1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bạn gái xứ Lạng sướng ghê ( Nhưng yêu được thì khó quá )

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi wohhung, 17/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Có bạn gái xứ Lạng sướng ghê ( Nhưng yêu được thì khó quá )

    Có cô bạn gái Lạng Sơn thì sướng ghê . Hôm nào quá giang lên xứ lạng buôn lậu thì khỏi cần thuê khách sạn vào nhà người yêu ngủ , đỡ tốn tiền, mà lại sướng
  2. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hix. Bạn này chưa được ở ngoài trời nên chưa biết nhể? Tui lên thăm em gái tui mà còn bị cho ở ngoài đường đấy chứ đừng nói đến là bạn
  3. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Công nhận con gái sứ Lạng sướng thật đây !!! Được yêu mà chưa chắc đã yêu lại người ta .Như thế chỉ khổ các chàng trai thôi .Có ai là con gái sứ Lạng ở đây thì lên mà xem nha .
    Dù sao thì tui cũng chỉ mong có một người dù chỉ duy nhất một người đọc được cái này thôi .Ko cần nhiều đâu .Vì tôi yêu người đó nhất trên đời này mà .Nhím ơi Anh Yeu Em ...
  4. nhimxu_ls186

    nhimxu_ls186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là con gái xứ lạng được yêu là xướng chứ. Nhím thấy khổ lắm anh còi ạ . Bởi trái tim nhím chỉ có một mà thôi. Ai hiểu được nhím cơ chứ? Bây giờ Nhím phải làm sao đây??????????
  5. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Lên thăm em gái mà còn bị cho ngủ ngoài đường á Thế mới biết gái xứ Lạng , nhưng mà có phải tất cả các cô gái xứ Lạng đều như thế đâu . Mình phải cố kưa đổ 1 em xứ Lạng để mấy nữa lên đó buôn lậu còn có chỗ để mà vào ngủ chứ ............................
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    [
    <P align=center> <FONT color=blue size=4><STRONG>Đến và kết bạn với </STRONG></FONT></P>
    <P align=center><A href="http://www.ttvnol.com/f_509.ttvn"><FONT color=magenta size=5>PTTH YÊN HÒA</FONT></A></P>
    <P align=center><EM>box nổi tiếng, <FONT color=crimson>only man</FONT></EM></P><!--Sign_End-->
    [/quote] Lên thăm em gái mà còn bị cho ngủ ngoài đường á Thế mới biết gái xứ Lạng , nhưng mà có phải tất cả các cô gái xứ Lạng đều như thế đâu . Mình phải cố kưa đổ 1 em xứ Lạng để mấy nữa lên đó buôn lậu còn có chỗ để mà vào ngủ chứ ............................
    <!--Sign_Start-->[/sign]
    [/quote]
    Đi buôn lậu mà đòi vào nhà người yêu ngủ nhờ? Khác gì làm vạ lây nhà người ta. Lạng Sơn bây giờ đầy KS to đùng, chứa được hàng nghìn tên buôn lậu. Tốt nhất là tìm KS mà... trốn. Chứ đừng hy vọng phụ huynh các cô gái xứ Lạng cho bọn buôn lậu hoặc đám người có tư tưởng buôn lậu vào ngủ nhờ nhá
  7. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đi buôn lậu mà đòi vào nhà người yêu ngủ nhờ? Khác gì làm vạ lây nhà người ta. Lạng Sơn bây giờ đầy KS to đùng, chứa được hàng nghìn tên buôn lậu. Tốt nhất là tìm KS mà... trốn. Chứ đừng hy vọng phụ huynh các cô gái xứ Lạng cho bọn buôn lậu hoặc đám người có tư tưởng buôn lậu vào ngủ nhờ nhá
    Đi buôn lậu mà ngủ KS là chuyện nhỏ , còn vào nhà người yêu ngủ mới hay chứ . Còn câu "Chứ đừng hy vọng phụ huynh các cô gái xứ Lạng cho bọn buôn lậu hoặc đám người có tư tưởng buôn lậu vào ngủ nhờ nhá " thì lại càng nhầm to hơn rùi , Phụ huynh không cho thì có người yêu cho , lo gì . Tuy vào nhà người yêu ngủ nhưng tôi sẽ không để vạ lây nhà người ta đâu . Thiệt đấy .....
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    úi giời ơi, mấy ông này mơ roài. Tôi lên LS rã cả chân, mờ cả mắt còn chưa cưa kéo đổ đc 1 "cây". Thế mà ông còn đòi vào nhà ng ta ngủ. Con gái Lạng Sơn kín đáo và tinh tế lắm. Ông đừng mơ. Mà, 1 chuyện nữa là ông có thể vào nhà 1 em nào đó ngủ trong 2 trường hợp: Nhà **** thì vào vô tư, 2 là có thể ông vào nhà ng ta thay nhiệm vụ con cún(trông nhà). Hê hê. Iem lói thế, mong các mem LS chỉ ráo.
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Nửa cốc sữa cũng làm vơi cơn khát
    Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
    Nửa sự thật không còn là sự thật
    Tình yêu không một nửa bao giờ .
    Tôi tự hỏi tại sao mình khe khắt ?
    Thế gian này vạn vật chia hai .
    Nhưng tôi biết điều này là sự thật :
    Trong cuộc đời không ai chết thay ai !!!
    " Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người khác "
    --- Lepnich ---
    Anh ko hề ép buộc em điều gì cả .Mà anh chỉ mong em được hạnh phúc mà thôi .Em hiểu chứ ?
  10. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Một trong 2 trường hợp mà ông nói thì tôi chắc không chọn ( Vì dính vào **** không chừng ngày nào bị AIDS thì vợ nó đập chết , còn nhiệm vụ chó cún thì hình như cũng " no " nốt , tình hình này để ông bạn lạm là tốt đó . Còn chuyện " kưa " đổ 1 cây hay 10 cây còn tuỳ thuộc vào girl xứ Lạng chứ .......

Chia sẻ trang này