Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Khi con gái giận. Thật lạ các bạn ạh ...Phải chăng là như thế?

imgs24/01/07 · 18:45 #1
Phải chăng con gái khi giận hay bực người yêu mình thì quên hết những gì mình đã hứa và thề thốt? Cũng như quên tất cả những gì mà người đó đã làm cho mình, đã giúp mình vui và hạnh phúc vì một lú do không đâu?
Sao cứ hay soi mói từng từ ngữ khi mình nói để bắt bẻ thế...


Đời tôi chỉ có 3 thứ: Người tôi yêu,hồ thủy sinh,và máy bay điều khiển.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs24/01/07 · 19:24 #2
ặ ... chú này hỏằi lỏĂ! Lúc ngặỏằi ta giỏưn thơ tỏƠt nhiên là thỏƠy chú nói cĂi gơ câng "ngỏằâa tai" rỏằ"i, còn quên thơ chỏÊ ai quên, nhặng lúc giỏưn thơ thưch nói cĂi giỏằng khiỏn ngặỏằi ta ghât cho hỏÊ dỏĂ ẵ mà! Trai gĂi 'ỏằu thỏ hỏt! Cfn bỏÊn là 'ỏằ

I`m walking away .... from the troubles in my life ... I`m walking away ... oh ... ti find a better day!!!


If ... I love you ...????

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs24/01/07 · 21:06 #3



 Gió cứ thổi, mưa cứ rơi, nắng cứ chiếu, thời gian trôi -  Ta cứ bay, ta vẫn ướt,vẫn cứ sáng, vẫn lớn lên, già đi - Cuộc sống là như thế hả !                   
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs24/01/07 · 21:37 #4
Thế còn đàn ông con trai khi giận thì sao?
Có khác là mấy đâu mà các ông cứ phải lăn tăn mấy chuyện này.
Thằng bạn tôi khi nó cáu lên á? con bạn nó hỏi "anh quên những gì đã hứa à?" nó vênh mặt lên nói "mất đ.. gì câu hứa" hic hic.. lúc cáu lên nó vậy.
Nhưng mà các cụ đã nói rồi "thương nhau lắm mới cắn nhau đau" mà.


Chương trình du lịch rẻ nhất, chuyên ghép khách lẻ uy tín, chất lượng- HARATOURS 152 Lê duẩn, HN



Đại lý vé tàu điện toán Hà nội 1: dịch vụ vé tàu rẻ nhất Hà nội, chuyển vé đến tận nhà. Call: 04.35186782



Kiểm tra tình trạng vé tàu online và đặt vé tàu tại : haratours.net, YM/Skype: hanoirailtours
HARAcleanfruits-HOA QUẢ ÚC,MỸ NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG 100%-ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, RẺ, FREE SHIP
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/01/07 · 01:09 #5
Mình đồng ý với bạn ở điều này. Mình có cô bạn mà thế nào thỉnh thoảng cứ 2,3 ngày là cãi nhau (thường thì vì những chuyện vụn vặt linh tinh)... Những lúc vui vẻ và những lúc xích mích, ôi sao khác nhau một trời một vực.
Ai có thể lý giải đc nhỉ?
Trích:
ddhuans viết Xem bài viết

Phải chăng con gái khi giận hay bực người yêu mình thì quên hết những gì mình đã hứa và thề thốt? Cũng như quên tất cả những gì mà người đó đã làm cho mình, đã giúp mình vui và hạnh phúc vì một lú do không đâu?
Sao cứ hay soi mói từng từ ngữ khi mình nói để bắt bẻ thế...



Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/01/07 · 01:37 #6
Ờ, lúc yêu nhau thì củ ấu cũng tròn, còn lúc ghét thì quả bồ hòn cũng vuông. Cứ ngứa tai là bắt bẻ thôi, mà lúc giận thì nhiều thứ ngứa tai lắm!




Đạm đạm trường giang thủy
Du du viễn khách tình
Lạc hoa tương dữ hận
Đáo địa nhất vô thanh

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/01/07 · 06:40 #7
Trích:
ddhuans viết Xem bài viết

Phải chăng con gái khi giận hay bực người yêu mình thì quên hết những gì mình đã hứa và thề thốt? Cũng như quên tất cả những gì mà người đó đã làm cho mình, đã giúp mình vui và hạnh phúc vì một lú do không đâu?
Sao cứ hay soi mói từng từ ngữ khi mình nói để bắt bẻ thế...



Im lặng là vàng bạn ạ,tốt nhất là cứ im lặng thôi,cơ mà có điều này mình muốn nói với bạn đó là nếu bạn gái đang giận hay bực cái gì đó quá vô lý hoặc sai lè lè ra thì bạn không được nhượng bộ đâu đấy.Dù bạn gái có giận cơ mà cũng phải chịu thôi,nhõng nhẽo cũng phải có mức độ,nhiều quá chịu ko nổi đâu.


Tài năng thì có hạn mà thủ đoạn thì vô cùng ...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/01/07 · 08:58 #8
Trích:
ddhuans viết Xem bài viết

Phải chăng con gái khi giận hay bực người yêu mình thì quên hết những gì mình đã hứa và thề thốt? Cũng như quên tất cả những gì mà người đó đã làm cho mình, đã giúp mình vui và hạnh phúc vì một lú do không đâu?
Sao cứ hay soi mói từng từ ngữ khi mình nói để bắt bẻ thế...



- Nếu bạn sai thì phải tỏ ra hối lỗi
- Nếu không ai sai thì bạn phải nhường nhịn, an ủi
- Nếu cổ sai thì bạn chỉ cho cô biết, nhưng ngay lúc đó thì cổ không muốn mình ssai.


 Gió cứ thổi, mưa cứ rơi, nắng cứ chiếu, thời gian trôi -  Ta cứ bay, ta vẫn ướt,vẫn cứ sáng, vẫn lớn lên, già đi - Cuộc sống là như thế hả !                   
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/01/07 · 09:11 #9
Có một điều mà tớ thấy rất đúng, và luôn ghi nhớ, đó là khi đã giận hoặc đã say thì có khuyên bảo can ngăn gì cũng như thêm dầu vào lửa thôi, nhất là với những người hay tự ái. Nhiều lúc ku nhà tớ giận tớ và nói những câu sai tè le ra nhưng tớ biết tớ mà " ăn thua " lại thì ... đi tong một cuộc tình ngay. Phải hy sinh tự ái cá nhân lúc ấy và chờ khi nguôi ngoai rồi mới .. thủ thỉ cho chàng ( nàng ) biết thế là không nên, thế là làm tổn thương nhau ... Tất nhiên người kia cũng phải biết điều, biết thế nào là hay là dở, nghĩa là phải tiến bộ sau mỗi lần thủ thỉ với nhau như thế, chứ không thể cứ lấy lý do nóng giận mà tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác mãi được. Hết lần này đến lần khác mà không khá hơn thì trai hay gái cũng dẹp hết.
Người lúc bình thường, lúc yêu thương thì ai chả nói hay được. Quan trọng trong lúc nóng giận mà vẫn giữ đựơc mình mới đáng trọng. Cái này khó. Phải rèn :D


---------------------------------------------------------
Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh
Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương!?


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/01/07 · 09:13 #10
Sai là phải quỳ xuống van xin và kể lể



 Sometimes say something stupid
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

21490 người online, 526 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading