Dù không biết tiếng Hoa nhưng vẫn xem thủ vì mình đã biết cốt truyện rồi và phải nói là tuyệt vời !
Ấn tượng nhất là những cảnh quay , đầy chất điện ảnh , (không như bản cũ) , xen những cảnh là âm nhạc cũng rất phù hợp với từng trường đoạn của phim .
Những nhân vật trong phim bản mới cảm xúc được đẩy đến tận cùng , rất cá tính và cũng rất con người ( không như bản cũ các nhân vật quá lệ thuộc vào nguyên tác nên hơi cứng nhắc ).
Tạo hình nhân vật cũng không gì phải chê ! Đặc biệt là tạo hình Lưu Bị , ta thường quen trong nguyên tác và trong các hình vẽ thường thể hiện là 1 người hiền lành , có phần hơi như nhược , đạo đức quá đáng ! Nhưng trong bản mới này Tạo hình Lưu Bị khác hẳn , vừa nhìn vào đã thấy đây là 1 con người đầy bản lĩnh ngầm , và cũng đầy toan tính , thâm sâu khó lường không thua gì Tào Tháo ! Như vậy mới đúng là minh chủ 1 trong 3 nước thời đó , thời loạn thì con người phải như vậy mới thống lĩnh được ba quân , trong nguyên tác thì Lưu Bị lại quá mềm yếu không xứng đáng là 1 thủ lĩnh !
Tào Tháo thì khỏi phải nói , bản cũ diễn viên Bảo Quốc An đã diễn xuất rất đạt , nhưng cũng y khuôn nguyên tác là 1 gian hùng , ( gian hiểm nhiều hơn ) ,bản mới này đẩy những tình huống lên cao trào rồi từ đó hình thành nên 1 Tào Tháo với đầy những tính cách phức tạp nhưng cũng không hề giảm đi khí chất anh hùng , bản lĩnh của 1 vị thống soái nổi tiếng thời loạn !
Tóm lại bản mới Tam Quốc Chí rất đáng xem !