1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi có cảm xúc lạ.......và đặt bút viết .......

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi andythao24, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    khi có cảm xúc lạ.......và đặt bút viết .......

    lâu lắm rồi hai anh em mình mới lại đi lang thang anh nhỉ, đó là ông anh trai kết nghĩa đúng hơn là anh bạn được coi là thân nhất trong đám con trai tên TUÂN
    tự dưng hôm qua được nghỉ 3 tiết cuối mấy đứa rủ nhau đi chơi nhưng thiếu xe thế là chấm hết đứa nào về nhà đứa nấy, chẳng muốn về nhà lại ol. thấy nick ông anh sáng nhảy vào nói chuyện hoá ra chả hiểu đứa bỏ mẹ nào chui vào nick ông này( mà em đã bảo rồi đừng có cho ai biết nick thật trừ người thân, mà chính anh cũng mấy lần bị con THẢO nó vào nick em nó chêu cho một có gì khai hết sack hix hix)thế là chửi nhau một trận loạn lên , bực mình gọi dt vào máy thì hoá ra ông anh lại đưa máy cho người yêu muợn để lên thái nguyên, po tay hix hix
    đành lại phải xuống nhà xem sao giời ạ hai anh em cãi nhau một trận rôi chấm hết......đi ăn cơm mà muốn sang nhà TRƯỜNG TRANG thăm vợ chồng nó cùng con gái mới từ CAO BẰNG xuống mà ko đuợc sang chả là chúng nó đang chiến tranh lạnh đang oánh nhau hix hix, lại gọi dt cho MINH LƯU rủ đi uống trà thì hắn còn đang chết ở hàng điện tử thôi hai anh em mình đi vậy , đi uống TRÀ CỤ LƯ , lại gặp lại cảm giác uống trà......chẹp.....chẹp....tâm sự mọi chuyện , chuyện của anh chuyện của em , chuyện MINH chán đời, THẢO mới có bồ , chuyện của HUƠNG, chuyện trong box , tất tần tật mọi chuyện trên giời dưới biển mà còn đuợc nghe những lời anh nói đưọc anh dạy bảo , ko những anh mà em cũng đều cảm thấy vui hơn phải ko,đến 21h chấm hết ai về nhà nấy .Về đến nhà bố hỏi ? sao hôm nay lai về muộn thế hả con? lại một lần nữa nói dối......tội lỗi hix hix
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm rồi em cảm thấy mình có lẽ ko phải là mình nữa anh ạ? anh đừng hỏi tại sao nhé, hãy luôn hiểu và nghĩ rằng anh và em ko nên yêu nhau hãy luôn coi nhau là bạn như vậy chúng ta sẽ vô tư hơn anh nhé
    trót quen làm chi để rồi trót tin, trót tin làm chi để rồi trót yêu, và giờ đây tình yêu vây lấy tình yêu chỉ là nỗi đau
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 27/11/2004
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm rồi em cảm thấy mình có lẽ ko phải là mình nữa anh ạ? anh đừng hỏi tại sao nhé, hãy luôn hiểu và nghĩ rằng anh và em ko nên yêu nhau hãy luôn coi nhau là bạn như vậy chúng ta sẽ vô tư hơn anh nhé
    trót quen làm chi để rồi trót tin, trót tin làm chi để rồi trót yêu, và giờ đây tình yêu vây lấy tình yêu chỉ là nỗi đau
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 27/11/2004
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Em đợi anh đến để anh em mình sang trường ĐH Phương Đông ...Hẹn vậy rồi mà sao anh không đến .Em đợi anh từ 7 giờ tối ...chờ mãi ...chờ mãi...đến gần 9 giờ...Vậy là lần thứ hai anh bỏ bom em ...Anh bỏ bom em -->đành rằng em cũng cho thằng bạn thân của em nó "leo cây" vì em đã lỡ hẹn với nó 8 giờ tối đón anh em mình ở cổng trường...Tội nghiệp.Trời ơi ! Mai nó lại hỏi tội em rồi .Còn em em biết hỏi tội ai đây?Bắt đền anh đấy nhé.
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Em đợi anh đến để anh em mình sang trường ĐH Phương Đông ...Hẹn vậy rồi mà sao anh không đến .Em đợi anh từ 7 giờ tối ...chờ mãi ...chờ mãi...đến gần 9 giờ...Vậy là lần thứ hai anh bỏ bom em ...Anh bỏ bom em -->đành rằng em cũng cho thằng bạn thân của em nó "leo cây" vì em đã lỡ hẹn với nó 8 giờ tối đón anh em mình ở cổng trường...Tội nghiệp.Trời ơi ! Mai nó lại hỏi tội em rồi .Còn em em biết hỏi tội ai đây?Bắt đền anh đấy nhé.
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    anh ạ, em đã nghĩ rất nhiều em quyết định sẽ ko đến với anh sẽ ko dành tình cảm cho anh, dù anh có đọc đuợc bài này nghĩ em như thế nào cũng đuợc nhưng thực sự em vẫn chỉ muốn coi anh là bạn để chúng ta mãi luôn vô tư anh nhé. hãy luôn coi em là bạn
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    anh ạ, em đã nghĩ rất nhiều em quyết định sẽ ko đến với anh sẽ ko dành tình cảm cho anh, dù anh có đọc đuợc bài này nghĩ em như thế nào cũng đuợc nhưng thực sự em vẫn chỉ muốn coi anh là bạn để chúng ta mãi luôn vô tư anh nhé. hãy luôn coi em là bạn
  8. luuducthanh2004

    luuducthanh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Một khoảng không yên tĩnh, chỉ còn mình anh với những chiếc lá của hàng cây ngày xưa rụng dần bởi những đợt gió lạnh.Tựa vào thân cây anh tưởng nhớ về quá khứ,anh vẫn hình dung ra khuôn mặt của em khi em nhìn anh,nhìn thấy anh và em đang đùa vui với nhau trên ngọn đồi kia,tất cả như hiện về trong anh như đoạn băng vậy....Anh cười nhẹ,mắt nhìn vào không trung như chẳng nhìn thấy gì cả,lòng anh chợt sót xa khi nhận ra rằng thực tế đó không còn nữa...Anh đã mất em hoàn toàn...Từng giọt nước mắt cứ từ từ ứa ra...Anh nghĩ rằng không thể ở đây được nữa...Tất cả đã là quá khứ.
  9. luuducthanh2004

    luuducthanh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Một khoảng không yên tĩnh, chỉ còn mình anh với những chiếc lá của hàng cây ngày xưa rụng dần bởi những đợt gió lạnh.Tựa vào thân cây anh tưởng nhớ về quá khứ,anh vẫn hình dung ra khuôn mặt của em khi em nhìn anh,nhìn thấy anh và em đang đùa vui với nhau trên ngọn đồi kia,tất cả như hiện về trong anh như đoạn băng vậy....Anh cười nhẹ,mắt nhìn vào không trung như chẳng nhìn thấy gì cả,lòng anh chợt sót xa khi nhận ra rằng thực tế đó không còn nữa...Anh đã mất em hoàn toàn...Từng giọt nước mắt cứ từ từ ứa ra...Anh nghĩ rằng không thể ở đây được nữa...Tất cả đã là quá khứ.
  10. Larung

    Larung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu ANDYTHAO là loại ngưòi gì sao mà lắm cảm xúc thế.Lảm nha lảm nhảm hết BoX này đến BOX khác khứa khứa

Chia sẻ trang này