1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn muốn làm công việc như thế nào?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi dancingrock, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    bạn muốn làm công việc như thế nào?

    bạn là người mới học xong ra trường, bạn không học được vì nhiều lý do.. nhưng chung quy chúng ta vẫn muốn được đi làm.. vậy bạn muốn làm giề? làm ở đâu?
  2. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    mình lại tự mở màn vậy? mình thích làm công việc fù hợp với những gì mình học.. nhưng khó quá mình không biết bắt đầu từ đâu? mọi chuyện cứ như là không thể khi không có "động lực" ở xã hội này.. thật buồn
  3. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    mình lại tự mở màn vậy? mình thích làm công việc fù hợp với những gì mình học.. nhưng khó quá mình không biết bắt đầu từ đâu? mọi chuyện cứ như là không thể khi không có "động lực" ở xã hội này.. thật buồn
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là một người năng động thì tại sao khi làm ở một cơ quan Nhà nước nào đó, khi có điều kiện về thời gian bạn lại không làm thêm ở một chỗ khác...Như vậy là tốt chứ sao ! Nếu là một người năng động và biết tính toán thời gian cho phù hợp các bạn có thể làm nhiều nơi, công việc có thể chiếm nhiều thời gian và sức lực nên cũng phải cố gắng tính toán để chu toàn cho công việc gia đình nữa...như vậy là ổn.
    Nếu làm nhiều việc để kiếm nhiều tiền...điều đó không xấu nhưng phải biết làm thế nào để dừng làm cho đồng tiền làm hoa mắt mình mà bỏ bê chuyện khác.
    Nếu làm việc nhiều để rèn luyện bản thân thì bạn hãy làm hết sức mình, xem xem khả năng của mình đến đâu. Không nên chỉ ôm kiến thức của nhà trường làm một việc, cũng không nên thụ động với những gì mình có sẵn...một lần thử sức mình dù thật bại thì đó cũng là cơ hội kiểm nghiệm mình, là kinh nghiệm của bản thân để sau này có thể tiến bộ hơn.
  5. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là một người năng động thì tại sao khi làm ở một cơ quan Nhà nước nào đó, khi có điều kiện về thời gian bạn lại không làm thêm ở một chỗ khác...Như vậy là tốt chứ sao ! Nếu là một người năng động và biết tính toán thời gian cho phù hợp các bạn có thể làm nhiều nơi, công việc có thể chiếm nhiều thời gian và sức lực nên cũng phải cố gắng tính toán để chu toàn cho công việc gia đình nữa...như vậy là ổn.
    Nếu làm nhiều việc để kiếm nhiều tiền...điều đó không xấu nhưng phải biết làm thế nào để dừng làm cho đồng tiền làm hoa mắt mình mà bỏ bê chuyện khác.
    Nếu làm việc nhiều để rèn luyện bản thân thì bạn hãy làm hết sức mình, xem xem khả năng của mình đến đâu. Không nên chỉ ôm kiến thức của nhà trường làm một việc, cũng không nên thụ động với những gì mình có sẵn...một lần thử sức mình dù thật bại thì đó cũng là cơ hội kiểm nghiệm mình, là kinh nghiệm của bản thân để sau này có thể tiến bộ hơn.
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích làm công việc mà mình thích, dù có thể có những công việc mình không có chuyên môn nhưng lại có khả năng hoàn thành tốt.
    Tôi thích làm công việc mà khi làm có thể khiến mình giải toả được những bức bối trong người ở một thời điểm nào đó. Có thể là thuộc chuyên môn của mình. Và tát nhiên như thế sẽ dễ dàng phát huy được điểm mạnh của mình.
    Nhưng dù làm công việc gì tôi đều ko thích bị chỉ huy. Lòng nhiệt tình và sự tự giác bao giờ cũng đem lại hiệu quả hơn cả.
    Mà hình như số mình sinh ra là để làm... quân nhưng lại luôn có tư tưởng làm... quan!
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích làm công việc mà mình thích, dù có thể có những công việc mình không có chuyên môn nhưng lại có khả năng hoàn thành tốt.
    Tôi thích làm công việc mà khi làm có thể khiến mình giải toả được những bức bối trong người ở một thời điểm nào đó. Có thể là thuộc chuyên môn của mình. Và tát nhiên như thế sẽ dễ dàng phát huy được điểm mạnh của mình.
    Nhưng dù làm công việc gì tôi đều ko thích bị chỉ huy. Lòng nhiệt tình và sự tự giác bao giờ cũng đem lại hiệu quả hơn cả.
    Mà hình như số mình sinh ra là để làm... quân nhưng lại luôn có tư tưởng làm... quan!
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Xem nào... mình muốn làm một công việc mà mình có khả năng làm được đã này, nơi làm việc chủ yếu là ở Hà Nội này, lương cao cao một chút này, thời gian làm việc trong 8h/ngày này, có chế độ bảo hiểm-đãi ngộ tốt tốt 1 chút để nếu chả may phải nghỉ việc 4-5 tháng thì vẫn cho làm tiếp này, không phải về hưu quá sớm này... he he.. chưa có gì thì muốn công việc vậy thôi. Còn thích nhất vẫn là làm chủ một doanh nghiệp nào đó, hơi đau đầu 1 tý nhưng mà mình làm cho mình, ko để bị bóc lột.... còn nếu không làm được điều đó thì sau một thời gian nhảy dù được vào làm trưởng phòng hay phó phòng gì đó trong 1 cơ quan nhà nước hay bộ biếc gì đấy... Nhưng mà trước tiên thì cứ phải có việc khi ra trường đã, rồi việc thế nào tính sau..
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Xem nào... mình muốn làm một công việc mà mình có khả năng làm được đã này, nơi làm việc chủ yếu là ở Hà Nội này, lương cao cao một chút này, thời gian làm việc trong 8h/ngày này, có chế độ bảo hiểm-đãi ngộ tốt tốt 1 chút để nếu chả may phải nghỉ việc 4-5 tháng thì vẫn cho làm tiếp này, không phải về hưu quá sớm này... he he.. chưa có gì thì muốn công việc vậy thôi. Còn thích nhất vẫn là làm chủ một doanh nghiệp nào đó, hơi đau đầu 1 tý nhưng mà mình làm cho mình, ko để bị bóc lột.... còn nếu không làm được điều đó thì sau một thời gian nhảy dù được vào làm trưởng phòng hay phó phòng gì đó trong 1 cơ quan nhà nước hay bộ biếc gì đấy... Nhưng mà trước tiên thì cứ phải có việc khi ra trường đã, rồi việc thế nào tính sau..
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    hihi.. sau 1 năm mình vẫn thấy mình như cách đây 1 năm.. hic hic.. vẫn chưa xác định được làm nghề gì.. chỉ cần có việc làm lương bổng tốt tốt là được

Chia sẻ trang này