1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Girls and boys! Come in, please!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinh_yeu_tre_con, 12/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy chúng ta, mỗi bên đều là 1 nửa của thế giới!Trong cuộc sống phe nào cũng cần phe kia!
    Thế thì: Tại sao chúng ta lại suốt ngày cãi nhau, phê phán, lôi ra những cái xấu của nhau nhỉ?Đưa ra những cái xấu của nhau là tốt nhưng nhiều khi phe này lên án phe kia kịch liệt quá, gây nên những mâu thuẫn ko đáng có!
    Hỡi 2 phe girls_boys nói chung, và phe girls nói riêng chúng ta liệu có thể có 1 topic chung nói về những cái tốt của nhau ko?
    Tui kêu gọi các bạn vì nền hoà bình thế giới của 2 phe!
    Mong các bạn nêu lên ý kiến của mình!

    Who Give Me The True Love?
  2. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý 2 chân 2 tay luôn,
    Chê người khác mãi cũng chán rùi,tui thích được khen hơn!!!!
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  3. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Phương Anh à
    Anh đồng ý một tay, phản đối một tay, còn cho hai chân làm bình vôi. Anh chê người khác cũng chán rồi, không chê nữa(đó là ủng hộ). Nhưng thích được người ta chê(đó là không tán thành). Ê chửi tôi đi nhé. Nhưng phải chửi đúng đấy
    Dù đập đá mệt mỏi và tốn sức nhưng có chí thì sẽ thành công
  4. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy ai nêu ý kiến ý củng gì cả?Mọi người đâu hết rùi?
    Who Give Me The True Love?
  5. loveforsale84

    loveforsale84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    he he he.chào mọi người.chưa ai có ý kiến gì à?
    thế thì có lẽ tôi cũng ko thể cho ý kiến về chuyện này được đâu.
    bởi vì suy nghĩ của tôi là như thế này cơ:
    Người ta thường nói yêu nhau lắm thì cắn nhau đau.cần phải phê phán hay thỉnh thoảng cũng phải đá đểu nhau 1 tí thì phe kia mới nhận ra khuyết điểm của mình chứ.nhưng tôi cũng ko khuyến khích cái trò đả kích nhau 1 cách kịch liệt đâu.cũng phải trêu nhau 1 tí chứ nhỉ.ko thế thì làm sao mà hiểu thêm về nhau được cơ chứ?
  6. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0

    Tôi không đồng ý chân tay nào cả. "Sự phát triển là kết quả của quá trình giải quyết các mâu thuẫn của các mặt đối lập".
    Cuộc sống nếu không vậy thì chẳng quá tẻ nhạt ư. Chúng ta phải sống và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chứ.....he he
  7. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Con trai l? những đấng m?y r?u dỉnh thi?n lập địa
    Con g?i l? những thiếu nữ y?u kiều diễm lệ
    Chănge biết nhận x?t như vầy c? đ?ng kh?ng nữa
    Đời là b?f kh?.
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc bi?fn
    V?c mắt chúng sinh mặn hơn nư?>c bi?fn
  8. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, té ra 2 phe cũng yêu nhau phết! Nhỉ!
    Who Give Me The True Love?
  9. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồ mới có 1 cô bé "dễ xương" và biết điều như vậy đó nghen .
    Nới sao bây giờ nhỉ ,con gái là 1 phần còn lại của thế giới này thử coi xem nếu mà thiếu bóng dáng này thì thế giới còn niềm vui nữa hay không ,không có cái mồm choe choé thì chúng ta cũng buồn lắm .Thiếu họ thì lấy đâu ra người quan tâm chăm sóc ân cần ,dịu dàng và dễ thương cho chúng ta nhỉ .
    Tóm lại là dù sao chúng ta cũng không thể bỏ đi "cái mớ rắc rối đó"
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  10. Molly

    Molly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cũng có rất nhìu người không ửng hộ chúng ta đâu mọi người ạ. Theo tui , những người ấy đều là những người vô cùng phong kiến và cổ hủ!
    Và kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm. Dù sinh ra sau những nhát rìu.

Chia sẻ trang này