1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn ngày cưới của mình sau này như thế nào?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi lantimxulang, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn ngày cưới của mình sau này như thế nào?

    Mình muốn sau này được lấy chồng thật xa để được ngồi trên xe hoa cả một ngày ...
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Không kế hoạch... cưới nhưng cứ hình dung một chút về ngày cưới của mình nhở?
    Mà ko, tự dưng lại nhớ tới một người. Chính vì xem xong phim "Hướng tới mặt trời" mà nghĩ đám cưới của mình sẽ tổ chức trên biển, trên chiếc tàu lớn nhất của Quân chủng Hải quân. Trời đất, giá mà mình có ý định ấy thật...
    Có lẽ tại ở trên núi nhiều rồi nên giờ chỉ thấy nghĩ đến BIỂN. Kiểu này phải làm ở BIỂN thật thôi...
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Không kế hoạch... cưới nhưng cứ hình dung một chút về ngày cưới của mình nhở?
    Mà ko, tự dưng lại nhớ tới một người. Chính vì xem xong phim "Hướng tới mặt trời" mà nghĩ đám cưới của mình sẽ tổ chức trên biển, trên chiếc tàu lớn nhất của Quân chủng Hải quân. Trời đất, giá mà mình có ý định ấy thật...
    Có lẽ tại ở trên núi nhiều rồi nên giờ chỉ thấy nghĩ đến BIỂN. Kiểu này phải làm ở BIỂN thật thôi...
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cưới ở biển ,hẳn là lãng mạn lắm đó chị Nga nhỉ ?...Chị quen anh nào nhà ở gần biển chưa ?
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cưới ở biển ,hẳn là lãng mạn lắm đó chị Nga nhỉ ?...Chị quen anh nào nhà ở gần biển chưa ?
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ nhà gần biển mà làm việc và sống gần như 24/24 trên biển luôn. Nhưng cơ bản là mình dám cưới, quyết tâm ko thôi. Cái quan trọng để dẫn đên smoọt đám cưới vẫn là phải có TY từ 2 phía. Bây giờ cứ hình dung và nói mong muốn của mình về ngày cưới sau này đã. Mọi chuyện vẫn ở phía trước cơ mà.
    Mình mà cưới, ko ngồi xe hoa, ngồi thuyền hoa cho sướng, rồi đi dạo trên mặt biển. Trời đất, sao lại có thể hình dung được những chuyện này nhỉ? ====> chơi với những người đất BIỂN ===> ám ảnh, ám ảnh....
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ nhà gần biển mà làm việc và sống gần như 24/24 trên biển luôn. Nhưng cơ bản là mình dám cưới, quyết tâm ko thôi. Cái quan trọng để dẫn đên smoọt đám cưới vẫn là phải có TY từ 2 phía. Bây giờ cứ hình dung và nói mong muốn của mình về ngày cưới sau này đã. Mọi chuyện vẫn ở phía trước cơ mà.
    Mình mà cưới, ko ngồi xe hoa, ngồi thuyền hoa cho sướng, rồi đi dạo trên mặt biển. Trời đất, sao lại có thể hình dung được những chuyện này nhỉ? ====> chơi với những người đất BIỂN ===> ám ảnh, ám ảnh....
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    thích không có một đám cưới to mù đứng mỏi chân.. thích 2 người đăng ký xong rồi biến mất nghỉ tuần trăng mật trên núi hoặc biển thế là xong!
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    thích không có một đám cưới to mù đứng mỏi chân.. thích 2 người đăng ký xong rồi biến mất nghỉ tuần trăng mật trên núi hoặc biển thế là xong!
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Nghe thằng bạn (nhà nó theo đạo) kể cưới trên nhà thờ mà mình ...phát thèm...he`....he`....Giờ mình lại thích được cưới trên nhà thờ nữa chứ...nhưng "chàng tương lai "của mình mà không theo đạo thì có muốn cũng vậy thôi...

Chia sẻ trang này