1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gửi tới một số người bạn của tôi trong box LS:

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Ngumo, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Gửi tới một số người bạn của tôi trong box LS:

    Ngumo tôi post bài này lên cũng chỉ với hy vọng mọi người sẽ hiểu được tôi đang nghĩ gì.
    First, to chị Hường: Em rất cảm ơn chị vì những gì chị dành cho em thời gian qua. Rất nhiệt tình với em, cho dù là đêm hay là ngày, khi nào em lên cũng đều có chị. Hãy mãi là ng chị gái thứ hai của em nhé(hì hì, em có 1 chị gái ruột ở nhà roài). Và, e hèm, có 1 ng bạn của chị mà em biết, anh ấy được đấy, hê hê(ko ăn hối lộ giề đâu, công tâm đó). Lúc nào chị gái xuống đây, gọi ngay nhé ko thì em sẽ ko bao giờ tha thứ đâu.
    Second, to my love: Anh sẽ mãi vẫn là anh, ko là ai khác đâu. Có người nói anh yêu em là đê lợi dụng. HIc hic, sao lại có thể có ý kiến đấy được nhỉ???Em có giề để anh lợi dụng nhỉ. Nếu là đàn bà, con gái, lợi dụng về mặt thể xác thì ở Hà Nội anh ko thiếu nếu ko muốn nói là thừa. Vậy thì anh lợi dụng cái gì đây?Của cải?Đất đai?Hay cái giề nhể????Em trả lời hộ anh cái nhé.
    To thienthancodonls: E hèm, em gái ơi, mãi vẫn là em gái của anh nhé.Trông em xinh như thế mà hay buồn nhỉ. Ngoài thì cười mà trong thì sầu.Đừng như thế , em à. Cứ vui lên, biết đâu ngày mai lại ko thế nữa.
    To Pinks: Anh ấn tượng với câu : "anh là ánh sáng của đời em nhung anh là ai nhỉ" đấy lắm. Hay câu:không có anh thì sao, co hàng vạn ng tốt hơn anh.HI hi. À, mà này, anh vẫn còn nợ em gái mấy bữa ốc đấy.KO nhớ để đòi à?hihi.Anh vẫn nhơ mấy vụ anh em mình lang thang đợt mùng2-9, hôm nào nghỉ dài dài, anh em mình lại tiếp tục nhé. Mà, hôm nọ. lúc ngồi ở Vị Sơn ý, anh thấy thái độ em gái hơi khang khác với anh. Có giề cứ nói thẳng ra với anh nhé, đừng như thế, anh ko thích. Có gì cứ nói thẳng vào mặt nhau anh còn thấy dễ chịu hơn.Đừng như thế mà anh sợ.hihi.Mà, anh vẫn muốn 1 hôm nào đó, anh em mình lại ngồi lâu lâu buôn 1 tí nhể. Lúc nào đc, anh sẽ gọi cho em gái nhé.OK?Anh thấy dạo này em gái đỡ bùn đi 1 tí là anh mừng roài. Đừng như thế nữa nhé, dù có chuyện gì thì mình cũng nên nhớ rằng xung quanh còn rất nhiều ng cần nụ cười của em gái đấy.
    To cô giáo Nga: Ng nhiệt tình và chịu khó hoạt động nhất trong box là cô giáo đấy. Anh rất thích kiểu hoạt động đấy. Kể cả trong cuộc sống cũng vậy, cô giáo khá nhiệt tình đấy. Nhưng, anh chỉ nói nhỏ 1 câu này thôi nhé: Chín chắn trong suy nghĩ 1 chút đi em sẽ thấy mọi chuyện không như em đoán đâu. Nhược điểm duy nhất đấy nhỏ thôi, cố gắng sửa đi, em sẽ dần hoàn thiện đấy chứ ko nhiều lỗi be bét như anh đâu.Anh rất thích cái tính khảng khái của em đấy. Và, thơ của em hay lắm, anh rất thích đọc nhưng ko hiểu gì cả. hì hì, ngu vậy đấy.Ướt át dã man. Mà, cô giáo đừng nên áp đặt kiểu sống của mình vào người khác nhé, anh sợ cái câu: " ở đây là đánh đấy lắm". Anh là thằng đã lang bạt gần đủ 64 tỉnh thành ở Vn roài, anh tự biết chứ.hì hì, nhưng vẫn coứ phải cẩn thận, em nhỉ.

