1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI CUỐI CÙNG SAO MÀ KHÓ NÓI VẬY ?( Ai đó trả lời dùm tôi cái nhỉ?tại sao lại..)

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi tu_huong, 04/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    LỜI CUỐI CÙNG SAO MÀ KHÓ NÓI VẬY ?( Ai đó trả lời dùm tôi cái nhỉ?tại sao lại..)

    Các bạn cũng có cảm giác như tôi khi thất vọng cái gì đó nhưng không thể nói ra thành lời. Tôi muốn lập ra chủ đề này để các bạn không như vậy nữa có thể nói ra mọi chuyện
    Trước tiên tôi xin cám ơn trang web này mang anh đến bên tôi. Tôi cám ơn rất nhiều, nhưng cũng từ trang web này tôi biết thế nào là dối lừa? thế nào là tình yêu? Cám ơn rất nhiều...
    Tôi xin lỗi anh và xin lỗi người bạn thân của tôi vì tôi không lập được Box Cao Bằng như đã hứa. Tôi thật là một đứa vô dụng không làm được gì cho mọi người cái gì cả?
    Tôi không muốn nói nhưng sự thực khi không tin nhau thì còn làm cái gì nữa chứ? Tôi không chấp nhận như vậy? Tôi xin lối tôi không thể .. Tạm biệt mọi thứ. Tôi không nghĩ mình sẽ buồn.
    Tôi Cám ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi.. Cám ơn mọi người đã khuyên nhủ tôi, đã ở bên tôi trong những lúc tôi buồn..
    Lời cuối cùng tôi muốn nói : Tạm biệt ý tưởng lập Box, cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Tạm biệt anh khi mà anh không còn tin vào em. Tạm biệt nick tu_huong, trai_tim_buon0411 chúc hai nick yên nghĩ mãi mãi...
    Chúc mọi người vui vẻ.
    ÔI
  2. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn.... Box mình đã có 2 người ra đi...
    Chuc TuHuong luôn luôn Hạnh phúc
  3. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Oái ! tui mới vào làm thành viên thì....sao vậy U? Mình thấy diễn đàn này cũng rất hay mà...????
    Tuy chúng ta chưa biết nhau, nhưng đọc những bài viết của U tui thấy rất hay. Hy vọng chúng ta sẽ được gặp nhau.
    Chúc U luôn hạnh phúc và đạt được những gì mình mong muốn.
    mà sao MOD giangvan nói có hai người ra đi? Ai vậy nhỉ? sao mình ko bít?
    Được maymuathuls sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 04/11/2004
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng nên ko thể nói ra thành lời? Chuyện đó lại khó khăn đến như vậy ư?
    Thế mà tôi lại nghĩ, khi thất vọng thì người ta có thể nói được tất cả. Nhất là khi sự đau khổ, đang hiện hữu, khi niềm tin không còn thì tôi có thể nói hết, nói thật lòng như chưa bao giờ thẳng thắn và thật lòng như vậy.
    Khi cảm nhận và phát hiện ra tình cảm của người ấy dành cho mình bắt đàu có vẻ khác lạ, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mình. và chỉ chờ khi giọt nước chuẩn bị tràn ly là tôi nói. Có nhẹ nhàng. Có tức giận. Có mềm mỏng. Có cứng rắn. Tất cả chỉ để kết thúc. Kết thúc kể cả chuyện mình không muốn nó xảy ra như vậy. Thế nhưng mình lại nhẹ lòng, và bây giờ thì bình yên hơn bao giờ...
    Khi phát hiện ra sự thay đổi trong gia đình, trong các mối quan hệ. Tôi đã im lặng. Sự im lặng đồng nghĩa với những việc làm gần như phản kháng. Tôi không còn là tôi. Có thể chỉ sẻ chia với một người nào đó thực sự cảm thông và hiểu mình. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải nói. Nói với những người, những việc làm mình căng thẳng và đau đớn. Có thể sẽ rất nhièu nước mắt. Có thể không chịu đựng nổi trong một thời gian. Nhưng tất cả rồi sẽ qua. Giống như ngày hôm nay là mùa đông, nhưng phải có mùa đông cho cây tích tụ nhựa sống, cho hạt ủ mầm và ngày mai là mùa xuân với bao nhiêu là hoa, bao nhiêu là mầm xanh... Bạn nhỉ?
  5. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối cùng không khó nói nhưng khó nghĩ? bởi vì cho đâu là lời cuối cùng đây? Câu nói bắt đầu hay là ...
    Mình thì muốn nói tạm biệt Box một thời gian ( bận mà..)
    Ôi
  6. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Bức thư cuối cùng em gửi cho anh ,ngắn ngủn quá phải không anh? Bao nhiêu điều em muốn nói với anh,bao nhiêu là tâm sự muốn trút hết vào đó song sao mà khó thốt lên thành lời.
    Giá như ngày đó chúng mình đừng quen nhau,giá như ngày đó em chỉ là một cô bé vô tư để không thèm để ý đến anh cứ mặc cho anh theo đuổi thì bây giờ em đã không phải buồn như này
    Chúng mình đã không thể vượt qua được thử thách lớn ấy để có được nhau.Đành rằng ...chúng mình phải xa nhau mãi mãi.Lời cuối cùng em viết cho anh :" hãy coi em như một người em gái ".Phải can đảm lắm em mới viết ra được ,anh biết không ?Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm...
    u?c Nguyenthiquynhnga s?a vo 18:54 ngy 07/11/2004
  7. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Lần nay là mãi mãi.. khi 7 tối không ngủ để suy nghĩ và tối qua thì quyết định hẳn..
    dancingrock là nick của một người anh khi anh ấy nhờ mình lập hộ để tham gia.. nhưng anh ấy bận nên cho minh pw để vô. Do đó cũng chính là mình post bài. Anh em mình cùng
    thống nhất .. http://ttvnol.com/Hoidap/378195/trang-2.ttvn
    To men: U nào chưa biết các post bài và.. thì vô đây.. http://ttvnol.com/Hoidap/368906.ttvn
    To các bạn tôi thương: Tôi không lên mạng trong 1 tuần.. Chúc mọi người vui..

    Được tu_huong sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 30/11/2004
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    làm sao xoá nicks đuwọc.. chỉ treo được thôi... thế nick mới của Từ Hương là gì thế.. thôi chết, 1h rồi khéo phải về mất.. lời cuối cùng trong ngày hôm nay sao mà khó nói vậy nhỉ.. thôi, tý nữa nói vậy
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Từ h mình sẽ sống thật với chính mình kô như vậy nữa....
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Mình có lẽ sẽ không bao giờ nói lời cuối cùng trên này Cái gì đến sẽ phải đến... hãy bước đi và đừng nghĩ suy

Chia sẻ trang này