Báo cáo Sếp Larry và các bạn fan hâm mộ kính mến, đây là lần đầu tiên Ao2day lập topic vậy đề nghị mọi người hãy khoanh tay ngồi im để tôi tiện trình bày
Lại một năm đáng quên nữa của fan Liv, Câu lạc bộ thì tiêu nhiều tiền, thành tích bết bát, chẳng tiến bộ gì so với năm ngoái, nói chung là buồn, nhìn thấy chú MU, MC mà cám cảnh, chẳng muốn nói, nhưng vấn đề của chúng ta là phải quên đi nỗi buồn đó, để hy vọng vào tương lai sáng sủa hơn, có nhiều cánh để khuây khỏa, quên đi nỗi buồn, như giặt tã cho con, như uống bia rượu, như vào nhà nghỉ hay đơn giản hơn là lên mạng down phim, viết report hoặc xin lái một chiếc máy bay nào đó,
Nhưng thực sự chúng ta có quên được nỗi buồn hay không? khi mà tình hình kinh tế trong nước bi bét, sự chỉ đạo từ nội các lung tung, Vụ Vinaline lùng bùng, người phát ngôn thì lúng túng, công tác dân vận thì lủng củng. Chúng ta có vui được hay không khi mà chị em trong giới showbiz rủ nhau đi bán dâm, khi thực phẩm bị nhiễm chì, khi xăng tăng giá, khi người tham nhũng bàn về chống tham nhũng,... vân vân
Chắc chúng ta đã hiểu đã phát biểu thì mỗi người một kiểu, bởi vậy, tóm lại một cách quán triệt hay nói đúng hơn là để quên đi những điều tồi tệ thì chúng ta cần phải có một cái gì đó đẹp đẽ để lấp khoảng trống, mà cái đẹp là cái gì?
Thôi để khỏi mất thời gian của quý vị đã khoanh tay ngồi nghe, tôi đi vào vấn đề chính là mở topic về Euro 2012