    To all: Có ng nói là Ngumo tôi ko tự tách khỏi box thì mọi ng cũng sẽ tẩy chay. Cảm ơn ai nói vậy nhé. Hình như, theo tôi suy đóan thì ở đây có ng lãnh đạo thì fải. hic hic, suy nghĩ kỹ chưa khi nói vậy??? Rất vui khi vào box và cũng rất vui khi có ng nói vậy. Tôi tự biết mình fải làm gì. Còn, tôi ko fải kiếm nick khác để chơi xấu đâu. Nói chung, việc quái giề fải dùng 2 nick nhỉ, 1 nick còn chưa ăn ai, 2 nick làm qué giề cho nó mệt xác.
    mad2310 thích bài này.
  2. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này hay nhỉ: Việc gì phải ra đi như thế hả Ngumo. ông là thế này tui rất buồn đó. Có ai nói gì thì kệ họ, co ai hoàn hảo đâu. Tôi dám chắc với ông rằng, bây giờ nói Box LS biểu quyết về vấn đề này, chắc chắn số phiếu bình chọn cho ông cũng quá bán. Vậy tội gì phải thế.
    Nếu ông vẫn muốn out khỏi box này, thì thỉnh thoảng đến 39 Hàng hành nhé. Tôi và ông lại ngồi tán phét với nhau...
    Box mình cần xem lại thôi, đừng để mọi người đã vào đây rồi lại ra đi như thế này nữa.... chẳng hay chút nào cả...
    Thêm 1 người bạn, bớt 1 kẻ thù...
    Được giangvan sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 11/10/2004
    Được giangvan sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 11/10/2004
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    ỐI, đồng chí hiểu nhầm tôi rồi, tớ chả có ý định ra đi đâu. Tớ chỉ nói để 1 số mem hiểu sau khi sóng gió mà chính tớ gây ra trong box thôi. Ít nhất là hiểu con ng của tớ. Hê hê. Mà này, ngày nào chả ngồi ở 39, đồng chí cứ ra sẽ thấy ngay. OK?Rảnh là ra luôn nhé. Có mấy em xinh lắm, ngắm đã mắt thì thôi. hố hố.
  4. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nản rồi à ? Học tao này
  5. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    oái roài hoá ra là BOX nhà ta đang có tý ti vấn đề.Tham nào hôm qua ngồi hàng net của Em Tu_Huong thấy E kêu chán.hic hic.( lớ ngớ thế nào lại ngồi ngay phải hàng của LS''member) hehhe,Thật đúng là... thui Ku NguMo có chuyện giề thì cú tà tà giải quyết.Còn Anh chị Em # có gì không phải thì cứ lo''i ra cho mọi người biết Và thêm hiểu nhau.Chúng ta là ai, Là người một nhà cơ mà.Sao phải thế hehhe
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Đâu tiên là muốn nói với Giangvan, bạn hiểu sai vấn đề rồi. Đây là chuyện riêng của Ngumo nhưng Ngumo thích post lên thì tất nhiên mọi người cũng phải tham gia ý kiến thôi. Ngumo đã từng có ý định không bao giờ post bài ở Box nữa, mặc dù vẫn là mem, chắc vì vài lý do nào đó. Chắc chắn ko phải vì Box. Bây giờ Ngumo đã quay trở lại, đây là một điều hay, cần hoan nghênh.
    Còn chuyện Ngumo nghe phong phanh Box sẽ tẩy chay Ngumo... Tôi vẫn nghĩ, khi một người bị 1 ai đó hoặc bị một tập thể tẩy chay thì người đó đã làm một việc ảnh hưởng tới tập thể đó hoặc một vài cá nhân trong tập thể. Nếu như Ngumo, Giangvan, Pinks hoặc tôi cũng như bất cứ MEM nào ở Box này đến với Box chỉ vì những mục đích ko tốt đẹp, lợi dụng lòng tin của mọi thành viên để làm những việc ko tốt thì chắc chắn MEM
    đó sẽ ko thể tồn tại ở Box, đúng ko mọi người? Bởi thế Ngumo hãy tin rằng, nếu anh luôn thành thật và chân thành, đặc biệt là giữ được thái độ nghiêm túc với tất cả mọi người thì Box LS vẫn là một gia đình thứ 2 của anh, cũng như của tất cả các MEM.
