Trích:
mailovetin viết
Neu "nguoi ay " noi voi ban rang "khong thi do DH thi se mat nguoi iu" ban se:
|
Tui thì tin rằng người đó chỉ muốn bạn có thêm động lực mà phấn đấu thi đỗ ĐH thôi, còn trong lòng sẽ không nghĩ vậy đâu. Cứ hiểu như vậy đi, cần gì phải băn khoăn, hãy coi đó là một "thách thức" nữa trên con đường chạy vượt rào của bạn.
Còn nếu bạn đã lỡ ... thi trượt rùi, nếu người đó quyết thực hiện lời "đe doạ" đó, thì xét cho cùng, người đó cũng chẳng yêu ban nhiều lắm, vì như mọi người hay nói đấy, trong tình yêu ko có chỗ cho những "tiêu chuẩn". Hãy nói rằng, "30 chưa phải là Tết nhé, hãy đợi đấy".
|