Nhóm 2:Xin trân trọng giới thiệu với các bạn nữ thí sinh thứ nhì: vanvy2006
Phần một: Thông tin cá nhân
Nickname : vanvy06
Te6n : Trần Ngọc Bích Vy
Sinh năm : 1984
Location : Paris, France
Trình độ học vấn : Fasion DesignerBox đại diện : Pháp
Phần hai: Bài tự giới thiệu của thí sinhTiểu sử: Theo lời mẹ, vănvy sanh rất khó, vănvy sanh non, lại sanh ngược. Trầy trật lắm mới lọt lòng, chỉ vỏn vẹn có 1k9. Một tháng 30 ngày bệnh mất 27,28 ngày.Lớn lên 1 chút, đã bé con mà lại còn rất nghịch , mỗi lần mẹ dẫn đi chợ là miệng nói ko ngớt từ đầu đến cuối chợ.Ba tuổi thì bố mẹ chia tay, vănvy về sống với ngoại cho đến lớn. Dẫu ko được sống gần bố và mẹ, vănvy vẫn thừa hưởng được niềm đam mê nghệ thuật và tính lãng mạn của bố là 1 nhạc sĩ và mẹ là ca sĩ, hoạ sĩ. Từ bé đã đưọc bố dạy đàn và cho đi học vẽ, có lẽ vì thế vănvy đã chọn theo nghành thiết kế thời trang, để được phát huy hết năng khiếu và đam mê của mình, và để luôn được ngắm nhìn nghệ thuật nữa.
17tuổi vănvy theo mẹ sang pháp, đó là ngày mà vănvy ko bao giờ quên được, ngày làm thay đổi cả tính cách và con người vănvy. Do chỉ sống với ngoại, nên bản tính vv rất khép kín, khó gần, lạnh lùng và bất cần. Thế mà cái ngày đưa vy lên máy bay đấy, mọi người mới phát hiện 1 con người khác trong vy; tình cảm, trẻ con và mít ướt đến ko ngờ; vv ko thể nào kìm nén được mình nữa khi 1 ai đó đến ôm hoặc an ủi, và thế là khóc oà...
Thế mà đã 3 năm kể từ ngày đặt chân sang Pháp, lạ lẫm, bỡ ngỡ cũng dần trở thành quen thuộc, nhưng nỗi nhớ về VN ko bao giờ nguôi. Mỗi lần về VN, cảm nhận thấy ba và ngoại già đi 1 tí, thế là cứ nơm nớp lo sợ, chỉ mong học nhanh nhanh để đưọc về VN, về bên ngoại, bên ba. Đó chắc chắn sẽ là ngày vv cười rạng rỡ nhất.
-Sở thích: yêu màu đen, trắng và tím. Thích truyện tranh, nghe nhạc, game online khi rảnh rỗi.
Ngoài ra còn 1 sở thích nửa là sưu tầm nữ trang, trang sức, nói chung là tất tần tật những gì có thể vác trên cổ và tay được hehe
Tự nhận mình là người khá lãng mạn, nhưng cũng ko kém phần mạnh mẽ, quyết đoán., dễ hoà đồng
Yêu thich nghệ thuật, thích thưởng thức cái đẹp, thế nên đang theo học về Fashion Designer. Ước mơ là sau khi tốt nghiệp có thể trở về vn để mở rộng nghề nghiệp và thành công trong lãnh vực này, có 1 thương hiệu thời trang mang chính tên mình.
Cảm nghĩ về cuộc thi Miss TTVNOL 2005:
Hoa nào cũng là hoa, hoa hồng hoa huệ hay dẫu là hoa dại đi chăng nữa cũng đều có nét đẹp riêng, mùi hương riêng của nó. Chẳng ai có thể khẳng định được hoa nào đẹp nhất, thơm nhất! Chỉ là phụ thuộc vào mỗi người yêu thích loài hoa nào, mùi hương nào; sang trọng, quý phái của hoa hồng,hoa ly ; hay thanh thoát, nhẹ nhàng như hoa huệ, hoa lan; hay xinh tươi, rực rỡ như hoa cúc; hay hoang dă, đơn sơ, mộc mạc như hoa dại...
