Online
2 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Tự hỏi...rồi tự trả lời...

imgs11/08/06 · 20:10 #91
Tự hỏi:
Hiện giờ mình nặng bao nhiêu ký?

Tự trả lời:
Hic, dạo này cái cân trong phòng tập bị mang đi đâu mất, chẳng biết người mình còn được bao nhiêu ký thịt nữa đây.


 


Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/08/06 · 22:20 #92
Trích:
kimikamo viết Xem bài viết

Tự hỏi:
Hiện giờ mình nặng bao nhiêu ký?

Tự trả lời:
Hic, dạo này cái cân trong phòng tập bị mang đi đâu mất, chẳng biết người mình còn được bao nhiêu ký thịt nữa đây.


Không hiểu sao cứ tưởng tượng ra là nung núc, nung núc, thấy ghê quá! Thấy ngán quá! Giống như là con gì đem cân trước khi mổ thịt ấy, hoặc là Kimi chỉ là một... đống bèo nhèo. Chẳng lẽ người chỉ có thịt mà ko có xương





To be happy with a man you must understand him a lot and love him a little. To be happy with a woman you must love her a lot and not try to understand her at all.


- - - - Helen Rowland

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/08/06 · 23:16 #93
Trích:
kimikamo viết Xem bài viết

Tự hỏi:
Hiện giờ mình nặng bao nhiêu ký?

Tự trả lời:
Hic, dạo này cái cân trong phòng tập bị mang đi đâu mất, chẳng biết người mình còn được bao nhiêu ký thịt nữa đây.


Hi hi cái cân trong phòng tập.

Đúng là ngày nào đi tập mà ko đứng lên đó thì em-be ko chịu được.

Mà cái cân chỗ em-be ko hiểu vô tình hay hữu ý mà ai đó chỉnh nó thấp xuống gần 2 kg

Thế là ai đứng lên cũng hài lòng. Thấy mình sao mà nhon quá, tập có kết quả quá . Ngay cả em-be dù biết cái bệnh của nó rồi thế mà vẫn cứ presume mình nặng chừng đó , chứ cộng thêm 2 kg nữa vô thì mắc cỡ lắm , em-bé-bự mà


Fate succumbs
many a species: one alone
jeopardises itself

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/08/06 · 18:57 #94
Tự hỏi: Mọi người đâu cả rồi nhỉ? Vắng nghoe, hổng có ai hết.
Tự trả lời: chắc mấy bữa ttvn sụt sịt làm mọi người tìm chỗ khác dừng chân, xong bi giờ quên trở về rùi.

Tự hỏi: sao lại cố post thêm 1 bài thế nhỉ?
Tự trả lời: để khoe chữ kí mới





To be happy with a man you must understand him a lot and love him a little. To be happy with a woman you must love her a lot and not try to understand her at all.


- - - - Helen Rowland

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/08/06 · 20:06 #95
À đây, Kimikamo có mặt trên từng cây số.

Có lúc thịnh thì cũng có lúc suy, suy rồi lại thịnh. Box LHP mới vừa rồi nhộn nhịp quá rồi, bây giờ êm ắng thanh bình một chút cũng hay mà.


 


Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/08/06 · 20:25 #96
Tự hỏi:
Bạn xuaan20 lập ra topic này không biết bây giờ đang lưu lạc đâu rồi?

Tự trả lời:
Bạn này chắc đã lấy chồng hoặc có người yêu, và đang sống rất vui vẻ. Đó là lý do thường thấy nhất khi một người đột nhiên ra đi không tham gia vào các hoạt động tập thể cùng bạn bè, ví dụ như tán chuyện trong box LHP này chẳng hạn

Kimi đã nhìn thấy rất nhiều trường hợp " có kẻ theo chồng (theo vợ) bỏ cuộc chơi". Lúc đầu thì thấy không thích kiểu đó lắm, cho rằng đó là "phản bội", là "trọng sắc khinh bạn" . Nhưng về sau nghĩ lại thì rất thông cảm. Quỹ thời gian của mỗi người đều có hạn, thêm chuyện này thì phải bớt chuyện kia, làm sao có thể vẹn toàn được.

Trong mỗi thời kỳ, mỗi người sẽ có những ưu tiên khác nhau để mà phân phối sức lực và thời gian. Ví dụ như Kimikamo bây giờ vẫn còn có thời gian dành cho chuyện tán láo trong box LHP này, hi..hi.. Không biết đến lúc nào thì sẽ có những chuyện khác được ưu tiên hơn, và Kimikamo sẽ không còn thời gian vào đây nghịch ngợm nữa nhỉ?


 


Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/08/06 · 19:52 #97
Tự hỏi:
Tại sao hôm nay Kimikamo đột nhiên trở nên giàu có?

Tự trả lời:
Anh bạn trước khi lên đường đi xa, đến nhà Kimikamo cầm theo 3000 đô nói, "Mày giữ giùm tao đến tháng 6 năm sau, từ đây đến đó có thể tao sẽ cho người đến lấy".

Hí..hí.., Kimikamo bây giờ ngon lành rồi nhé, có 3000 đô tha hồ ăn chơi


 


Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs24/08/06 · 11:30 #98
Tự hỏi:
Khi nhận tiền người ta gửi nhờ, nếu có chuyện gì xảy ra với số tiền đó thì mình có phải đền không?

Tự trả lời:
Hic, chẳng biết nữa. Chắc ít ra cũng phải đền phân nửa nhỉ? Ghê quá! Tại sao mình lại dính vào vụ này làm gì? Có chuyện gì chắc sạt nghiệp luôn quá
(Tự trả lời mà sao toàn biến thành câu hỏi thế này?)


 


Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs24/08/06 · 19:29 #99
Tự hỏi:
Sao bây giờ mình đọc mấy tấm bảng hiệu từ xa không còn được rõ nữa nhỉ?

Tự trả lời:
Mình đã bị tăng độ rồi!


Hả, cái gì?

Tăng độ?

Trời!





 


Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/08/06 · 22:45 #100
Trích:
kimikamo viết Xem bài viết

Tự hỏi:
Sao bây giờ mình đọc mấy tấm bảng hiệu từ xa không còn được rõ nữa nhỉ?

Tự trả lời:
Mình đã bị tăng độ rồi!


Hả, cái gì?

Tăng độ?

Trời!


Hé hé hé...chị nói hòai mà không chịu nghe, cứ trùm mền...ăn mì gói thì làm sao không tăng độ?

Thôi, sẵn 3000USD thì đi mổ lasik luôn đi! Chứ tiền để đó làm gì cho nó...mốc.


Women without men are like fish without bicycles.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

19286 người online, 182 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading