1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người bạn thích/thích bạn

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người bạn thích/thích bạn

    Bực quá, viết vào cái "Viết cho người yêu" của chị Nga thấy chả hợp tẹo nào. Người yêu là người yêu mình và mình yêu lại, đồng thời tỷ lệ % trở thành chồng/vợ phải cao cao một tý... đằng này mới thích thôi (thích thì nhiều chứ yêu thì mấy..) chứ đã có gì đâu mà NGƯỜI YÊU, cho nên phải lập cái "Viết cho người bạn thích/thích bạn" này để thỉnh thoảng vào còn có chỗ mà post. Keke..!
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp.. tối hôm qua, đi ra nhà văn hoá xem lớp học nhảy. Nhìn thấy một thằng đẹp trai dã man. Sáng sủa, sạch sẽ... tuy thuộc dạng ko biết nhảy nhưng mà mình khoái ngắm nó nhảy vì cái mặt nó rất đáng để ngắm.. keke.. rất tiếc nó lại đi tít một con mất rồi nên mắt nó cứ dán vào con kia trông như muốn nuốt chửng và đầy tính dại gái... chẹp chẹp...loại dại gái không thèm chấp.. chỉ băn khoăn không biết mình có nên đăng ký học lớp này chỉ vì caói mặt của nó không nhỉ.. nhỡ nó đi mỗi một buổi thì sao .. chẹp chẹp.. mà ông dạy nhảy thì xí trai lại còn chân cong nữa chứ...
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp.. tối hôm qua, đi ra nhà văn hoá xem lớp học nhảy. Nhìn thấy một thằng đẹp trai dã man. Sáng sủa, sạch sẽ... tuy thuộc dạng ko biết nhảy nhưng mà mình khoái ngắm nó nhảy vì cái mặt nó rất đáng để ngắm.. keke.. rất tiếc nó lại đi tít một con mất rồi nên mắt nó cứ dán vào con kia trông như muốn nuốt chửng và đầy tính dại gái... chẹp chẹp...loại dại gái không thèm chấp.. chỉ băn khoăn không biết mình có nên đăng ký học lớp này chỉ vì caói mặt của nó không nhỉ.. nhỡ nó đi mỗi một buổi thì sao .. chẹp chẹp.. mà ông dạy nhảy thì xí trai lại còn chân cong nữa chứ...
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ? Mình cũng thấy ý kiến của Shoneti thú vị. Cứ nghĩ mãi, chả lẽ lại viết vào VIẾT CHO NGƯỜI YÊU trong khi chả phải là người yêu.
    Mình cũng thích một người, chỉ thích thôi vì nghĩ không thể yêu. Mà không, hình như mình thích 2 người, cả 2 người có thẻ nghe mình nói tất cả những gì mình thích nói và muốn nói. Cả 2 người đều luôn ở cạnh mình( cả nghiã đen và nghĩa bóng) khi mình sắp ngã gục. Mình hạnh phúc vì có những người bạn như vậy. Thích và yêu có khác nhau nhiều không nhỉ? Mà làm sao phân biệt được bây giờ?
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ? Mình cũng thấy ý kiến của Shoneti thú vị. Cứ nghĩ mãi, chả lẽ lại viết vào VIẾT CHO NGƯỜI YÊU trong khi chả phải là người yêu.
    Mình cũng thích một người, chỉ thích thôi vì nghĩ không thể yêu. Mà không, hình như mình thích 2 người, cả 2 người có thẻ nghe mình nói tất cả những gì mình thích nói và muốn nói. Cả 2 người đều luôn ở cạnh mình( cả nghiã đen và nghĩa bóng) khi mình sắp ngã gục. Mình hạnh phúc vì có những người bạn như vậy. Thích và yêu có khác nhau nhiều không nhỉ? Mà làm sao phân biệt được bây giờ?
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay đấy nhỉ .Khi mình thich người ta mà ko biết người ta có thích mình ko thì vào đây là hợp nhất .
    Ơ ......Nhưng mà khi đã yêu rồi thì còn có thể gọi là thích được ko nhỉ ???
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay đấy nhỉ .Khi mình thich người ta mà ko biết người ta có thích mình ko thì vào đây là hợp nhất .
    Ơ ......Nhưng mà khi đã yêu rồi thì còn có thể gọi là thích được ko nhỉ ???
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc được bài thơ này. Gửi tặng một người mình... thích vậy!
    Em viết riêng cho anh
    Những vần thương và nhớ
    Trái tim em bé nhỏ
    Nhịp đập cũng âm thầm
    Trái tim chỉ một ngăn
    Biết làm sao chia sẻ?
    Trái tim em nhỏ bé
    Sao nói hết tình yêu?
    Nhớ anh nhiều bao nhiêu
    Thương anh nhiều biết mấy
    Mà gặp không dám nói
    Trái tim chỉ âm thầm
    Tình yêu em lặng câm
    Cho đến ngày tim chết
    Có thể chẳng bao giờ..
    Làm sao mà anh biết
    Chỉ một làn em viết
    Những lời này cho anh...
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc được bài thơ này. Gửi tặng một người mình... thích vậy!
    Em viết riêng cho anh
    Những vần thương và nhớ
    Trái tim em bé nhỏ
    Nhịp đập cũng âm thầm
    Trái tim chỉ một ngăn
    Biết làm sao chia sẻ?
    Trái tim em nhỏ bé
    Sao nói hết tình yêu?
    Nhớ anh nhiều bao nhiêu
    Thương anh nhiều biết mấy
    Mà gặp không dám nói
    Trái tim chỉ âm thầm
    Tình yêu em lặng câm
    Cho đến ngày tim chết
    Có thể chẳng bao giờ..
    Làm sao mà anh biết
    Chỉ một làn em viết
    Những lời này cho anh...
  10. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Woa, hoá ra Shoneti cũng thích nhảy hả. Chẳng cần đi đâu học cả, đến đây GV dạy cho.

Chia sẻ trang này