Phụ nữ cũng như loài hoa vậy, vy thấy ai cũng xinh cả, ai củng có nét đẹp riêng của họ, ai cũng có ít nhiều khả năng chiến thắng cả. Nhưng với vy, đây ko fải là cuộc thi cạnh tranh sắc đẹp(vì mình đẹp còn có người khác đẹp hơn mà) mà là dịp để mở rộng giao lưu, quen biết giữa các box nói riêng và cúa ttvnol nói chung trên tinh thần vui vẻ và lành mạnh mà thôi. Xa hơn 1 tí nữa là tìm ra người xứng đáng với danh hiệu miss ttvn, miss của 1 diễn đàn lớn nhất, to nhất của việt nam hiện nay.
Nhưng mà nói gì thì nói, ai đi thi mà lại ko mang theo 1 chút hy vọng về niềm tin chiến thắng! Nhất là khi đại diện 1 box đi tham dự, hìhì, thế cho nên em rất rất rất hy vọng và mong rằng box Pháp của chúng em có 1 chút giải gì đó để gọi là ủng hộ cho những cô gái đến từ box Pháp lãng mạn, dễ thương và hiền hoà (trong đó có em nữa nhá ! hìhì)
Trong cuộc sống : Điều mà em tâm niệm là hy vọng mình ko fải là người hời hợt với cuốc sống, với mọi người xung quanh, và nhất là trong tình cảm của chính mình. Có lẽ chữ ký của em đã phần nào thể hiện cái tâm niệm ấy của em:
Yêu không là gì cả, được yêu đã là đáng kể, yêu và được yêu mới là tất cả
Phần ba : Ảnh dự thi




Phần bốn : Giao lưu với GKTTVN là một diễn đàn lớn, các hoạt động chung trước đây thường diễn ra theo kiểu offline. Nhưng nay chúng ta lại có cuộc thi Miss TTVN là một hoạt động online có thể coi là lớn nhất từ trước đến giờ. Vậy với tư cách một thí sinh dự thi, em cho rằng ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc thi này là gì?Riêng bản thân em, trước giờ vào TTVN, em chỉ biết vào mỗi Box Pháp, nhưng sau cuộc thi này em nghĩ em sẽ tham gia nhiều box khác hơn. Còn về ý nghĩa lớn nhất của cuộc thi, em nghĩ đầu tiên là tìm ra một người thật xứng đáng với danh hiệu Miss của một diễn đàn lớn như TTVN. Sau đó là để mọi người xích lại gần nhau hơn giữa các box nói riêng và cả TTVN nói chung.
Hiện giờ em học tại Pháp đã được ba năm, nhìn lại quãng thời gian ba năm trước chắc em đã gặp rất nhiều khó khăn và bỡ ngỡ, vậy em đã làm gì để vượt qua nó?Em sang Pháp đã được ba năm và theo học về ngành Fashion Designer. Thật ra thì mẹ em cũng đang sống ở Pháp, nhưng mục đích của em không phải là sang đây định cư, em chỉ định học xong rồi trở về Vn làm việc thôi. Thời gian đầu mới sang em rất bỡ ngỡ và lạ lẫm. Nhưng nhìn lại thì không chỉ có mình là phải sống cảnh xa nhà, xa quê hương, còn rất nhiều người cũng như mình. Nên tự an ủi là sẽ sớm trở về, biết đâu xa quê hương thế này mình lại học được thêm tính kiên trì và chịu khó. Và điều cuối cùng để em vượt qua là nếu như mọi người khác cũng có thể vượt qua cảnh phải xa nhà thế này, thì tại sao em lại không thể?
