Kính gửi ông già Noel !
Đầu thư, con xin kính chúc ông Noel luôn luôn hạnh phúc bên cạnh bà già Noel.
Thưa ông, con chúc như vậy, để ông có thể thấy rằng, con , bé roxygirl đúng là bé ngoan nhất box Lê Hồng Phong. Nếu ông ko tin thì ông có thể check lại với 2 mod OO và kieuphong vì 2 vị này có thể làm chứng là trong suốt năm qua, con chưa bao giờ bị treo nick vì nói nhảm (mặc dù con thường xuyên spam

) , nói bậy hay xúc phạm người khác. Đó là chưa kể những đóng góp mấy chục tấm hình từ hình của con (chủ yếu

), hình em con, hình bạn con....Ngoài ra con còn đoạt giải thưởng "bé ngoan thay avatar tốc độ nhất"

. Vì thế, con tự nhận thấy con xứng đáng vô cùng để nhận được phần thưởng của ông .
Ông Noel kính mến, hôm trước ở box Làm Đẹp, các anh chị đã làm một cái wish list thế này, nhưng ở đó chen chúc đông quá, nên con chen mãi mà ko gửi được wish list

Mà con nghĩ đông như thế thì ông cũng ko nghe được rõ ràng thành tích bé ngoan và wish list của con nên tốt nhất là con nên lập ra 1 topic để xin cho rõ ràng. Các anh chị ý toàn xin di động, xe cộ, đồ hiệu nhưng con nghĩ vì ông Noel là ông già nên chắc đi mua cũng ko vừa ý con
Vì vậy con chỉ xin ông năm nay bỏ vô cái tất con treo 1 anh Noel đẹp trai, học giỏi, dễ thương, nhiều tài lẻ và chung thủy với con suốt đời 
Xin ông đọc cho rõ phần này vì những thứ con muốn là AND chứ ko phải OR như ông đã đưa lộn cho con mấy năm trước

.Vì năm thì ông cũng gửi cho con anh đẹp trai mà dốt đặc cán mai, anh học giỏi thì vô duyên muốn chết, còn anh nhiều tài lẻ nói chuyện dễ thương thì cứ sảnh con ra là chạy đi "dễ thương" với con nhỏ khác

. Thế nên, năm nay xin ông thương tình đọc kỹ wish list của con, ông nhé !
Cuối thư, con xin ông Noel ban quà đúng theo ý nguyện của hai bé cũng ngoan ko kém con : kieuphong va yuki vì hai bé này đã gửi thiệp cho con mà con chưa kịp gửi lại
Con luôn đợi món quà của ông.
Bé Roxygirl .
Được roxygirl sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 22/12/2003