Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Vấn đề muôn thuở: Tìm người yêu ở đâu?

imgs14/11/11 · 23:30 #1
Giờ mình muốn tìm một cô gái để yêu thì tìm ở đâu giờ hả các bạn?

- Con gái kém tuổi hơn thì tìm ở đâu ra? Mình chỉ biết con gái bằng tuổi hồi học ở trường thôi.
- Mà đám bạn cùng tuổi ấy thì đi lấy chồng hết cả rồi.
- Mình lên các trang web mai mối các thứ thì phần lớn là ko ai thèm reply câu chào của mình luôn.
- Mình lên Google search thì người ta bảo nên đi đến hiệu sách, siêu thị, công viên, nhưng chỉ nói đến đấy, ko nói tiếp là đến rồi thì làm gì nữa...
- Một số nơi thì bảo đến chỗ công sở: Mình làm lĩnh vực CNTT, đào được 1 đứa con gái làm cái này cũng đã là khó rồi... , chẳng nhẽ bỏ nghề bỏ việc làm nghề khác?
- Một số chỗ bảo hãy đăng kí lớp học nào đó. Lớp tiếng Anh thì toàn các bà già già đi học, học piano thì lớp có mỗi 2 đứa, học ghita thì, mình đi diễn ghita từ hồi lớp 7 suốt chả nhẽ giờ đi học....
- Bạn bè, người quen thì cũng hứa giới thiệu cho, nhưng xong toàn ỉm, chả ai làm cả, dù mình đã nhiều lần nhắc...
- Mình đăng lên Facebọok, sẽ tặng ai tìm người yêu cho mình 50 triệu đồng. Cũng chả ai làm cả... Nhiều tiền hơn thì mình hiện ko kiếm đc nổi...

Mình chịu luôn, giờ ko biết phải tìm ở đâu ra nữa, bố mẹ ko dạy, trường lớp ko dạy, mình ko thể hiểu nổi cách thức vận hành của cuộc đời nữa...

Có ai hiểu được nó ko? Chỉ cho mình với...

Tớ là chim ăn tạp...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs15/11/11 · 02:59 #2
bạn giàu có thành đạt mà không tìm được người yêu thì ai mà tìm được, thường thì môi trường giáo dục nhà trường người ta không dạy những gì sát với cuộc sống, người ta chỉ dạy những thứ uyên bác hơn, siêu cao hơn, ví như mặt trời có bao nhiêu hành tinh vậy. Vì thế các kiến thức ở nhà trường vẫn mãi mãi là kiến thức mà có đến thế kỷ thứ 25 vẫn chưa áp dụng được.
Tìm người yêu vừa dễ lại vừa khó, dễ là kiếm cho vui giải trí thì được, khó là sống lâu dài với nhau, vì thế chưa sống với nhau thì làm sao biết được có HP hay không.
Tìm bạn gái cần một yếu tố căn bản là mạnh dạn, thấy cô nào tàm tạm là lăn vào xin số, rủ đi uống cà phê, thế là quen. Không có gì đơn giản hơn. Lắm thằng họ Sở nó lừa bao cô gái lên giường đó thôi. Các cô đâu cần biết nó thế nào đâu, chỉ cần anh nào hơi ga lăng tí, chịu khó tán tỉnh tí là dính liền thôi. Con gái chẳng có gì cao siêu khó với cả. Cái khó là tìm được người phù hợp với mình trên chặng đường dài còn nếu chỉ qua đêm thì cả vạt.

Cao ngạo hay tự ti là nguồn gốc của bi kịch !
Không có con đường thì mọi cái đích chỉ là ảo ảnh !
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs15/11/11 · 16:59 #3
Trích:
hayhoi viết lúc 02:59 - 15/11/2011 Xem bài viết
bạn giàu có thành đạt mà không tìm được người yêu thì ai mà tìm được, thường thì môi trường giáo dục nhà trường người ta không dạy những gì sát với cuộc sống, người ta chỉ dạy những thứ uyên bác hơn, siêu cao hơn, ví như mặt trời có bao nhiêu hành tinh vậy. Vì thế các kiến thức ở nhà trường vẫn mãi mãi là kiến thức mà có đến thế kỷ thứ 25 vẫn chưa áp dụng được.
Tìm người yêu vừa dễ lại vừa khó, dễ là kiếm cho vui giải trí thì được, khó là sống lâu dài với nhau, vì thế chưa sống với nhau thì làm sao biết được có HP hay không.
Tìm bạn gái cần một yếu tố căn bản là mạnh dạn, thấy cô nào tàm tạm là lăn vào xin số, rủ đi uống cà phê, thế là quen. Không có gì đơn giản hơn. Lắm thằng họ Sở nó lừa bao cô gái lên giường đó thôi. Các cô đâu cần biết nó thế nào đâu, chỉ cần anh nào hơi ga ***** tí, chịu khó tán tỉnh tí là dính liền thôi. Con gái chẳng có gì cao siêu khó với cả. Cái khó là tìm được người phù hợp với mình trên chặng đường dài còn nếu chỉ qua đêm thì cả vạt.
Bác này hình như hơi vơ đũa cả nắm thì phải, con gái thì cũng có năm bẩy loại và con trai cũng ko ai giống ai. Nhưng mình đồng ý với câu "Cái khó là tìm được người phù hợp với mình trên chặng đường dài còn nếu chỉ qua đêm thì cả vạt"

