1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÃY CHIA SẺ CÙNG TÔI

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi longphung79, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longphung79

    longphung79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    HÃY CHIA SẺ CÙNG TÔI

    Ngày xửa ngày xưa ,cái hồi ấy đã lâu lắm rồi cái hồi mà ngay đến ông nội tôi cũng không nhớ rõ . khi đó cỏ cây và con người đâu có như bây giờ .Ở một làng nọ có hai gia đình sống rất vui vẻ hoà thuận. Họ có hai người con ,một trai và môt gái.Tuy không phải la máu mủ ruột thịt nhưng chúng quý nhau như hai bố mẹ của chúng vậy .RỒi năm tháng cũng trôi qua bố mẹ ngày một già đi nhưng bù lại họ lai có những đứa con thật tuyệt vời.Bạn có tưởng tượng họ như thế nào không .Tôi chẳng có lời nào để diễn tả nổi cả.chỉ biết rằng cô gái ấy xinh ơi là xinh,còn chàng trai thì đẹp ơi là đẹp<eo ơi mình không thể tả hết được đâu khó tả lắm văn kém mà>.
    Một hôm hai bên gia đình bàn chuyện với nhau là sẽ cho hai đứa dược tổ chức đám cưới và đã định ngày tổ chức.Nhung họ đâu có hiểu được lòng con trẻ.chúng cần phải có thêm nhiều thời gianvì họ con phải xac dịnh dung tình cảm của nhau mà và nàng đã hỏi chàng rằng:" chàng ơi sống ở trên đời này người ta yêu nhau bởi cái gì hỡi chàng"
    Thế đấy các bạn của tôi ơi các bạn có thể giải thích thay người con trai trong chuyện được không.mình thì nhờ các bạn đấy
    <CON TIM ANH KHẮC SÂU BAO KỶ NIỆM
    TÌNH YÊU CHÂN THÀNH ANH DÀNH CẢ CHO EM......>
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình là con trai nhỉ?
  3. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    đúng là tâm trang của ngưòi đang yêu!
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hi`, ko ai giải quyết hộ bác đậu phụng à
    tốt nhất là hỏi lại.. thế em yêu anh bởi cái gì??
    còn nhớ đừng bảo anh yêu em vì anh thấ em xinh nhá.. nó đập cho vào mặt đaáy...
  5. longphung79

    longphung79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thế củ chi chi đã yêu chưa đấy.anh chỉ biết con trai yêu bằng mắt còn con gái yêu bằng tai đúng không.Anh chưa bị ai đập bao giơ nên anh chua biêt thế nào là bị đập cả.hêhhhêh chi đập người khác thôi.

Chia sẻ trang này