1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng lặng

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi johnie, 02/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Khoảng lặng

    Thật may mắn nếu ta còn tìm thấy những khoảng lặng, sau những bề bộn, bon chen

    Âm thanh của sự im lặng



    và mềm mại

  2. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Một bông hoa rơi trên gờ đá rêu phong
  3. Guest

    Guest Guest

    Mình khoái cách chơi ảnh của bác đấy. Cái Ảnh nói mới sướng chứ cần nói nhiều làm gì, đúng không johnnie ? Vote cho bác 5 stars.
    NhatLQ.
  4. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích tấm này của bác. Có thể post thông số để học hỏi không bác? Thanks
    P.S: chúc bác vui vẻ post nhiều ảnh cho mọi người xem và đừng .....chuyện thị phi.
  5. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chào bác nhatlq và bác ducnc. Cảm ơn các bác đã động viên.
    Bác ducnc này, chụp bức đó khá đơn giản. Hôm đó tình cờ ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ vào đầu cây ghi ta của tôi. Tôi bèn nảy ra ý: lấy sáng theo vùng sáng nhất, tức là khu vực được ánh nắng chiếu vào, do vậy thông số là 1/125, f/11(nếu tôi nhớ không nhầm). Với thông số như vậy vùng xung quanh trở nên tối sẫm, mặc dầu nhìn bằng mắt thường thì không hề tối chút nào. Khi chụp nhớ chụp chế độ manual.
    Bóng đường cong trên tường chính là hoa văn cửa sổ nhà tôi.
    Bức holly curves cũng chụp tại cùng thời điểm, chỉ có xê dịch cây guitar đi chút ít.
  6. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh vật trong chiều nắng
  7. PhongCam

    PhongCam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới lại thấy những tấm ảnh đáng được gọi là "Tác phẩm nhiếp ảnh" như thế này , cảm ơn bác Johnie ảnh của bác đẹp về ý tưởng ,mầu sắc và bố cục...hết chỗ chê . (Con Ghita của bác thì có vẻ không ngon cho lắm , bác mua ở Hàng Đào phải không )
    Cho em hỏi bác có liên quan gì đến bác Mèo Xù trước đây (2 năm trước) rất hay Post ảnh trên 4Room này .
    Được Phongcam sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 08/07/2004
  8. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Phong Cam,
    Tôi cũng là thành viên mới của box Nhiếp ảnh thôi, nên không biết Mèo xù. Cây ghi ta thì trông ở ngoài cũng không đến nỗi tệ lắm, mặc dầu không fải loại đắt tiền.
  9. Guest

    Guest Guest

    Phongcam có quen meoxu à? bạn thân của tôi đấy :), dạo này chú đấy cũng bận rộn việc cơm áo gạo tiền nên không còn lông bông như tôi
  10. nicky7803

    nicky7803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay đấy.
    Tớ xin góp một tấm.
    Còn đó những phận người mang trên vai gánh nặng cuộc sống vẫn âm thầm lặng lẽ, mệt mỏi chèo chống vượt qua những khó khăn.

Chia sẻ trang này