Người ta thường nói ở tuổi hai mươi, tính cách và suy nghĩ của con người chuyển biến rất nhiều. Nhưng chị thấy, phải bước sang đến tuổi hai mươi mốt, người ta mới nhận thức hết được những sự chuyển biến đó? Em đang ở tuổi hai mươi mốt, em thấy sao? Em thật sự đã thay đổi tính cách từ ngày em ra sân bay để sang Pháp này, đó là ngày 07/03 năm em mười bảy tuổi. Ngày xưa ở VN, em chẳng bao giờ nghĩ xa, có lẽ còn ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới, tính cách thì hời hợt, vô tâm, tỏ vẻ lạnh lùng với người thân lắm ạ. Nhưng cái ngày ra sân bay đấy đã làm em thay đổi hẳn, em biết thương mọi người hơn, biết thế nào là tình yêu đất nước, biết thế nào là ước mơ, khát khao và hy vọng. Và hơn nữa, biết mình đang có mục đích gì để phấn đấu và thực hiện.
Qua đây đã ba năm mà chưa bao giờ em thôi nhớ về VN. Em nói học xong sẽ trở về VN không phải là vì cuộc thi này, mà là vì chính em, khao khát mong mỏi nhất của em luôn luôn là được trở lại VN sau khi học xong.
Vậy nếu khi ra trường có một công ty thời trang nổi tiếng của Pháp mời em ở lại làm việc thì em sẽ quyết định thế nào?Nếu có một công ty thời trang nổi tiếng của Pháp mời em ở lại làm việc, em sẽ ở lại làm việc vài năm để học tập kinh nghiệm của nước bạn sau khi có đủ một số vốn cả về kinh nghiệm lẫn kinh tế. Chắc chắn em sẽ quay về VN, có thể tận dụng hết hay không là còn tùy do mình làm việc thế nào nữa ạ.
Trong các bộ quần áo em mặc em thích bộ nào nhất? Mô tả một chút nhé.Thật lòng mà nói, em chẳng thích bộ nào nhất cả. Có lẽ do cái tính bất thường của những người làm về nghệ thuật. Sở thích của em thay đổi tuỳ theo tâm trạng. Lúc thì em thích mặc đồ bụi bụi, lúc lại thích thướt tha, lúc lại giản dị...có khi còn hơi khùng khùng nữa.
Vậy tính cách, tình cảm của em có thay đổi liên tục như thế không?Tính cách, suy nghĩ em thì không thay đổi. Nhưng vui buồn, giận dỗi thì rất hay thay đổi ạ, vừa vui đấy lại buồn đấy, vừa giận xong lại cười làm hoà. Những khi buồn thì em cắm cúi vào vẽ ạ, hoặc viết vào nhật ký là em đang rất buồn, lý do tại sao buồn...qua ngày hôm sau đọc lại là thấy buồn cười lắm ạ, lại hết buồn ngay í.
Lý tưởng cuộc sống của em (nếu có) là gì?Em không dám dùng từ lý tưởng cho cuộc sống, nghe nó quá hoàn mỹ ạ. Mà với em, không có gì là hoàn mỹ và toàn vẹn cả. Chỉ là ước mơ và hy vọng sẽ thực hiện được ước mơ thôi ạ.
Ok, gọi là "lý tưởng cuộc sống" thì hơi cao siêu quá.:-)Vậy chị đổi lại, ước mơ lớn nhất trong đời em hiện giờ là gì?Ước mơ lớn nhất hiện giờ của em à sau khi hoàn tất việc học hành em sẽ trở về VN làm việc, trở thành một người khá có tiếng trong lãnh vực thiết kế thời trang.
Có một câu nói vui thế này, người ta bảo sở dĩ những người chọn làm "nhà thiết kế thời trang" là vì người ta chẳng thể nào trở thành những "nhà" khác được. Chỉ là một câu nói vui thôi em thấy sao?Vâng, có lẽ đúng như thế ạ. Vì thường những người làm nghệ thuật sống lãng mạn lắm. Mà sống không thực tế thì khó làm các "nhà" khác được ạ.
Vậy thôi có lẽ cám ơn em vì đã dành thời gian trả lời chị. Em có còn gì muốn hỏi chị nữa không?Dạ, có chị. Chị đánh giá về em như thế nào sau bài phỏng vấn vừa rồi?
Cảm nhận của chị về em vẫn y như khi lần đầu tiên chị nói chuyện với em, xem hình em và đọc những gì em viết. Chúc em luôn theo đuổi giấc mơ của mình và sớm biến nó thành sự thật.
Cảm ơn em.
Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 09/04/2005