1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÀNH VIÊN BOX MÌNH CÙNG NHAU VIẾT TƯỜNG THUẬT & CẢM XÚC VỀ BUỔI OFFLINE 28/11 NHÉ.VÀ CẢ NGÀY 11.12

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi woshi_cimeixiang, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    THÀNH VIÊN BOX MÌNH CÙNG NHAU VIẾT TƯỜNG THUẬT & CẢM XÚC VỀ BUỔI OFFLINE 28/11 NHÉ.VÀ CẢ NGÀY 11.12 - 12.12 CỦA HỘI ' ĐÚ' NỮA CHỨ

    Mình muốn thành viên nhà mình tự tường thuật, các thành viên tự tường thuật. Tớ biết là mình mở màn nhưng tớ có việc rùi ( đi mua Rượu.. ) mấy hôm nữa tớ về tớ post nha...
    Các bạn làm giúp mình trước nha...
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    , chẳng biết mấy Mod nhà ta đi đâu hết mà chẳng ai chịu viết bài tường thuật ( cho những ai không đi đọc sẽ fải HỐI HẬN, HỐI TIẾC ) . Mấy mod này chỉ thấy OFFLINE là...........
    Sang các BOX khách thấy người ta tường thật " hoành tráng" quá. về box mình chờ mãi mà chẳng thấy ai " đả động" gì cả.
    Thôi thì em mở màn vậy.( Hôm nọ cảm xúc dạt dào, gõ hẳn một bài để post lên, trúng lúc mạng đơ, quyên ko copy trước khi gửi => .) Hôm nay quyết định chỉ post ảnh lên. Mọi người vào viết bài tường thuật nhé
  3. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    OK, tui sẽ tường thuật vụ của tui nhé.....hihihihi.......
    Nhưng trước tiên, tôi xin muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các mem đã rất rất nhiệt tình, giúp cho vụ off thành công mỹ mãn..
    Bắt đầu nhé:
    Sáng ngày 28/11/2004..vào hồi 6h30.
    Đang nằm trong chăn ấm, mơ tới em yêu cùng em yêu làm một số việc mà những đôi tình nhân vẫn thường làm..(nhưng là mơ, nên chẳnh nhìn rõ mặt em yêu của mình là ai cả chán thế). Đang chuânt bbị đến hồi gay cấn nhất thì.....tò tí te...tò tí te...tò tí te..... Hừ thằng nào mới sáng sớm mà đã gọi thế này, làm ông mày đang s....ướng..... thì tụt cả hứng. Nhấc máy lên, hoá ra là bác Thatwhy nháy máy. Híc híc... chui vào chăn ngủ tiếp mong rằng có thể tiếp tục được giấc mơ, đang hồi gay cấn mà.
    Sáng hôm đó nhận được mấy cuộc điện thoại của mọi người hỏi về thời gian off, nhưng lúc đó mình đâu có ở HN. tiếc thế..
    Lúc 11h30 cùng ngày:
    Đang trên ôtô về HN, mơ màng...thì trong túi quần có cài gì ngọ ngoạy,..rồi tò tí te..tò tí te.. tỉnh cả ngủ. Anhdangyeu_ls241 gọi: "Anh ơi, mọi người thế nào rồi". liên lạc với Nga ko được. Chắc Nga,.. đang đi trên đường đây...
    12h30 về tới HN, lấy xe phi thẳng đến chỗ hẹn....Tới nơi.. ôi cha mẹ ơi, sao mà đông thế. vậy mà hôm trước đóng tiền cho Chungtm2000, danh sách có một nhúm. Bước vào khu vực của Box mình..chà chà sao nhiều con gái xinh thế cơ chứ, mình như lạc vào một rừng hoa. Ơ Giangvan, Nga ớt vừa cười vừa cầm 1 cốc rượu ra đưa cho mình. Rượu mẫu sơn để phần mod đây. tiếp đó là đến phần chào hỏi các mem....Và mình đã phát hiện ra tại sao Anhdangyeu_ls241 lại có cái chữ ký "Nhím ơi! anh yêu em...." rùi. Cô bé Nhimxu_ls168 này quả là dễ thương, làm mấy anh bên Box Thái Nguyên cứ quay sang box mình liên tục Mình thấy mình là mod hạnh phúc nhất. Được các em chăm sóc tận tình, làm vài tợp rượu. Rồi đến tiết mục đi chúc rượu các Box khác... mỗi box làm một cốc.khi về tới box mình thì thấy bụng bắt đầu kêu, đang đói mà. Nhưng vui quá, cứ vô tư đê.............
    Roài, sau đó là màn trò chơi...khà khà.. Box ta là một đội quân tinh nhuệ.. phát đàu tiên không cho chung nó thoát, chiến thắng áp đảo. nhưng vì tinh thần vui là chính nên mình chỉ lấy giải 3, nhường lại cho các box khác giải nhất và nhì..
    Đang vui vẻ tán mấy em của box, thì Nga ớt chạy xuống: "này mình còn quả quýt nào không nhỉ, mình còn mỗi một quả, quên mất là có tiết mục bán đấu giá". Đấy lai nói đến quýt mới nhớ ra, Mod chưa được ăn miếng cơm lam của mem mang xuống đó, phải ghi vào sổ không quên mất.
