Cá nhân tớ thấy đó là một điều rất đáng tự hào, bởi vì đã có không ít dư luận cho rằng Quốc Trung chỉ làm mỗi một việc là "đạo" lại cái dân tộc đã có. Nhưng đó phải nói là thành quả cao từ một người biết sáng tạo từ cái có sẵn, cái vốn mà cha ông ta để lại. Nhất là khi người ta cứ kêu gào mãi về tình trạng âm nhạc Việt nam gần đây. Việc ra đời một album có sức cuốn hút và những lời khen của các bạn thì đó đã là một thành công lớn của Quốc Trung.
Gần đây trên Tràng Tiền L''Espace có tổ chức ngày hội âm nhạc do Quốc Trung đồng đứng ra làm đạo điễn, giới thiệu về band nhạc của Quốc Trung, nhạc Flamenco và jazz do Red river biểu diễn với 2 tác phẩm của yellow jacket biểu điễn (. Tớ đã có may mắn là đến xem buổi biểu diễn đó, nhưng do đến muộn nên chỉ còn kịp xem 2 tác phẩm trong số phần trình bày của band nhạc Quốc Trung, trong đó có 1 bài ca trù, một bài xẩm và một bản hoà tấu thì phải ( vì tớ đến muộn mà). Phải nói là trong sự hồi hộp và sung sướng tớ đã rất rất tự hào về nền nhạc dân tộc Vn trước cả sự ngưỡng mộ của bạn bè các nước ( buổi diễn free). Band nhạc của Quốc Trung vừa giữ các giai điệu dân tộc vừa đưa vào đó những sáng tạo riêng. Tác phẩm cuối cùng tớ không còn nhớ rõ tên, hình như là Người con gái Tây sơn thfi phải là một bài rất vui nhộn lấy chất liệu ca từ từ các câu ca cổ đặc biệt là cái bài vui vui:
Đêm nằm thì ngáy o o
Chồng yêu chồng bảo ngaý cho vui nhà.
( ý tưởng từ đó )
Tớ cũng hy vọng hôm đó sẽ được xem Band nhạc của Quốc Trung hát lại Đường xa vạn dặm. Album naỳ tớ đã nghe cách đây hơn 1 năm rồi, và trên Hàng Bông có bán với giá 50k một đĩa. Thi thoảng tớ vẫn nghe cùng với mấy album của Nguyễn Lê tales from VietNam, thấy rất khâm phục sức sáng tạo của Nguyễn lê và Quốc Trung. Nhưng rất tiếc hôm đó band nhạc đã không chơi lại album này mà chơi một số tác phẩm mới.
Tớ cũng không bỏ công xem phần lời của các tác phẩm trong Đường xa vạn dặm là do band nhạc của Quốc Trung sáng tác hay lấy từ các tác phẩm chèo cổ ( cốt truyện thì ai cũng biết nhỉ? tớ nhớ hồi bé tí tớ đi xem chèo cổ vở có nội dung như thế này suốt, đến thuộc ấy chứ, nên nghe là tớ nhận ra ngay).
Tặng các bạn yêu thích band nhạc của Quốc Trung bức ảnh tớ chụp hôm đi nghe, hơi tối một chút, nhưng đây là khung cảnh của nó, band nhạc ngồi chơi trên bậc thang gỗ lên tầng 2. Có đầy đủ các thành viên.
Tiếc quá tớ không up được ttvn ko cho upload.