1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 03/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nơi chia sẻ niềm vui và nỗi buồn.

    Các bạn ơi, ai có niềm vui gì thì nói với mọi người để mọi người biết để cùng vui, vui lây. Và ai có nỗi buồn thì nói ra cho nhẹ lòng.OK????
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mở màn nhé. Có 1 niềm vui và 1 nỗi buồn.
    Buồn trước nhé: Người mình yêu đi chơi tối với một người con trai khác mà khi mình gọi điện hỏi đi đâu thì ấp a ấp úng.
    Vui: Sếp gọi điện sau khi trực đêm về mệt dã man rằng: Cậu sẽ được tăng lương vào một ngày gần đây nhất(ko biết ngày nào nhưng cứ vui đã)
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mở màn nhé. Có 1 niềm vui và 1 nỗi buồn.
    Buồn trước nhé: Người mình yêu đi chơi tối với một người con trai khác mà khi mình gọi điện hỏi đi đâu thì ấp a ấp úng.
    Vui: Sếp gọi điện sau khi trực đêm về mệt dã man rằng: Cậu sẽ được tăng lương vào một ngày gần đây nhất(ko biết ngày nào nhưng cứ vui đã)
  4. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Chú Ngumo này vẫn còn thích ăn dưa bở lắm. Chắc chú mới đi làm hả. Khi nào có quyết định(QĐ) tăng lương đưa đến tận tay thì hãy mừng, lúc đó cũng chưa muộn đâu. Sếp của chúng ta luôn có những câu nói tương tự như vậy để cho chú là việc nhiệt tình hơn thôi. Cố lên nhé, chú sẽ lên làm GĐ thay anh trong một ngày gần nhất.
  5. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Chú Ngumo này vẫn còn thích ăn dưa bở lắm. Chắc chú mới đi làm hả. Khi nào có quyết định(QĐ) tăng lương đưa đến tận tay thì hãy mừng, lúc đó cũng chưa muộn đâu. Sếp của chúng ta luôn có những câu nói tương tự như vậy để cho chú là việc nhiệt tình hơn thôi. Cố lên nhé, chú sẽ lên làm GĐ thay anh trong một ngày gần nhất.
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hê hê.. giangvan này trông thế thôi mà suy nghĩ hay phết.... Chắc là bị ăn dưa bở nhiều quá rồi ---> sợ, chả dám ăn nữa hả?? hê hê...
    Góp vào cái chủ đề tý:
    - Vui: Hôm nay dậy lúc 8h15'' và mơ được một anh đẹp trai, tài năng và giàu nữa chứ.., làm người yêu mình.. bây giờ vẫn phê..
    - Buồn: hiện tại chưa có
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hê hê.. giangvan này trông thế thôi mà suy nghĩ hay phết.... Chắc là bị ăn dưa bở nhiều quá rồi ---> sợ, chả dám ăn nữa hả?? hê hê...
    Góp vào cái chủ đề tý:
    - Vui: Hôm nay dậy lúc 8h15'' và mơ được một anh đẹp trai, tài năng và giàu nữa chứ.., làm người yêu mình.. bây giờ vẫn phê..
    - Buồn: hiện tại chưa có
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Tiếp nhé:
    Buồn trước: sáng nay đi đường bị đâm xe
    Vui: em gái mà mình đam xe vào rất xinh và ở cùng phố nhà mình, thế mới chết chứ. Đưa em về tận nhà lại đượpc câu xin lỗi, mát cả ruột non, ruột già
    To giangvan:cái loại sếp hứa suông như của bác thì em sợ lắm. Em co quyết định roài nhưng sếp trưởng chưa đi công tác về nên chưa ký được.Hic hic, khổ thế đấy, có muốn ko nhận cũng chẳng được, sếp phó ký roài.
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Tiếp nhé:
    Buồn trước: sáng nay đi đường bị đâm xe
    Vui: em gái mà mình đam xe vào rất xinh và ở cùng phố nhà mình, thế mới chết chứ. Đưa em về tận nhà lại đượpc câu xin lỗi, mát cả ruột non, ruột già
    To giangvan:cái loại sếp hứa suông như của bác thì em sợ lắm. Em co quyết định roài nhưng sếp trưởng chưa đi công tác về nên chưa ký được.Hic hic, khổ thế đấy, có muốn ko nhận cũng chẳng được, sếp phó ký roài.
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Vui : Gọi điện về mẹ bảo em út đã thi đỗ trường Chuyên của tỉnh với số điểm rất cao.
    Buồn: Cô giáo thông báo lịch học. Thế là mất đứt chuyến đi Đà Nẵng.

Chia sẻ trang này