Vừa đọc 2 cái tin làm giật mình: 1) Cả ManC và Chel đều muốn mua Torres với mức giá : 140 tr bảng, 2) Mourinho định lôi Gerrard về Inter với giá cũng cỡ 70 tr bảng.
Liv thì chẳng chịu mua thêm trong khi các cấu thủ trụ cột lại bị chèo kéo như vậy, chắc tan mất

Thôi thư giãn đôi chút về ông Ferguson: ông này vẫn bị mang tiếng về thời gian bù giờ đến nỗi mà khi trận Mu và Leed tối qua vào phút bù giờ, fan của L đã giơ biểu ngữ: ''Thời gian Ferguson'' để trêu ông. Thế nhưng, mặc dầu đã được bù 5 phút, ông F vẫn phàn nàn với phóng viên là thời gian đá bù giờ như vậy là chưa đủ và đó là ''xúc phạm'' tới trận đấu và các cầu thủ (của ông, vì các cầu thủ và fan của Leed thì chỉ muốn ông trọng tài thổi còi trước cả 90 phút ấy chứ).