tỉnh. Tự dưng có 2 tên boys đi xe máy kè kè bên cạnh và hót líu lo:
    - Em ơi đi đâu đấy? ( Im lặng)
    - Em ơi đi đâu vậy? ( Im lặng)
    Cho anh đi chơi cùng với!
    Mình quay lại bảo:
    Bọnem đi ăn kem!
    Thế là 2 tên phóng xe đi thẳng.
    Ôi trời ơi, buồn cưòi kinh khủng...
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Thế là đúng quá còn rì nữa, híc, bùn cừi we''
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe
    Buồn cưới thật đấy nhẩy !
    hôm nào gặp bạn mình sẽ thử xem nhé
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn kem thì có gì phải chạy nhỉ?? Bọn đấy sao nhát thế nhỉ?? hay làbạn buồn cười cái cách sợ quá chạy mất của bọn nó??
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tôi và bạn tôi cười vì vừa nói di ăn kem thì 2 tên kia đã chạy luôn! Chán quá! Chán con trai LS quá...
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    http://ttvnol.com/forum/post.asp?method=ReplyQuote&REPLY_ID=2842779&refer=/langson/363342.ttvn
    Trời ơi !!!!!!!!
    Oan quá oan quá
    Con trai LS đâu hết rùi .Đây quả là một nỗi oan táy trời, Con trai LS đâu đến nỗi như vậy.Đó chỉ là một số người không đại diện cho con trai LS thôi.
    Chứ con trai LS là không phải vừa đâu đấy nhé ( hơi bị ga sờ lăng đấy....)
    Làm ơn đừng hiểu nhầm nhé
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề nội bộ em không xen vào được roài, nhưng bác Nga có vẻ hơi tiêu cực sao ấy nhỉ, chắc con sâu bỏ... thôi. Các boy LS chứng minh đi nhé! không thì để em làm hộ cũng chẳng sao
  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải vậy thôi
    Em là boy LS chính cống đây
    Có gì không vừa lòng với con trai LS thì cứ nói với em nhé.
    Mà có khi phải chứng minh thôi các bác nhỉ .
    Bác Nga thích gì nào ? Để con trai LS chìu, ăn kem phải không ?
    OK liền , chủ nhật này nhé
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà galang với bao nhiêu người thế??? với ai cũng galang
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Pác bây giờ già rồi chỉ uống C2H5OH thôi chứ không khoái kem rồi! Ờ mà kem Mĩ ở đường Bà Triệu cũng ngon đấy nhỉ! Tiếc là CN hôm qua pác về quê. Phí thế...
    Thật tuyệt vì đã gặp một Boy LS ga sờ lăng!
    Nói vậy thôi, chứ con trai LS nhà mình hơi bị tuyệt đấy. Tôi rất ấn tượng với một người hay .. lảng vảng ở quán Net tôi hay vào, khi xe tôi bị kẹt đang loay hoay tìm cách lấy ra thì " anh" nhanh nhẹn chạy ra và mang xe qua khỏi đám xe lộn xộn trước cửa. Đẹp trai, vui tính mà ga sờ lăng nữa thì quá tuyệt. Giá như mình cũng ... xinh xinh một tí nhỉ?!

Chia sẻ trang này