1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vui cười và cười ra nước mắt!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi thienthancodonls, 26/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Vui cười và cười ra nước mắt!

    Cuộc sống hàng ngày với bao nhiêu phức tạp và khó khăn. Nhưng đã bao giờ chúng ta thôi cười đâu ?? Dù bạn già, hay bạn trẻ, dù bạn là trai hay gái... (he he. . nói túm lại là bạn là ai cũng được !) chắc chán rằng ko ít lần bạn gặp những chuyện dở khóc, dở cưòi, những chuyện khiến bạn có thể bật cười như một người điên (). hay những câu chuyện khiến cho nụ cười của bạn trở nên xinh hơn, và ....
    Nói túm lại là mọi ngưòi có thể xả street khi đọc nó..
    sao bạn không post nó lên đây nhỉ???
    Hãy tạo ra những nụ cười sảng khoái và lý thú nào . cho nó co tinh thần các bac nhể
  2. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Thương con gái
    Thương em ăn nói có duyên
    Môi hồng má đỏ đồng tiền xinh xinh
    Thương em nhõng nhẽo thiệt tình
    Em hay hờn dỗi , bực mình cũng thương
    Thương em mắt sáng như gương
    Long lanh ánh mắt hạt sương trong lành
    Thương em mi thắm đôi vành
    Khi buồn em khóc , dỗ dành phần anh
    Thương em hay nói loanh quanh
    Thương anh hổng nhận vắng anh thì buồn ....
    Hận khi yêu
    Hận tình phụ bạc
    Hận kẻ phụ tình
    Hận trước khi yêu
    Hận người gian dối
    Hận em sao nỡ vô tình
    Hận dời sao quá trái ngan
    Hận dời ta uống rượu nồng
    Hận sầu trong cỏi tim ta
    Hận tình cay dắng nhặt nhoà
    Hận em sao quá phủ phàng
    Hận ta sao mãi ngu si...yêu chi,yêu chi một mình em anh thôi.
    Hận gia dình quá nghèo nàn
    Hận gia dình mãi sao hoài dắng cay.
    Hận dời sao lạc lói

    Thân anh
    Thân anh như mấy củ khoai
    Sáng sáng em đói, em nhai đỡ lòng ...
    Thân anh như cỏ ngoài đồng
    Buồn thì em nhổ, em trồng rau răm
    Thân anh như cọng bánh tằm
    Bữa nào nổi giận, em ngâm xuống sình
    Thân anh như đám lục bình
    Heo mà có đói, em "rinh" vô chuồng "buồng" ...
    Thân anh như ổ bánh mì
    Em mà đói bụng, nhăm nhi cầm chừng
    Thân anh như mấy củ gừng
    Hôi rình, em chả có ưng tí nào
    Thân anh như bịch me ngào
    Chỉ cần ba phút, em "xào" hết trơn
    Thân anh như sợi dây đờn
    Khi vui em gảy, khi hờn em quăng
    Thân anh như cánh buồm căng
    Em thổi một cái là .... văng lên bờ !!!! ​
  3. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    thay đổi tí
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    trông kinh thế.. cười làm sao được.. nhăn thì có..
  5. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em trai: Chị cứ suốt ngày ôm lấy cái máy headphone.
    Lan: Không ôm nó thì làm gì khi tao buồn? Nó là người yêu của tao đấy.
    ......
    Mày râu: Chị Lan có nhà không em?
    Em trai: Có ạ, Anh chờ em đi gọi, chị ấy đang ở trong phòng ôm người yêu.
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cười hở mười cái răng.
    Nói chung, càng cười nhiều bao nhiêu, khi buồn càng thấy chán bấy nhiêu. Như tôi, càng cười nhiều thì càng thấy lòng trống không.
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đâu chỉ có nỗi buồn?? nếu bác nói thế thì chẳng nhẽ trong cuộc sống hàng ngày bác ko cười bao giờ à??. buồn thật.
  8. Virtual_Server

    Virtual_Server Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì thử cười phát xem sao nhỉ.
    Trình diẽn mấy điệu cười hay hay
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Hai vợ chồng cùng nhau vào siêu thị. Đến gian hàng có đặt một cái cân đo điện tử hiện đại, họ thích thú thay phiên nhau cân thử.
    Khi ông chồng bước lên cân thì chiếc cân lên tiếng: "Bạn quá gầy, cần phải bồi dưỡng thêm". Đến lượt bà vợ bước lên cân thì chiếc cân không lên tiếng gì cả. Đợi một lát cũng chẳng thấy gì, bà ta bực mình quá bèn bước xuống.
    Lúc này cái cân mới phát ra tiếng: "Xin các bạn vui lòng lên từng người một, đừng chen lấn".
    THÓI QUEN NGHỀ NGHIỆP
    Con trai một tay "cò" nhà đất đi học xa. Một thời gian sau thì cậu có người yêu và quyết định tiến đến hôn nhân. Khi anh chàng gọi điện về nhà báo tin, ông bố bèn hỏi dung nhan của con dâu tương lai nom thế nào.
    Anh chàng đáp:
    - Mặt tiền thoáng mát, đẹp, nội thất trang nhã, móng tốt, nở hậu, điện nước đầy đủ, mới xây chưa ở.
    ***
    Một anh chàng làm đại lý vé số rủ người yêu đi chơi. Thấy cha mẹ bạn gái tỏ vẻ nghi ngờ, chàng trai cam đoan:
    - Thưa hai bác, cháu chỉ đưa em đi chơi đến 10 giờ tối. Cháu cam đoan sẽ trả lại em còn nguyên hình khuôn khổ, không rách rời, không chắp vá.


    Được thienthancodonls sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 23/08/2004
  10. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Cười là khóc không nước mắt

Chia sẻ trang này