1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỈ NIỆM THÁNG 9 - MÙA THU TỰU TRƯỜNG ( ai chẳng có một thời như thế !!)

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi thienthancodonls, 30/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    KỈ NIỆM THÁNG 9 - MÙA THU TỰU TRƯỜNG ( ai chẳng có một thời như thế !!)

    "Mực tím không còn vương ngón tay
    Nhưng còn mực tím ở đâu đây
    Nhưng còn sắc tím hương hoa đó
    Mãi mãi theo ta tận tháng ngày"

    Ấn tượng đầu tiên về ngôi trường cấp III là hình ảnh những bông bằng lăng cuối hạ. Trường còn trẻ lắm,chưa thấy bóng dáng của những gốc bàng.gốc phượng,cổ thụ, chỉ có hai hàng keo cao lêu ngêu giữa sân trường ,lặng lẽ trổ hoa. Lũ học trò lớp 10 bỡ ngỡ đứng xếp hàng dưới hàng cây nhỏ xíu,lắng nghe tiếng trống khai trường hòa với giọng đọc thơ của thầy,trầm trầm xao xuyến.
    Lớp nhỏ chênh vênh giữa lưng chừng trời. Học trò chuyên Văn lành mà ồn ào,nữ tính mà rất cá tính. Lớp trưởng gày gò cận thị,cau có và mẫn cán như một bà quản gia nhưng lại là đầu trò của biết bao rắc rối:từ cá cược bóng đá đến thi thơ châm biếm,từ chơi kéo co đến những bức thư len lén chuyển trong ngăn bàn. Không gian đầy ắp tiếng cười,âm thanh trong vắt rộn rã ấy tan vào cả những giấc mơ.
    Thời gian thao thiết trôi.Những bông bằng lăng lại chớm nở.Học trò giật mình nghe mùa thi đến gần.Ai đó đã ngập ngừng nhắc chuyện chia tay.Giờ học bỗng hóa thiêng liêng,một lời cô giảng,đôi câu thơ viết vội cũng thành nỗi nhớ.Quyển lưu bút đầy ắp những kỷ niệm dịu dàng.Đại sảnh ,thư viện ,căng tin,cả khẩu hiệu: Đi nhẹ,nói khẽ cười duyên chợt hóa thân quen lạ lùng.Bảng vàng lấp lánh thành tích,rạng rỡ như lưu dấu bao nụ cười.Thày hiệu trưởng già vẫn giữ thói quen chậm rãi đi dọc hành lang,lắng nghe từng lớp học.Thày nhìn thấy trong nắng sớm,những cây bằng lăng khẳng khiu ngày nào giờ đã lên xanh mướt,cứng cáp đầy sức sống.Một bông hoa đầu mùa đung đưa trong gió,như một giọt mực tím tròn xoe ngơ ngác hé mắt nhìn.Thương biết mấy trường ơi.
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm và ấn tượng à? Nhiều kinh khủng! Nhưng để mai đi khai giảng năm học mới về thì post lên cho.. đúng vị!
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm và ấn tượng à? Nhiều kinh khủng! Nhưng để mai đi khai giảng năm học mới về thì post lên cho.. đúng vị!
  4. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại nhớ trường xưa khi đọc topic này. Nghĩ lại buồn cười những ngày tháng ấy.Lần đầu tiên xa thị trấn huyện lên học trường chuyên , lần đầu tiên bỡ ngỡ trong tà áo dài trắng đồng phục.Chẳng hiểu lúc đó thế nào nhỉ? Chắc ngố lắm.Đến lớp mới với bao bạn mới.Ấn tượng đầu tiên về ngôi trưòng mới là quá bé, học sinh thì ít, mà ấn tượng về lớp mới còn choáng hơn.Cả lớp 33 người thì chỉ có 1 tên con trai duy nhất( lớp văn mà). híc lần đầu tiên 1 đứa con gái quen với nhiều trò nghịch ngợm trở nên hiền thục như vậy. Bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười.Nhưng rồi cái gì cũng phải quen, bắt đầu 1 cuộc sống mới xa gia đình , bắt đầu 1 lớp học mới toàn girl, bắt đầu cuộc sống nội trú lạ lẫm...Vậy mà cũng đã 3 năm trôi qua. Từ khi về trường lấy bằng,tốt nghiệp, chưa 1 lần trở về.Năm vừa rồi kỉ niệm 15 năm thành lập trường tưởng tổ chức gì đó để về nhưng lại k có gì.Chấc nhà trưòng đợi 20 năm thì tổ chức.Lúc đó mình phải về , nhất định vậy ..Lâu quá không gặp tụi bạn cùng lớp , các em ở cùng nội trú.. mỗi người 1 nơi , 1 huyện khác nhau nên k có dịp để gặp .. Chắc giờ đây mọi ngưòi khác lắm, cũng 3 năm rồi còn gì. Mà hình nhhư trưòng cũng k khác nhiều lắm , nghe mấy đứa bạn bảo vậy, vẫn bé xíu, đáng yêu như xưa. Mùa khai giảng đến lại nhớ trường , nhớ những kỉ niệm đã qua quá trời...
