1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8X Độc thân (^_^) Cùng nhau tâm sự nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lovely84, 13/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn, lâu lắm mình mới quay lại TTVNOL, trước đây cũng từng là chủ Nhà 7love những tưởng thế nào cũng sẽ thoat ra khỏi cái gọi là Tình yêu - Tình thất. Thế mà.....
    Mình thuộc thế hệ 8x gần như đời đầu, đã từng yêu và cũng từng thất tình....rồi lại yêu và lại thất tình ^:)^.Bây giờ thì rất sợ cái thứ gọi là Tình Yêu lắm vì cảm giác thất bại sau những lần 7love ám ảnh. Hix, đến giờ vẫn cứ gọi là Một mình e lang thang trên phố những chiều mưa qua..... Còn mình e cô đơn nỗi nhớ những chiều mưa buồn....Haizzzz, Độc thân thì thoải mái thật, thích làm gì thì làm, chơi gì thì chơi ít ra cũng ko bị ngột ngạt trong cái gọi là Sở hữu Tình yêu. Nhưng suy nghĩ sâu hơn thì cũng thật là buồn vì nhìn ra đường thấy ng ta có đôi có cặp mà mình vẫn cứ tưng tưng 1 bóng....nhất là để các cụ thân sinh thở dài não nuột........sao con mình nó cứ như ko thế nhỉ? Chẳng chịu lo nghĩ gì....Đấy, con cháu ng ta đầy nhà vui vầy thì thích còn nhà mình cứ nhìn con mà X_Xbuồn. Chẳng hiểu sao, cũng ko phải là ko có ng theo đuổi, cũng ko phải là ma chê quỷ hờn ( đến như Thị Nở còn có Chí Phèo ) có lẽ tại 1 chữ DUYÊN chẳng????
  2. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko phải chí phèo, mình tham gia với[r2)]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em, 8X đời trung (85 sáp sang 86) xin điểm danh.
    Kinh ngiệm thất tình
    Lần 1: em bỏ
    Lần 2: hai ng cùng buông
    Lần 3 :)) chưa có
    Tình trạng tình iêu
    Đang trong giai đoạn vật vã vì thất tình lần 2 :))

    Em thuộc dạng thị nở gọi là chị em ruột. mũi to, mắt trố, mặt đầy mụn, và béo..
    Tình trạng công việc: đang thất ngiệp (3,5 tuần)
    Tình trạng ước mơ: sắp sửa bỏ chuyện tình duyên để đâm đầu sang đi học :D
  4. gigminhcanh

    gigminhcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em thi 9x roi nhung van de nay e cung tam tam hiu dc hihih
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tâm tư tàn tạ tình tan tác
    Man mác mênh mông mãi mộng mơ
    Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
    Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương
    Vội vàng vô vọng vì vương vấn
    Lả lơi lành lạnh lòng lẻ loi
    Canh cánh cồn cào càng côi cút
    Mệt mỏi mong manh mãi một mình
  5. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ai bán mà mua, ai cho mà lấy, ai thừa mà xin.....
    Tình cảm thì mình phải tự mình đi tìm mới mong hp nhưng khổ nỗi là: Mình ưng ng ta thì ng ta ko ưng mình - Mình ko ưng ng ta thì ng ta lại cứ bám lấy mình. Cái này gọi là gì nhỉ?????Gian nan trong việc tìm ng tri kỷ ~X
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mơ mộng một chuyện mang tên vưa là tình nhân vừa là tình yeu còn có cả tình đồng chí à..
    Em hết mơ roìa :)) chạ bi giờ coá
  7. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Như kiểu đuổi chó ngoài đồng ý\:D/
    Chị chủ sốt ruột phết rồi thì phải;))
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em sốt từ khi em 18 :))
  9. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0

    Cõ lẽ vậy, cũng cần phải lo nghĩ đi chứ cứ lông bông lang thang mãi tới bao giờ nữa....sốt ruột là 1 chuyện còn ....lại là chuyện khác
  10. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Cho dù định nghĩa tình yêu là thế nào đi nữa, cho dù vẫn kêu yêu làm gì cho khổ, cho dù....muôn vàn lý do nhưng ta vẫn muốn yêu thương, được chia sẻ và chia sẻ, quan tâm và được quan tâm.
    Uh thì khi độc thân ta được tự do, thoải mái làm những gì mình thích trong thời gian rảnh, nhưng chỉ là lý do chống chế mà thôi. Ta vẫn muốn yêu, muốn được đi chơi, đi dạo, đi xem phim, ăn kem, nói chuyện phiếm, chuyện tình cảm.....
    Nhưng không phải vì ta khó tính, ta thờ ơ, trái tim lạnh mà chẳng qua đúng bởi cái DUYÊN.
    Hài hước và quá hài hước. Sau mỗi lần vấp ngã chuyện tình cảm, ta càng nhận ra được mình có những gì và mất những gì. Dù đau khổ, buồn chán nhưng ta vẫn được yêu bởi gì ta là 1 CON NGƯỜI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này