[QUOTE=amem8485;1]amem8485 viết lúc 15:18 ngày 28/11/2007-]
Mọi người ơi! Nếu bạn trai mình mà có một chút gì về tình cảm trai gái với cô bé đó thì mình dẹp luôn rồi cho rồi, khỏi bàn tán. Anh ấy cũng đang khó xử, tối qua mình và anh đi chơi, anh cũng mệt lắm.
Mình cũng không hiểu cô bé đó nghĩ gì nữa, cho số của anh ấy cho mấy cô bé khác gọi đến và trêu anh ấy lại còn nháy máy nữa nữa, giờ anh ấy tắt máy cho khỏi bị quấy rầy (anh đang chuẩn bị thi học kỳ )
4 người chúng tớ cũng đã ngồi lại rồi đó, nhưng có lẽ sắp tới cô ấy mà còn làm phiền chúng tớ nữa thì tớ cũng ko nương tay nữa. Mình đang nghĩ một hôm nào đó ở thật khuya với anh và mở máy, nếu cô ấy mà gọi nữa mình sẽ nghe và sẽ nói cô ấy.
Mình và anh có nên nói rõ chuyện này cho cậu em không nhỉ, chỉ sợ nó tổn thương. 2 chúng mình không muốn mất tình cảm anh em với cậu ấy, cậu ấy rất tốt.
--> quan điểm của bạn này giống mình ghê ta.
bạn nên xem xét kỹ bạn trai bạn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó.