Đúng là đi ăn ở đâu cũng vẫn thấy đồ ăn ở NamĐịnh cũng ngon chẳng hề kém. Phở bò Nam Định thì khỏi nói rồi, sau này còn có mấy quán bún giả cầy ngon tuyệt. Thỉnh thoảng về NĐ tôi cũng cố gắng đi ăn một bát, quán tôi hay ăn nằm ở gần Nhà Thờ, lâu rồi không đến chắc ở đó vẫn mở hàng?
Nhà tôi ở phố Hùng Vương ngay gần sân vận động, ngày trước chỗ ấy là một phố ăn sáng rất đông. Nhiều nhất là bánh khúc, tới 4, 5 hàng bánh khúc và 2 hàng bánh cuốn, cả hai món dó đều rất ngon, tiếc là bây giờ không còn nhiều như ngày trước nữa.
--------------------------
NBK
May your dreams come true tonight, May angels welcome you to dreamland..