-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

Trích:
BabyRaptor viết lúc 23:30 - 14/11/2011 Xem bài viết
Giờ mình muốn tìm một cô gái để yêu thì tìm ở đâu giờ hả các bạn?

- Con gái kém tuổi hơn thì tìm ở đâu ra? Mình chỉ biết con gái bằng tuổi hồi học ở trường thôi.
- Mà đám bạn cùng tuổi ấy thì đi lấy chồng hết cả rồi.
- Mình lên các trang web mai mối các thứ thì phần lớn là ko ai thèm reply câu chào của mình luôn.
- Mình lên Google search thì người ta bảo nên đi đến hiệu sách, siêu thị, công viên, nhưng chỉ nói đến đấy, ko nói tiếp là đến rồi thì làm gì nữa...
- Một số nơi thì bảo đến chỗ công sở: Mình làm lĩnh vực CNTT, đào được 1 đứa con gái làm cái này cũng đã là khó rồi... , chẳng nhẽ bỏ nghề bỏ việc làm nghề khác?
- Một số chỗ bảo hãy đăng kí lớp học nào đó. Lớp tiếng Anh thì toàn các bà già già đi học, học piano thì lớp có mỗi 2 đứa, học ghita thì, mình đi diễn ghita từ hồi lớp 7 suốt chả nhẽ giờ đi học....
- Bạn bè, người quen thì cũng hứa giới thiệu cho, nhưng xong toàn ỉm, chả ai làm cả, dù mình đã nhiều lần nhắc...
- Mình đăng lên Facebọok, sẽ tặng ai tìm người yêu cho mình 50 triệu đồng. Cũng chả ai làm cả... Nhiều tiền hơn thì mình hiện ko kiếm đc nổi...

Mình chịu luôn, giờ ko biết phải tìm ở đâu ra nữa, bố mẹ ko dạy, trường lớp ko dạy, mình ko thể hiểu nổi cách thức vận hành của cuộc đời nữa...

Có ai hiểu được nó ko? Chỉ cho mình với...
Do công việc nên bạn đã không để ý là mình đã quá cái tuổi mà thích đi tán gái nên bjo bạn bè có gia đình hết jui nên phát sinh tâm lý ngại tán gái và cơ hội kiếm được người phù hợp cũng khó hơn.Nhưng phải nói chuyện mới biết bệnh của bác nặng như thế nào. Thử mô tả đôi chút về bản thân để cả nhà cho ý kiến xem. Biết đâu em và hoặc ai đó lại giúp đc và tìm đc 50tr thì sao.hiiiiiiiii
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs15/11/11 · 21:23 #4
Nghe cái giải thưởng 50 triệu có vẻ hấp dẫn: )), tìm người yêu đâu có khó đến thế đâu hả bạn . Bạn có thể vào các câu lạc bộ kết bạn, mình nghe nói có câu lạc bộ gì gì của Hội phụ nữ í, cũng mai mối được cho ối người rồi đấy
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/11/11 · 10:43 #5
Tất cả là duyên số thôi sao mà muốn yêu ai là yêu được chứ, hi hi

Tớ là Tiểu thư tóc xù chân ngắn nhưng rất xinh xắn

Bạn nào muốn ghé thăm tớ thì vào: Ngôi nhà của Tiểu thư

hoặc là Ngôi nhà của ba má Tiểu thư



Tớ sẽ rất hạnh phúc khi được các bạn iu quí đó.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/11/11 · 21:11 #6
Bạn thử đăng kí đi học nhảy xem. Bây giờ con gái đi học nhiều lắm đó


Có phải em mang trên áo bay

Hai phần là gió, một phần mây
Hay là em gói mây trong áo

Rồi thở cho làn áo trắng bay

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/11/11 · 21:24 #7
mình nhiều khi nói hơi hồ đồ( nói quá) mong ai đó thông cảm nhé, tớ nói bạo miệng thế nhưng thực tế thì dễ tính lắm !

