1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Manchester United - Liverpool.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 11_Ryan_Giggs, 24/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 11_Ryan_Giggs

    11_Ryan_Giggs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Có thể không cần nói thì chúng ta cũng biết đây là cuộc chiến mà được tất cả những người hâm mộ môn thể thao vua đều mong đợi. Một là những chú Quỷ Đỏ của những năm quá khứ và một là những con Quỷ Đỏ của hiện tại và tương lai. Vậy cuộc chiến này chú Quỷ nào sẽ thắng đây?

    Nếu xét về phong độ thì cả hai hiện nay đều không có được sự ổn định trong thi đấu. Nhưng có cùng một điểm trung là cả hai đều thi đấu rất hay khi gặp những đối thủ lớn. Và lần này sẽ không lằm ngoài sự dự đoán đó. Cả hai sẽ cống hiến tất cả những gì đã có cho một trận chiến có thể nói là cuối cùng của mình, để lấy lại những gì đã mất. Và như thế, chỉ những người fan như chúng ta mới là người được hưởng lợi nhiều nhất, bời vì những pha bóng đẹp sẽ liên tục đến với mọi người.

    Hơn thế nữa Manchester United đang cần một chiến thắng để hy vọng giành vị trí thứ hai của Chelsea nhưng Liverpool còn cần hơn thế khi đối thủ bám đuổi Newcastle có thể qua mặt họ bất cứ lúc nào để giành vị trí thứ 4 tham dự Champions League. Chỉ cần những thứ đó thôi cũng đủ để chúng ta không thể bỏ qua trận đấu này được.

    Nhớ lại trận lượt đi Manchester United đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 ngay tại thánh địa của Liverpool bằng hai bàn thắng đẹp như mơ của RYAN GIGGS, vậy tại sao chúng ta không thể không hy vọng vào một kết quả còn tốt đẹp hơn thế nhỉ? Điều này càng có nghĩa hơn khi chúng ta được thi đấu trên sân nhà Old Trafford nơi được coi là "Nhà hát của những giấc mơ" cơ mà. Và đêm nay những cổ động viên của Manchester United trên toàn thế giới sẽ có một "giấc mơ" tuyệt vời đấy. Với những hảo thủ đã hoàn toàn có thể xuất trận lần này như: Ruud Van Nistelrooy, Louis Saha, RYAN GIGGS, C.Ronaldo.... những cái tên này cũng đủ làm cho hàng phòng ngự nổi tiếng của Liverpool phải toát mồ hôi. Đáng tiếc nhất cho chuỗi mắt xích này là cầu thủ tóc vàng P.Scholes, anh sẽ không thể cùng các đồng đội chiến đấu trong trận đấu này vì án treo giò của FA 3 trận, nhưng anh hãy yên tâm, những chiến binh của đoàn quân Quỷ Đỏ thành Manchester United sẽ san bằng đi tất cả những gì mà có ý định găn cản con đường đi của họ. Không chỉ có hàng tấn công của Manchester United đã tìm lại được cảm giác ghi bàn đều đặt của mình rồi, mà hàng thủ cũng đã không còn mắc những sai làm ngớ ngẩn như hồi đầu mùa giải năm nay nữa. Những sự ăn ý và phong độ chói sáng của G.Neville đã làm cho những người còn lại cảm giác được sự tự tin và sẽ thi đấu hết mình trong trận đấu ngày hôm nay, và điều mà những cầu thủ như: M.Silvestre, W.Brown, J.O''Shea mong muốn là không để những chú Quỷ quá khứ làm gì đến khung thành của đội nhà cả, nếu có thì thủ thành Caroll cũng sẽ không cho họ một cơ hội nào cả. Vậy là: "Thiên thời - địa lợi - Nhân hoà" đều có đủ cả, và như theo một logic thì Manchester United của chúng ta sẽ có một chiến thắng vào đêm nay.?!?

    Trong khi đó đối thủ của chúng ta Liverpool đang có những khó khăn nhất định: Nhiều người cho rằng Gerard Houllier đáng lẽ ra phải bị sa thải từ lâu rồi mới đúng. Sở hữu một đội hình thuộc loại ?osang? nhất Giải Ngoại hạng nhưng Liverpool đã trắng tay tại mùa Giải này. Bị Marseille loại tại vòng tứ kết UEFA Cup, giờ mục tiêu duy nhất mà đội bóng thành phố Cảng Liverpool trông đợi là vị trí thứ 4 Premier League để đổi lấy một suất tham dự Champions League mùa Giải sau. Ngay cả khi Liverpool đọat cú ăn 5 ngoạn mục cách đây 3 năm, Houllier khi đó còn nằm trên giường bệnh. Công đầu vẫn thuộc về người trợ lý của ông Steve Thompson. Đội bóng này không hề thiếu nhân tài nếu không muốn nói là dư thừa. Harry Kewell ?" tiền vệ trái thuộc loại hay nhất Giải Ngoại hạng, Owen tiền đạo số 1 nước Anh trong vòng vài năm gần đây, Steven Gerard ?" tiền vệ trụ số 1 đội tuyển Anh. Ngoài ra những cầu thủ còn lại đều là tuyển thủ quốc gia các nước có nền bóng đá mạnh của châu Âu và thế giới.

    Những điều đó cũng đủ làm cho chúng ta không thể bỏ qua trận đấu này được các bác ạ. Nhớ đón xem và tham gia "Giải trí cùng SVOL" nhé các bác.
  2. ruud_kaka

    ruud_kaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    5.413
    Đã được thích:
    139
    MU nhà mình sẽ thắng trở lên, và còn thắng đẹp nữa cơ.Bà con ơi mình hãy xem và cổ vũ đi, bắt kèo đi(nếu có thể, ko thì thôi đừng có cố nhé)
  3. hakamaniac

    hakamaniac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    1
    ruud van nistelrooy sẽ lại nhả đạn và man sẽ làm thịt sạch Liverpool. MU RULEZZZZ!!!!!
  4. haminhnghiahp

    haminhnghiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thắng thì thắng rồi!!! vấn đề là thắng như thế nào???thắng nhiều hay ít.Nên bắt vị bao nhiêu???.Đó mới là vấn đề.
  5. phedra84

    phedra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thắng bằng cách để cho họ ghi bàn!!!!!!!!!
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Chia puồn, nhưng đừng phiền , dù gì thì vẫn còn cơ hội, với lại cái FA gần như chắc chắn roài
  7. ljungberg84

    ljungberg84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hàng tấn công vốn vẫn được coi là điểm mạnh của MU nhưng trận đấu này lại thi đấu quá bế tắc,hàng phòng ngự quá yếu,thua trận này thật sự không còn gì để bàn cãi nữa.Dù sao vẫn vớt vát hy vọng đoạt được cúp FA làm kỉ niệm.MU mùa giải sau chắc sẽ phải đầu tư thật nhiều các cầu thủ,Kean có lẽ sẽ ra đi,hang f tiền vệ của MU đã yếu sẽ còn yếu hơn nữa,việc mua cầu thủ của Fugaca mấy mùa giải gần đây đều không hiệu quả,cách tốt nhất có lẽ là thây dổi huấn luyện viên.MU nên làm lại từ đầu,thay tu gốc đến rễ mới có hy vọng tham gia cuôc đua mùa giải sau
  8. tranngoctu2000

    tranngoctu2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    HIc, xem trận đó mà thấy buồn quá, có vẻ như MU đang trở thành một đội bóng bình thường
  9. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem đá bóng mất cả hứng.Hai đội đá như cơm nguội.Thế mà đâu cũng thấy quỷ này quỷ nọ.Bóng đá Anh mà thế này thì ....
  10. hoangbaoviet

    hoangbaoviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Quả báo!​
    Thế là cơ hội áp chót để ManU chứng tỏ điều mà fan ManU vẫn rêu rao với nhau là bản lĩnh và đội bóng lớn đã biến thành một trận thua đáng xấu hổ! Nói đáng xấu hổ ở đây không hẳn vì những gì đội bóng ManU đã thể hiện trên sân, bởi những gì họ thể hiện cũng đáng được xếp vào một đội bóng trung bình. Đáng xấu hổi là bởi họ đã thua trong một thế trận mà Liverpool đã bày ra gần giống như cái họ đã bày ra trong trận bán kết cúp FA với Arsenal.
    Vào trận, đội bóng thành phố cảng đã biết mình biết ta, áp dụng lối chơi phòng ngự số đông, bố trí quân trên toàn sân nhà để phòng các đường lên bóng và phản công nhanh của đối thủ. Với lối chơi sát nhưng không quá rắn, Liverpool đã chặn được hầu hết các đường tấn công nguy hiểm của ManU, và lúc này người ta thấy chiến thuật cuả Liverpool phần nào giống chiến thuật mà ông Ferguson đã đem áp dụng trong trận gặp Arsenal tại bán kết cúp FA.
    Mặc dù thế thì đội bóng của ông Houllier không cần phải chơi quá rắn, quá chặt chém, không phải diễn những trò ăn vạ quá lố bịch mà vẫn khắc chế được ManU bởi điều rất đơn giản, ManU không quá mạnh như người ta tưởng. Những pha tấn công của họ quá đơn điệu, chỉ nhờ vào những đường chuyền bóng từ xa trong tư thế khó khăn, hay nhờ những cú đảo chân qua người của cầu thủ Ronaldo mặt lúc nào cũng cắm xuống đất thì không thể tạo ra nhiều sóng gió trước hàng hậu vệ to con, che người và dàn trận tốt.
    Chính vì biết rằng ManU không còn lớn như người ta đồn thổi, và biết rằng chẳng cần phải chặt chém quá nhiều, Liverpool không cần phải sử dụng miếng cắn trộm mà ông Ferguson đã sử dụng nữa mà chuyển sang chủ động cầm bóng tấn công đàng hoàng và quả penalty có được chính là nhờ sự thay đổi chiến thuật ấy. Như vậy là Liverpool đã chiến thắng một cách đàng hoàng, quân tử mặc dù chơi không hay bằng đối phương.
    Nhìn nét mặt của ông Ferguson trong suốt trận đấu, người ta mới hiểu nỗi đau bị quả báo của ngài huấn luyện viên hết thời. Bị đối phương sử dụng chính miếng võ của mình, song lại thua vì không phải miếng võ ấy, mà thua vì mình đã hết thời.
    Đúng là quả báo. Nhưng quả báo phát triển ở trình độ cao hơn!

Chia sẻ trang này