Manchester United bước vào trận mở màn bảng D Champions League với hành trang là 3 trận hòa liên tiếp tại giải VDQG. Tưởng chừng như mọi chuyện còn tiếp tục diễn ra tệ hại hơn, khi Lyon vươn lên dẫn 2-0 chỉ sau hiệp 1...
Thế nhưng rồi Van Nistelrooy đã xuất hiện, giành lại cho United 1 điểm, và đem về cho bản thân 1 kỷ lục mới.
So với trận gặp Bolton hôm thứ 7, đội hình MU có 3 sự thay đổi: John O?TShea, Eric Djemba Djemba, và Ronaldo được ra sân ngay từ đầu, đẩy Phil Neville, Kleberson, và Alan Smith vào ghế dự bị. Việc sử dụng O?TShea là 1 quyết định khá mạo hiểm của HLV Alex Ferguson, vì hậu vệ này chỉ mới tập luyện trở lại từ thứ 2. Trong khi đó, 2 cầu thủ hiện đang gây thất vọng là Tim Howard và Mikael Silvestre vẫn được đá chính, tân binh Gabriel Heinze cũng có vị trí trong hàng tứ vệ, sau màn trình diễn ấn tượng trong trận ra mắt. Có thể nói sự vắng mặt của Alan Smith là tương đối bất ngờ, tuy phong độ của anh gần đây đã không còn chói sáng như lúc ban đầu. Không có anh, MU trở về chiến thuật quen thuộc, với Paul Scholes chơi lùi sau trung phong duy nhất Van Nistelrooy.
Cơ hội đầu tiên của MU đến sau 12 phút thi đấu, khi Ronaldo đi bóng bên cánh phải, rồi lật nguy hiểm vào trong, Paul Scholes lao vào không thành công, để bóng bật đến chỗ Gabriel Heinze, hậu vệ người Argentina khôn khéo nhả bóng lại cho Eric Djemba Djemba. Anh này tung cú volley cực căng chệch ra ngòai xà ngang trong gang tấc. Vài phút sau đó, Roy Keane lại có 1 đường kiến thiết thuận lợi cho Ryan Giggs, nhưng cú sút của Giggs cũng đi thiếu chính xác.
Tuy nhiên, sau 2 cơ hội ấy, thế trận gần như hòan tòan thuộc về đội chủ nhà, và người ta không còn thấy đâu dáng dấp của 1 United uy hùng nữa. Hàng lọat những pha bóng nguy hiểm được tạo ra trước khung thành Quỷ Đỏ, đầu tiên là cú đánh đầu chệch cột dọc của thủ quân Lyon, Cacapa, sau đó đến lượt Florent Malouda tận dụng sai sót của Mikael Sivlestre để thử tài Tim Howard. Phút 33, Paul Scholes phải lui về tham gia phòng thủ và cứu nguy cho MU 1 bàn thua trông thấy khi phá bóng ngay trên vạch vôi sau pha đội đầu của Alain Pierre Frau. Trong tình thế ấy, việc Lyon ghi bàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Quả nhiên, chỉ 1 phút sau, Giggs buộc phải phạm lỗi cùng Govou, tạo cho đối phương 1 pha đá phạt ở vị trí thuận lợi. Juninho thực hiện cú phạt, Tim Howard lao ra và?làm rớt bóng vào chân Cris, biếu cho trung vệ Lyon 1 cơ hội không thể bỏ lỡ. 1-0 cho đội chủ nhà.
Bị dẫn trước từ 1 bàn thua không đáng có, MU có phần mất bình tĩnh. Sự nóng nảy lên đến đỉnh điểm khi trọng tài không cho United được hưởng đá phạt sau pha phạm lỗi của Eric Abidal với Ronaldo. Lợi dụng sự mất tập trung bên phía đối phương, cựu tiền đạo Arsenal Sylvain Wiltord dốc bóng mãnh liệt khắp nửa chiều dài sân, trước khi chuyền đẹp cho Frau để tiền đạo này bình tĩnh hạ Howard, nhân đôi cách biệt.
