Hôm nay, lại biết Liv lại thua, đã lâu lắm rồi, vào đây xem thế nào... hóa ra mọi ng vẫn vui vẻ cả, chắc quen với kết quả này rồi...ffice ffice" />
Chào Larry, Áo hai dây bên hồ, Nobitaz, Michael Owen... và các bạn khác nữa, lâu quá rồi nhỉ. Và vẫn kịp để biết trong số này nhiều người cưa cẩm "em" áo hai dây bên hồ.
Liv vẫn như xưa, điều đó chỉ làm những người hâm mộ nhớ về thời Gérard Houllier 2000-2002 và Benitez năm 2005.
Nhưng tôi vẫn nghĩ đừng hy vọng quá nhiều vào Liv trong thời gian tới. Liv không thiếu tiền. Nhưng Liv chỉ mua những cầu thủ mới nổi người Anh và ít được kiểm chứng bằng kinh nghiệm với số tiền rất lớn. Vậy nên, đừng chờ, Liv còn lâu lắm mới thay đổi lại lối chơi và con người.
Vậy cụ thể ở đây là gì:
- Kỹ thuật cá nhân:Kỹ thuật chuyền bóng, khả năng xoay sở, khả năng giữ bóng và lừa bóng của từng cầu thủ Liv trong đội hình rất kém. Ưu thế giảm đi do tỷ lệ giữ bóng trong một trận đấu kém.
- Khả năng tận dụng và dứt điểm: điều này thấy rõ dựa trên số lần dứt điểm của Liv chạm xà ngang ở mùa này đã lên tới 21 số bàn thắng ghi được 36.
Bàn thêm: Các bạn hãy để ý tới cách mà một cầu thủ của Liv khi bị áp sát từ sau lưng, thường chọn cách chuyền ngược lại phía khung thành chứ không chọn cách qua người. Bị tì đè khi đánh đầu, cách đỡ bóng khi được chuyền, tư thế rất thiếu mềm dẻo nó không phù hợp với việc di chuyển tiếp theo của trái bóng. Tất cả điều này làm giảm thời gian triển khai bóng nhanh để tạo thế bất ngờ. Kỹ thuật kiểu như thế này đã có từ rất lâu rồi, nó đặc trưng bởi Liv và nó có từ thời ... Gérard Houllier
- Thật sự thiếu một vai trò hỗ trợ phòng ngự từ xa, hãy nhớ tới Hamman (người Đức), Alonso và Masherano đây là một phần nguyên nhân của việc bị thủng lưới nhiều lần
- Tôi cũng nhớ có lần trong diễn đàn này nói về việc khi Liv quá phụ thuộc vào Torres và Gerrard. Giờ thì các bạn cũng đã thấy rõ điều đó khi G8 nghỉ dưỡng thương liên tục cộng với vận đen Suarez thì không thi đấu 8 trận
Bàn thêm: Không biết cách bạn có để ý tới vấn đề bán độ hay không. Nhưng chủ ý của tôi, gọi là mạo muội, tôi không thấy Liv muốn thắng. Tỉ lệ bỏ lỡ nhiều quá. Giải Ngoại hạng giờ là thế. Buồn nhất trận Liv ép sân cả trận để rồi Arsenal vẫn thắng bằng duy nhất hai cơ hội.
- Thực ra còn một vận đen đủi về chấn thương và bị phạt quá nặng. Nhưng điều đó không nên lấy để biện minh
Tôi lại nói đến vai trò của giám đốc kỹ thuật của đội bóng, bởi đây là người quyết định tới sự phát triển và định hướng đi của câu lạc bộ trong thời gian dài hạn. Người này khác hẳn với Huấn luyện viên (ngoại trừ những HLV có toàn quyền). Đã qua cái thời mà Liv có được những tên tuổi lớn lên bằng chính lò đào tạo của CLB như Gerrard, Owen, Fowler... hoặc lôi kéo được những tên tuổi lớn như Tores, Xabi Alonso, hay lâu hơn nữa là Morientes, Baros, ...
Bằng cách thay mới giám đốc kỹ thuật Damien Comolli năm 2010, kỳ vọng về lối chơi của Liv sẽ thay đổi, nhưng thực tế, từ 2010 trở lại đây cách chơi của Liv là không mới. Damien Comolli muốn giảm bớt kỹ thuật rườm rà, và ưu tiên lối chơi tốc độ. Liệu có tin được không khi ta tưởng tượng rằng Liv đá ít chạm và nhanh. Và tin không khi nhìn vào Barca, Totenham và Arsenal hay ManU vẫn nhanh, vẫn tốc độ và biết cách kiểm soát bóng trong chân của mình. Họ vẫn có bổ sung từ đội trẻ, và họ vẫn mang được về cho mình các cầu thủ có chất lượng.
Tôi chỉ viết những suy nghĩ riêng của mình, mọi người góp ý là tôi coi như một cử chỉ chân thành nhất. 0977528866
Có 1 người thích bài viết này: larry145 (05/04/12)
|