1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận và lời chúc cho ngày 20/11 - Kỷ niệm về các thầy cô giáo của mình .

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi anhdangyeu_ls241, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận và lời chúc cho ngày 20/11 - Kỷ niệm về các thầy cô giáo của mình .

    Tất cả chúng ta ,không ai là không từng trải qua thời Học sinh ,Sinh viên và có những kỷ niệm vui buồn về thời cắp sách đi học và về các thầy cô của mình .
    Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2004 này ,chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đó nha .
    Nhân đây xin chúc tất cả những ai đã ,đang và sẽ là những người Giáo Viên có một ngày 20/11 đầy niềm vui ,hạnh phúc và thạt nhiều nhiều HOA .
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chúc mừng ngày 20-11 nhé. Chúc cô giáo Hường, cô giáo Tú, cô giáo Nga có thật nhiều hoa, quà và những người mến mộ nhé. Nếu sức khoẻ cho phép, Ngumo sẽ lên vào cái ngày này để chúc mừng các cô. OK?
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chúc mừng ngày 20-11 nhé. Chúc cô giáo Hường, cô giáo Tú, cô giáo Nga có thật nhiều hoa, quà và những người mến mộ nhé. Nếu sức khoẻ cho phép, Ngumo sẽ lên vào cái ngày này để chúc mừng các cô. OK?
  4. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Anh Việt phải chúc cả Em ,Nhimxu_ls186 ,q_wolf nữa chứ .Vì bọn em cũng là những Giáo viên tương lai mà .OK ?
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Anh Việt phải chúc cả Em ,Nhimxu_ls186 ,q_wolf nữa chứ .Vì bọn em cũng là những Giáo viên tương lai mà .OK ?
  6. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày nhà giáo VIỆT NAM chúc các cô giáo XỨ LẠNG vui vẻ hạnh phúc, đi chơi, ăn uống thật nhiều , nhưng uống rượu ít đi.
  7. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày nhà giáo VIỆT NAM chúc các cô giáo XỨ LẠNG vui vẻ hạnh phúc, đi chơi, ăn uống thật nhiều , nhưng uống rượu ít đi.
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này em lại nhớ nhiều hơn về những ngày tháng học ở trường, nghe cô giảng Văn. Em vẫn tự hỏi sao ko bao giờ cô cười, dù chỉ là mỉm cười rất nhẹ trong một giờ Văn? Thế mà em đã yêu quý và nhớ biết bao nhiêu nụ cười và tiếng cười của cô khi ngồi trò chuyện với chúng em. Lúc ấy cô gần gũi vô cùng, cô ạ!
    Những ngày này em lại nhớ đến những đêm đông 4 đứa bọn em ngồi co ro trong gian phòng nhỏ của cô, nghe cô giảng, cô nói về những con người, những tác phẩm đầy say mê và háo hức...Những đêm đông quê mình lạnh buốt da cắt thịt, cô nhỉ?
    Những ngày này em lại nhớ đến hôm chia tay trước ngỳa thi tốt nghiệp. Cô trò đều khóc, thầy cũng khóc. Em đã giữ gìn quyển lưu bút có những dòng chữ cô ghi cho em. Và giữ gìn đến mức đi đâu xa cũng đem theo. Vì thế mà nó bị mất cùng với bao nhiêu kỷ vật thời học sinh đẹp đẽ ấy... Cô biết ko, em đã khóc vì tiếc... Em thèm nhìn được lại những lời cô dặn dò trong đó, dù bây giờ em vẫn nhớ...
    Bây giờ, em ko có những mê say như cô chăng? Nhưng có thể những tháng ngày ấy đã giúp em rất nhiều, tự tin vào chính khả năng của mình và làm việc tốt hơn.
    Thời gian đã qua và vẫn đang đi qua, ko trở lại, cô nhỉ? Nhưng mỗi năm, khi bọn em trở về, ngồi quây quần bên thầy cô trong gian phòng nhỏ bé và ấm áp ấy, em vẫn thấy mình bé nhỏ như năm nào...
    Cô ạ! Em cảm ơn cô..
  9. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này em lại nhớ nhiều hơn về những ngày tháng học ở trường, nghe cô giảng Văn. Em vẫn tự hỏi sao ko bao giờ cô cười, dù chỉ là mỉm cười rất nhẹ trong một giờ Văn? Thế mà em đã yêu quý và nhớ biết bao nhiêu nụ cười và tiếng cười của cô khi ngồi trò chuyện với chúng em. Lúc ấy cô gần gũi vô cùng, cô ạ!
    Những ngày này em lại nhớ đến những đêm đông 4 đứa bọn em ngồi co ro trong gian phòng nhỏ của cô, nghe cô giảng, cô nói về những con người, những tác phẩm đầy say mê và háo hức...Những đêm đông quê mình lạnh buốt da cắt thịt, cô nhỉ?
    Những ngày này em lại nhớ đến hôm chia tay trước ngỳa thi tốt nghiệp. Cô trò đều khóc, thầy cũng khóc. Em đã giữ gìn quyển lưu bút có những dòng chữ cô ghi cho em. Và giữ gìn đến mức đi đâu xa cũng đem theo. Vì thế mà nó bị mất cùng với bao nhiêu kỷ vật thời học sinh đẹp đẽ ấy... Cô biết ko, em đã khóc vì tiếc... Em thèm nhìn được lại những lời cô dặn dò trong đó, dù bây giờ em vẫn nhớ...
    Bây giờ, em ko có những mê say như cô chăng? Nhưng có thể những tháng ngày ấy đã giúp em rất nhiều, tự tin vào chính khả năng của mình và làm việc tốt hơn.
    Thời gian đã qua và vẫn đang đi qua, ko trở lại, cô nhỉ? Nhưng mỗi năm, khi bọn em trở về, ngồi quây quần bên thầy cô trong gian phòng nhỏ bé và ấm áp ấy, em vẫn thấy mình bé nhỏ như năm nào...
    Cô ạ! Em cảm ơn cô..
  10. chich_xongsoc

    chich_xongsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nói dến giáo viên thì toàn những kỉ niệm thương dau thôi, có gì dâu mà nhớ

Chia sẻ trang này