    Tiếp tục nhé. Lúc đó Nga nghĩ ra là nhà mình (Giangvan) vẫn còn cút rượu mẫu sơn. Thienthancodonls được giao nhiệm vụ áp tải mình về nhà lấy rượu. Hai anh em vượt qua 2 cây cầu, vài cái công trương đang XD. không biết sau vụ đó, em Thienthancodonls có còn muốn về nhà mình nữa không??? vừa xa vừa bụi.
    Quay lại chỗ hẹn, bị Chungtm2000Vuthanhminh tóm ngay vào tiết mục "tra khảo" các mod...hehhehe..nhanh chân chui vô một góc, chuyển hạ cho Shoneti Nguyenthiquynhnga.
    khà khà...mệt quá. ai giúp tôi với....
  4. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc là mình ko có cơ hội để tham gia buổi off này...nhưng mình có thể cảm nhận được niềm vui , sự đoàn kết và tinh thần học hỏi của các mems tham gia. Nghe lão GV kể cũng thấy vui vui rùi ... àh thấy có cả andythao ở đó ???
    hê hê hê ..... lão thêm phụ phần đầu hơi nhiều nha ???
    Đồng chí nào có thể đề tên các mems chụp trong ảnh off giúp tui với để tui còn biết mặt với. merci !
    Hôm nay em không viết thư gửi anh
    Chỉ lặng im nghe con tim mình thủ thỉ.​
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
  6. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    [Đẹp không...box mình đó, tiếc mỗi mặt mình xấu quá...
    Được giangvan sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 03/12/2004
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    trông màu xanh lạnh lắm giangvan ạ.... đang nhức đầu nhức măt, để khi khác đọc bài tường thuật vậy, bi giwo fđi spam tý cho giảm stress
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa về tới TP mà thấy như vậy ko chịu nổi làm cái (hì..)
    Tớ có mặt tại HN lúc 19h30 ngày 27/11 thật đau khổ cho tớ anh trai tớ đi cong tác tớ không biết fải làm như thế nào cả.. Chợt nhận ra mình có ông anh trai bắn đại bác không tới Alô ngay 10 fút sau anh đã ở bên cạnh đưa tớ sang nhà cô bạn thân ở HĐ cô bạn tớ học ở đây mà... Sáng hôm sau ngủ dậy ( mình có ngủ đâu mà dậy nhỉ?) Anh trai mình tranh thủ qua tiếp '''' đạn'''' cho mình ( hì.. xie xie ge ge ) anh lại đi ngay. Mình và cô bạn mình lang thang ra chỗ off nhưng vẫn còn sớm hai đứa tớ đi ngắm đồ nhưng chẳng mua được cái gì cả? Về tới HĐ lấy đồ chợt nhận ra mình không nhớ đường ( híc..) Nhẩy vô đt cho Mod nhưng Mod cũng ko giúp được gì? đành liều mạng tự vận động vậy? Tới điềm hẹn thấy vắng tanh ( vậy là tèo rùi ... híc) Đành gọi cho cô bạn của tui ( Alô, Phượng à mày ở đâu? tới đón tao đi không tao chịu...) Vậy là cô bạn tui vừa tới nơi phóng xe ra đón ngay. Cám ơn bạn nhiều! Tới nơi đônng vui quá xá..
    Tối khi tan off mình biết mọi người kéo nhau đi chơi, nhưng mình không thể đi được nữa mình khàn tiếng tới mức không nói được nữa. Anh trai mình xong việc đã qua đón.. Mình về nhà anh với bao nhiêu tiếc nuối..
    Ngày hôm sau tớ lại ở HN một mình tớ không thích chút nào cả nhưng không có cách nào khác. 17h30 tớ có mặt tại LS buổi đi off của tớ như vậy đấy..
    Một vài cảm tưởng.. Các bạn ơi! lần sau có tổ chức thì fải khác nha.. Không đi như tớ mệt lắm..

    Được woshi_cimeixiang sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 06/12/2004
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Nhớ món rượu Mẫu Sơn quá, hôm đấy thòm thèm, của ít nhưng lòng mề thì nhiều, cảm ơn các bạn LS đã mang đến cho chúng tôi sự ấm áp của tình bạn, tình đồng chí, chúc tất cả các bạn luôn hạnh phúc và thành đạt.
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Nhớ à thèm à .... sao cái " Trai" Mẫu Sơn bán đấu giá đâu rồi để lại cho Anhvanyeuminhem đê ....

Chia sẻ trang này