    Còn chuyện em hay doạ Ngumo " Ở LS mà thế là bị đánh đấy", thực ra có 50% đùa và 50% sự thật. Thiết nghĩ, không phải vì đại vị hay cá tính mà khi ở nơi công cộng mình ko tôn trọng người khác. Riêng em, ở bất cứ đâu vẫn nghĩ mình vẫn chỉ là một người bình thường. Có lúc muốn cười thật to vì một câu chuyện hài hước nhưng lại nghĩ mình dù gì vẫn là người Á Đông. Nếu ai cũng nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ thì có lẽ xã hội loạn lên từ lâu lắm rồi. Chưa hẳn đấy là áp đặt kiểu sống của em vào người khác. Đơn giản là đã dạy học sinh, ở nơi công cộng vẫn nên tôn trọng người khác dù chỉ là thể hiện qua lời ăn tiếng nói, dù chỉ là chuyện rất cỏn con...
    Cảm ơn Ngumo đã khuyên và đã khen. Có thể đấy là nhược điểm của em. Dù sao cũng ít hơn Ngumo 2 tuổi, chắc ko già dặn như Ngumo được. Tuy nhiên làm bất cứ việc gì em cũng đều rất cẩn trọng, suy nghĩ, bởi thế mà có thể bây giờ ko gặp rắc rối nhiều ở trong Box mình, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng nhé!
    Lời cuối: Luôn chào mừng và vui vẻ đón chào tất cả các bạn đến với Lạng Sơn và Box LS! Chúng ta đến đây để giao lưu, học hỏi những điều hay, ý đẹp, để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn chứ ko phải để gieo rắc những buồn đau, bất hạnh, mọi người nghĩ vậy ko?
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    HIc hic. To chuyện nhể. Tớ là tớ cứ post chuyện riêng nhưng lại thành chuyện chung cho cả box ta suy ngẫm 1 chút. Tuy riêng mà chung đấy. Có ai mà thấy có mình trong đấy thì giật mình nhé(trừ những người tớ nêu tên cụ thể-đó là những người bạn của tôi) còn không thì cứ giật mình nhé. hì.
    Còn chuyện tôn trọng người khác hay không, mình lại có suy nghĩ khác với cô giáo Nga 1 chút. Tôn trọng không nhất thiết là fải "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" như thế. hì hì. Hoặc, có thể mình quen với cách sống của một bộ phận nào đó, những con ng cùng dạng sống với mình(chỉ nói những con người có quan hệ công tác với mình). Còn, tất nhiên, con gái thì phải hơi e lệ 1 chút, hơi duyên dáng và nhẹ nhàng 1 chút chứ cứ cười hô hố thì cũng thuộc dạng 9-1 vía. hí hí.
    Có giề sai trong ý kiến của tui, mong các bác già, chị em trẻ trung và dạng làng nhàng chỉ "ráo".
  8. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    bây giờ tới lượt mình thay em gái mình tiếp chuyện với các pác, vì cô em mình không muốn nói ....
    mọi chuyện bắt đầu từ đâu? thì giải quyết từ đó. ok đây là ngôi nhà chung thì mọi chuyện nên bỏ qua cho nhau nếu có thể. tôi không muốn mọi người cứ bất hoà như vậy chỉ vì chuyện không đâu? tôi chỉ muốn mọi người hỉu nhau mà thui đừng ai giận hờn ai chuyện gì mọi chuyện có thể giải quyết được hết không gì là không thể cả có fải vậy không?
    ngày mới tham gia diễn đàn này em tôi vui lắm gì có một diễn đàn hay hợp với ý thích của nó. cả ngày chỉ ngồi post bài trên box. ngày gặp mọi người trên box em tôi nói " mọi người thật vui.. anh tham gia đi anh.." chính vì điều này tôi đã tham gia. một ngày kia khi em nói " em đã yêu một anh chàng cùng box.." tôi nửa mừng nửa lo, mừng vì em có người yêu, lo vì không biết em mình chọn có đúng người không nữa. tôi chỉ mong cho em mình hạnh fúc mà thui nhưng có vẻ hơi khó em nói " mọi người không ủng hộ em.." tôi chẳng biết mình fải nói gì nữa chỉ mong em hạnh phúc lựa chọn của mình mà thui...
    em hỉu người đó nói gì? nhưng chuyện gì cũng cần có thời gian fải không? một khi đã quyết định cái gì đó làm sao mà rút lại được có fải không? sự lựa chọn bao giờ chẳng chín chắn ( tôi nghĩ là vậy? )
    To gửi người em tôi thương: Đừng làm em tôi buồn, H hỉu tất cả ..