Suốt hiệp 1, Manchester đã trình diễn 1 lối chơi thất thường giống như trong trận gặp Bolton. Những pha bóng tấn công đẹp mắt, những cơ hội làm bàn của họ vẫn song hành cùng với những sai lầm ngớ ngẩn, những pha chuyền lạc địa chỉ, và những giây phút thiếu tập trung. Tuy nhiên, ?ocông tác tư tưởng? và sự thay đổi chiến thuật của ngài Alex giữa giờ giải lao đã tỏ ra có tác dụng. Sau khi được đổi cánh trong hiệp 2, Ronaldo chơi có phần khởi sắc hơn. Phút 56, thần đồng Bồ Đào Nha tạt bóng đẹp mắt cho Van Nistelrooy bay người đánh đầu rút ngắn tỷ số 1-2. Bàn thắng này đã đưa Nistelrooy trở thành chân sút xuất sắc nhất của MU tại các cúp châu Âu trong mọi thời đại, với 29 bàn, hơn 1 bàn so với huyền thọai Denis Law.
Tuy thế, người Hà Lan Bay chưa chịu ngừng ở đó, chỉ 5 phút sau, anh tự phá kỷ lục của chính mình khi ghi bàn thắng thứ 30. Trong pha bóng này, Keane là người đã chuyền bóng để Ronaldo dứt điểm, nhưng pha dứt điểm của Ronaldo lại đưa bóng đến chân?Nistelrooy. Trên khán đài, các CDV của United ca vang ?oChúng ta sẽ không bao giờ chết, không bao giờ chết?
Tưởng chừng sau khi cân bằng tỷ số, MU sẽ vươn lên lội đến đầu nguồn dòng nước ngược, nhưng hóa ra 2 bàn thắng của Nistelrooy lại khiến Lyon bừng tỉnh. Công bằng mà nói, chỉ có may mắn mới giúp Quỷ Đỏ giữ nguyên vẹn mành lưới trong những phút còn lại của hiệp 2. Phút 69, lại 1 lần nữa, Paul Scholes phải cứu thua ngay trên vạch cầu môn, lần này là từ cú sút của Sylvain Wiltord. Tiền đạo dự bị Nilmar da Silva của Lyon sau đó còn bỏ lỡ 1 cơ hội ngàn vàng. Anh sút bóng ra ngòai ở cự ly gần, trước 1 khung thành MU bỏ ngỏ. Những giây phút ú tim theo đuổi United đến những phút bù giờ, khi cột dọc của họ rung lên sau nỗ lực sút xa cũng của da Silva.
Trận đầu tiên tại Champions League, gặp đối thủ mạnh của Pháp, đá trên sân khách, bị dẫn trước 2 bàn, như vậy mà cuối cùng vẫn giành được 1 điểm, đó là 1 kết quả chấp nhận được. Có điều khi nhìn vào lối chơi của United thì không thể nào không âu lo. Rõ ràng rạng sáng qua, đội nhỉnh hơn là Olympic Lyon, và nhược điểm muôn thuở ?ocông làm thủ phá? của MU vẫn chưa hề được khắc phục.
Thông số trận đấu
Lyon: Coupet, Reveillere, Cris, Cacapa, Abidal, Wiltord (Clement 88), Essien, Juninho, Malouda, Govou (Ben Arfa 75), Frau (Nilmar 65).
Dự bị:Puydebois, Diatta, Bergougnoux, Berthod.
Thẻ vàng :Cris.
Bàn thắng: Cris 35, Frau 44.
Man Utd: Howard, O''Shea (Phil Neville 83), Brown, Silvestre, Heinze, Ronaldo, Keane, Djemba-Djemba, Giggs, Scholes, Van Nistelrooy (Smith 79).
Dự bị: Carroll, Bellion, Kleberson, Richardson, Fletcher.
Thẻ vàng: Heinze.
Bàn thắng: Van Nistelrooy 56, 61.
Khán giả: 40,000.
Trọng tài: Wolfgang Stark (Đức).