1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung tâm tư vấn của box LẠNG SƠN

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi andythao24, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm tư vấn của box LẠNG SƠN

    xin chào các , bất chợt hôm qua andy nghĩ ra một topic tại sao chúng ta cần tư vấn một vấn đề gì đó cứ phải nhảy vào box tư vấn mà sao chúng ta ko lập ra hẳn một topictư vấn, một topic đặc trưng của box lạng sơn nhỉ? khi noà đấy chúng ta có thể nói có thể hỏi mọi chuyện , tư vấn về tình bạn, tình yêu, gia đình..tuốt tuồn tuột.Vậy chúng ta bắt đầu hãy đặt câu hỏi nhé và ai trả lời câu hỏi nào thì hãy replay lại câu hỏi đó rồi trả lời để cho mọi người dễ hiểu và khỏi mất nhiều thời gian tìm lại câu hỏi .
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    tớ xin mở hàng nhé, một người bạn hỏi tớ rằng
    ANH YÊU MỘT NGUỜI NHƯNG NGƯỜI ĐÓ LUÔN NÓI VỚI ANH RẰNG ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU , VẬY ANH PHẢI LÀM SAO?
    các bạn trả lời giùm nhé?
  3. TinhGiaOnline

    TinhGiaOnline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Khửa khửa, mời bà con vô đây...đảm bảo tư vấn miễn phí chính xác và bất ngờ...khà khà. Andythao24 phải ghen cho coi...
    --->Trung tâm tư vấn T_H Well come...
  4. dontmakemewait

    dontmakemewait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    -Anh ơi ! Em thấy anh X hay đến nhà em lắm. Không biết có phải anh ấy thich cái H nhà em không?
    - Kệ anh ấy em a!..........
    Đến 1 ngày tôi nghe chính cô ấy nói rằng:"anh X bảo yêu em"
    tôi thật sự ngỡ ngàng, cản xúc lạ nhưng chẳng biết phải làm gì cả.....
    Cô ấy đã trả lời rằng:"Hãy để mọi chuyện đúng vị trí của nó,em đã có người yêu,và em yêu anh ấy".....
    X muốn gặp tôi để giải thích chuyện này ( bởi X và tôi là chỗ quen biết ) , thiết nghĩ không nhất thiết phải nói chuyện với tôi, vì đó là chuyện riêng của cô ấy ,tôi không muốn.....Vì mối quan hệ của tôi với X nên sau nhiều lần đề nghị tôi . Tôi đã đồng ý....
    - Em rất tôn trọng tình cảm của anh, em chưa phải là chồng của cô ấy, vì vậy em cung chẳng có quyền gì mà cấm anh chuyện này cả, nhưng ngược lại anh cũng phải tôn trọng tình cảm của em , và quan trọng nhất đó là tình cảm của cô ấy....
    - Anh hiểu! Cô ấy là một người tuyệt vời, em hạnh phúc hơn anh khi có được cô ấy lúc này, hãy coi đây là thử thách của hai người . Nhưng khi hai người không còn yêu nhau nữa anh sẽ muốn được yêu cô ấy........
    Nhưng thư thách chúng tôi không vươt qua được không phải vì X mà bởi chính chúng tôi,chuyện của X đã tiếp thêm 1 phần trong cái ích kỉ của tôi....tôi đã mất đi người tôi thương yêu nhất.
  5. k46cgh

    k46cgh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải ích kỉ,tuy nhiên không thái quá!!
    Có mà không biết giữ thì "ngu" lắm
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Có vài khả năng thế này:
    1. Nàng đã có thật người yêu thật, mà nếu nàng đã có người yêu thật thì khả năng thành công rất mong manh, điều quan trọng là anh chàng phải biết kiên trì, chờ đợi và rình rập, khi nào cơ hội đến là phải ra đòn quyết định ngay. Nhưng nếu thất bại thì cũng nên coi đây là bài học, phải luôn giữ hoà khí, để còn cơ hội khác (như bạn nàng chẳng hạn)
    2. Nàng chưa có, nhưng không thích mẫu đàn ông kiểu anh bạn kia, loại này mới gọi là củ chuối. Tốt nhất là phải thăm dò kĩ xem có đúng là như vậy không, nếu đúng thì nên tìm chỗ khác, còn nhiều mà hoặc chuyển tiếp sang cô bạn nàng luôn
    3. Nàng đang õng ẹo, con gái mà, có khi nàng cũng thích rồi nhưng còn đỏng đảnh chút, phải tương kế tựu kế, đưa nàng lên mây rồi thả xuống (cho bõ ghét). Thích thì phải nhích ngay, con gái thường hay õng ẹo kiểu này, rồi có khi lại hối tiếc, chàng không nhận ra hoặc thiếu kiên nhẫn => sôi hỏng bỏng không.
    Lời khuyên là tốt nhất đến với nàng nào yêu mình... đỡ mất công đi cày
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    uhm... thế nếu cả hai người cùng thích nhau nhưng không biết làm sao để nói chuyện hay làm cái gì khác... trừ ..nhìn nhau thì làm sao để phát triển được tình cảm đó nhỉ
  8. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    chắc phải dẫn anh ta vào trong công viên, tìm một chỗ nào đó ngồi nói chuyện và dậy anh ta đánh vần từ "Xem"...kàh khà...
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Em không thích hắn nhưng có những hôm em ở nhà cảm thấy buồn buồn...hắn đến rủ em đi uống cafe -->em lại đi nhưng ngồi bên hắn em cứ sợ hắn tỏ tình với mình.Có hôm hắn gợi đến vấn đề đó em lại đánh trống lảng ...Em có nên nghỉ chơi với hắn không?Hoặc là bây giờ em nhận hắn làm anh trai để hắn không thể yêu em gái được nữa...HELP...HELP...
  10. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu nói cái gì

Chia sẻ trang này