Tớ chốt lại câu: là tìm bạn gái không khó, khó hay không là tùy ở mình thôi.
Bạn treo giải thưởng 50tr cho ai tìm bạn gái cho bạn à, không ai mà giúp được nếu không thân thích với bạn, tự mình tìm là tốt nhất, vì nó là sự hòa hợp hai trái tim, không ai làm thay được nếu không muốn gượng ép.

Cao ngạo hay tự ti là nguồn gốc của bi kịch !
Không có con đường thì mọi cái đích chỉ là ảo ảnh !
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/11/11 · 22:02 #8
Làm gì thì làm nhưng đừng để các cô gái biết mình là Chim ăn tạp nhé,kẻo các cô chạy hết đấy.Tìm vợ thì ra chợ, siêu thị mà tìm, ra đó làm gì tiếp thì phải tự nghĩ ra thôi,lớn rồi ko ai chỉ tận tay nữa đâu.Chúc may mắn!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/11/11 · 08:39 #9
chém gió!!!!!
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs23/11/11 · 19:14 #10
Trích:
BabyRaptor viết lúc 23:30 - 14/11/2011 Xem bài viết
Giờ mình muốn tìm một cô gái để yêu thì tìm ở đâu giờ hả các bạn?

- Con gái kém tuổi hơn thì tìm ở đâu ra? Mình chỉ biết con gái bằng tuổi hồi học ở trường thôi.
- Mà đám bạn cùng tuổi ấy thì đi lấy chồng hết cả rồi.
- Mình lên các trang web mai mối các thứ thì phần lớn là ko ai thèm reply câu chào của mình luôn.
- Mình lên Google search thì người ta bảo nên đi đến hiệu sách, siêu thị, công viên, nhưng chỉ nói đến đấy, ko nói tiếp là đến rồi thì làm gì nữa...
- Một số nơi thì bảo đến chỗ công sở: Mình làm lĩnh vực CNTT, đào được 1 đứa con gái làm cái này cũng đã là khó rồi... , chẳng nhẽ bỏ nghề bỏ việc làm nghề khác?
- Một số chỗ bảo hãy đăng kí lớp học nào đó. Lớp tiếng Anh thì toàn các bà già già đi học, học piano thì lớp có mỗi 2 đứa, học ghita thì, mình đi diễn ghita từ hồi lớp 7 suốt chả nhẽ giờ đi học....
- Bạn bè, người quen thì cũng hứa giới thiệu cho, nhưng xong toàn ỉm, chả ai làm cả, dù mình đã nhiều lần nhắc...
- Mình đăng lên Facebọok, sẽ tặng ai tìm người yêu cho mình 50 triệu đồng. Cũng chả ai làm cả... Nhiều tiền hơn thì mình hiện ko kiếm đc nổi...

Mình chịu luôn, giờ ko biết phải tìm ở đâu ra nữa, bố mẹ ko dạy, trường lớp ko dạy, mình ko thể hiểu nổi cách thức vận hành của cuộc đời nữa...

Có ai hiểu được nó ko? Chỉ cho mình với...
Có bạn treo giải cho mình và chú mình : 10% tổng tiền mừng cưới ( nhà nghe nói đại gia giàu sụ ) nếu giới thiệu thành công . Mình với chú nhìn nhau lè lưỡi lắc đầu vì 1 lí do : tiêu chí bạn ấy đặt quá ngưỡng mình có thể gt đc ( 9X , xinh đẹp , ngoan hiền , con nhà gia giáo ,con một, nhà có đk , giỏi giao tiếp , khéo léo ....... ) ,

Simple - I'm Chjp
Đơn giản chỉ là 1 đứa bé chưa kịp lớn .

single , lonely .... but not alone







Chỉ có kẻ cô độc mới hiểu cái vị ngọt đậm đà mà không đắng gắt của cà phê loãng hay rượu nhạt, nó như chút tình thừa nơi trần thế giành cho họ. Thế nhưng, thật tiếc là khi mà người ta hiểu và cảm thấy yêu quý một cái gì thì đó cũng chính là lúc người ta đang hoặc đã mất đi thứ quý giá ấy
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

13070 người online, 564 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading