2 bác KT@ và Alex@ nói wá đúng, nhưng đôi lúc tui thấy khô khan thiệt tình. Tui rất yêu MU, ngay cả khi không còn Becks, nhưng thiệt lòng mà nói là nhiều khi tui ghé qua coi bài là chủ yếu, vì thông tin MU đâu phải lúc nào cũng có, và cảm xúc của tui thì chỉ có nhiêu đó.
Thôi thì như vầy, tui có ý kiến thế này nhé, sao các bác Mods không tổ chức cuộc thi viết: Cảm về MU, ai có những tình cảm hay những bình luận về MU thì viết ra thành 1 bài be bé thui, khoảng 300 chữ đổ lại. Bài hay nhất sẽ đoạt 1 giải gì đó. Nếu các bác OK thì tui sẵn sàng góp phần tài trợ (nhỏ thui, vì dạo này làm ăn khó khăn wá). các bác thấy thế nào?
Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông