Tớ cảm thấy chưa thoả mãn lắm với mấy câu hỏi dành cho thí sinh. Thực ra gọi là phỏng vấn cho nó to tát, còn trên thực tế cũng chỉ là chuyện trò tâm tình, trao đổi về cuộc sống, học hành, tình bạn, tình yêu....... để tìm hiểu thí sinh. Nếu có phải đưa ra những câu hỏi để nghiên cứu và tham khảo các em, tớ nghĩ để GK tự biên tự diễn thì hơn, đôi khi tính ngẫu hứng lại mang đến những kết quả bất ngờ. Còn để nghiên cứu kỹ thật kỹ hơn nữa thì tớ nghĩ để vòng sau hẵng quay các em, vòng này quay nhiều quá các em dễ nản, BGK cũng mệt.
Mà tớ nói trước là có thí sinh tớ nhắn tin đến lần thứ 3 rồi cũng không thấy hồi âm, tớ cho rớt. Vì đó là thể hiện sự thiếu nhiệt tình, và không có ý tham gia cuộc thi. Nhỡ chẳng may các em ý vào được vòng trong cùng, lại được hoa hậu, gọi đến tên chẳng ai ra nhận vương miện thì ôi cả mặt TTVN.
Các GK trao đổi về bài giới thiệu của thí sinh là đáng biểu dương, qua đó chúng ta cảm nhận được toàn diện hơn về các thí sinh của mình.