  9. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tớ là một kẻ đứng ngoài, tuy không hiểu nhiều về chuyện của mọi người nhưng thấy thế này cũng muốn tâm sự với các bạn vài điều. Lạng Sơn là một diễn đàn ảo nhưng trong đó chúng ta là những con người thật...mà như vậy, thì trong cuộc sống cũng như trên này, chúng ta nên nghĩ đến những lợi ích chung trước hết. Thành viên <---> nhiệt tình, tò mò, học hỏi, giao lưu...Quản trị <---> là thành viên tâm huyết, có freetime...tất cả đến đây tự nguyện và bình đẳng. Tìm được sự bình đẳng trên diễn đàn ảo tuy hơi khó nhưng nhìn chung chúng ta ở đây đều như nhau. Các bạn nghĩ xem chúng ta được gì khi tham gia và mod, admin được gì khi tham gia....không được gì cả ngoài mục đích...mục đích này chính là mục đích của box: Giao lưu, gặp gỡ của những con người cùng 1 quê hương. Chỗ nào đông người, thì chỗ đó có khúc mắc, có mâu thuẫn...chính chúng là động lực để chúng ta phát triển. Nhưng muốn được như vậy thì ở đây, chúng ta phải cùng nhau cố gắng phấn đấu cho những mục đích tốt đẹp đó bởi vì cái lợi ích cuối cùng là dành cho tất cả chúng ta chứ không phải dành riêng cho bất kì ai cả.
    Đoàn kết và gần gũi là những yếu tố không thể thiếu trong quá trình chúng ta xây dựng box, vì vậy Magic mong rằng dù có những chuyện này hay chuyện khác xảy ra trong box, thì cuối cùng mục đích của những câu chuyện cũng là nhằm làm cho Lạng Sơn ngày càng tốt đẹp hơn mà thôi. Chúc các bạn luôn vui, khoẻ và cùng nhau xây dựng box Lạng Sơn tốt đẹp hơn.
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thanks tất cả mọi người quan tâm đến cái topic này. Và, mình cũng nghĩ rằng đây sẽ là một chỗ để các bạn có thể nói những gì mình nghĩ về bạn bè mình(xin lưu ý, chỉ những người bạn trong box LS thôi nhé). Có những điều mà nhiều lúc nói ở ngoài đời là rất khó nhưng khi vào đến box rồi, may ra, có một chút tự tin và có thể nói thẳng, thật hơn. OK?
    Trong mỗi con người, ai cũng có cái TÔI của riêng mình. Vậy thì, nếu bạn sống ngoài xã hội, làm thến ào mà vẫn giữ được cái TÔI ấy mà vẫn đảm bảo độ hoà đồng??? Và, mỗi người có cách thể hiện riêng của mình. Chẳng hạn như, cô giáo Nga luôn ướt át với những bài thơ buồn vui lẫn lộn. Hay một pinks với cái status đầy sự nghịch ngợm nhưng đáng để suy ngẫm: "Không có anh thì sao, có hàng vạn người tốt hơn anh". Một tu_huong với giọng viết đầy u uẩn và hơi hướng của văn chương Pháp thế kỷ 18. Một thienthancodonls lúc nào cũng u sầu và buồn đến não lòng trong mỗi bài viết.. Một doanhhuong thỉnh thoảng viết được một bài nhưng khá nhiều ý kiến mà đọc kỹ mới tháy có một chút gờn gợn. Đấy, điểm qua đủ để các bạn thấy những con người này luôn hoà chung được với box nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình.
    Có một lần, mình chợt nhận ra, hình như cuộc sống của bản thân cũng như những bài post trên box ko có đặc điểm. Buồn mà bất lực trước mình.Làm sao bây giờ?Không biết nữa. Có thể, các bạn của tôi, những người bạn đã, đang và sẽ ở trong box LS này không nhận ra nhưng tôi thì biết điều này.
    Cảm ơn ai có thể nói rằng tôi sai ở điểm nào và đúng ở điểm nào đây.
    mad2310 thích bài này.

Chia sẻ trang này