  5. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại nhớ trường xưa khi đọc topic này. Nghĩ lại buồn cười những ngày tháng ấy.Lần đầu tiên xa thị trấn huyện lên học trường chuyên , lần đầu tiên bỡ ngỡ trong tà áo dài trắng đồng phục.Chẳng hiểu lúc đó thế nào nhỉ? Chắc ngố lắm.Đến lớp mới với bao bạn mới.Ấn tượng đầu tiên về ngôi trưòng mới là quá bé, học sinh thì ít, mà ấn tượng về lớp mới còn choáng hơn.Cả lớp 33 người thì chỉ có 1 tên con trai duy nhất( lớp văn mà). híc lần đầu tiên 1 đứa con gái quen với nhiều trò nghịch ngợm trở nên hiền thục như vậy. Bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười.Nhưng rồi cái gì cũng phải quen, bắt đầu 1 cuộc sống mới xa gia đình , bắt đầu 1 lớp học mới toàn girl, bắt đầu cuộc sống nội trú lạ lẫm...Vậy mà cũng đã 3 năm trôi qua. Từ khi về trường lấy bằng,tốt nghiệp, chưa 1 lần trở về.Năm vừa rồi kỉ niệm 15 năm thành lập trường tưởng tổ chức gì đó để về nhưng lại k có gì.Chấc nhà trưòng đợi 20 năm thì tổ chức.Lúc đó mình phải về , nhất định vậy ..Lâu quá không gặp tụi bạn cùng lớp , các em ở cùng nội trú.. mỗi người 1 nơi , 1 huyện khác nhau nên k có dịp để gặp .. Chắc giờ đây mọi ngưòi khác lắm, cũng 3 năm rồi còn gì. Mà hình nhhư trưòng cũng k khác nhiều lắm , nghe mấy đứa bạn bảo vậy, vẫn bé xíu, đáng yêu như xưa. Mùa khai giảng đến lại nhớ trường , nhớ những kỉ niệm đã qua quá trời...
  6. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng đi học chuyên nghiệp ,là SV thì cũng như học sinh PT .Nhưng ko hẳn vậy .Bây giờ nghĩ lại những giây phút của tuổi học trò sao mà nhớ thế .Nhìn thấy bọn nhỏ hơn ríu rit đi khai giảng mà minh thấy thèm có được cái cảm giác khi còn là trẻ con đó .Giá như...........
  7. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng đi học chuyên nghiệp ,là SV thì cũng như học sinh PT .Nhưng ko hẳn vậy .Bây giờ nghĩ lại những giây phút của tuổi học trò sao mà nhớ thế .Nhìn thấy bọn nhỏ hơn ríu rit đi khai giảng mà minh thấy thèm có được cái cảm giác khi còn là trẻ con đó .Giá như...........
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hình như bé học Chu Văn An hả dalanhuonghp?
    Hôm nay mình đi khai giảng năm học mới. Mặc áo dài, di dép cao gót. Ối trời, thấy thích thế không biết!
    Út nhà mình mọi hôm ngổ ngáo là thế, hôm nay cũng áo dài trắng như ai, lại còn giày cao gót nữa. Chả bao giờ thấy nó đi dép giày gì ngoài mấy cái laọi hầm hầm hố hố... Đúng là 5/9 có khác...
  9. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hình như bé học Chu Văn An hả dalanhuonghp?
    Hôm nay mình đi khai giảng năm học mới. Mặc áo dài, di dép cao gót. Ối trời, thấy thích thế không biết!
    Út nhà mình mọi hôm ngổ ngáo là thế, hôm nay cũng áo dài trắng như ai, lại còn giày cao gót nữa. Chả bao giờ thấy nó đi dép giày gì ngoài mấy cái laọi hầm hầm hố hố... Đúng là 5/9 có khác...
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Sáng đang ngủ ngon giấc thì bị đánh thức bởi tiếng gọi của chị ******* cô em dậy chuẩn bị đến đến trường. Trời ạ ! mới có 5h sáng mà đã gọi dậy để chuẩn bị mọi thứ, sao mà cầu kì thế nhỉ? ( áo dài với chả áo ngắn?). Thế là đi đứt giấc ngủ ngon lành, dẫu cho mình chẳng phải đến trường. Nhìn chị và em gái chuẩn bị cho ngày khai giảng mà tự dưng mình cảm thấy nôn nao cả người. giờ nay hai năm trước mình cũng đã từng háo hức nhũng niềm vui của ngày khai trường cuối cấp đó thôi. vậy mà, mới đó mà nhanh thật. Sáng ra đường, nhìn chúng nó vui tươi như những đoá hoa mới nở buổi sớm mai sao mà mình thèm được quay trở lại những ngày học cấp III đến thế!
    Tối qua cô bạn học ngồi cùng bàn hồi cấp III gọi điện đến nhà nói chuyện sao mà vui thế, bạn bè bây giờ mỗi đứa một nơi, mỗi khi có dịp gặp lại đứa nào cũng nói " thèm quay lại học những năm cấp III thế ko biết?" .
    ùh, Giá như có thể quay trở lại nhỉ

Chia sẻ trang này