Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Đời là những chuyến đi

imgs30/09/08 · 21:43 #101
Hay quá! lâu lắm mới gặp một người nhiệt tình, yêu du lịch bụi và ham ...hiếp ảnh giống mình:D Thiết nghĩ diễn đàn rất cần những người như bạn: máu, nhiệt tình và thích "khoe hàng" :D có như vậy thì box này sẽ ngày càng phong phú, hấp dẫn và có nhiều thông tin.

Mình rất thích cái tên: Cuộc đời là những chuyến đi. Bởi bản thân luôn tâm niệm vậy và ngày đêm làm việc cũng chỉ để có những chuyến đi tới những miền đất mới. Thực sự với mình, du lịch và chụp ảnh là hai niềm vui không thể tách rời. Đi chơi xa, chụp ảnh đẹp mà được khoe ra với bạn bè và được ủng hộ thì còn gì bằng.

Mình cảm nhận Seri ảnh của bạn rất sống động và chân thực, mang hơi thở cuộc sống và tình cảm của người chụp. Chính những bức hình của bạn làm mình càng thêm quyết tâm đi Sin vào cuối năm. ...

Rất vui nếu được làm quen với chủ nhân topic này và cùng đồng hành trên những chuyến đi.

Tiện thể, mình show hàng vài trang ảnh của mình nhé :

Bộ ảnh làng chài Tĩnh Gia - Thanh Hoá

http://www.flickr.com/photos/26993598@N02/page2/

Bộ ảnh Mù căng chải:

http://www.flickr.com/photos/hoangnl14/




Được nobita_hn sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 01/10/2008

Ra đường thấy vịt cũng lùa, thấy duyên cũng bén, thấy chùa cũng tu! ^o^
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs30/09/08 · 22:44 #102
Trích:
TSU_RUI viết Xem bài viết
Thì cùng hội CĐCM nhà em mà, khà khà!
Đi MCC cuối tháng 9 và đầu tháng 10 là đẹp nhất vì lúa chín vàng và thời tiết thì vô cùng đẹp luôn. Have a good trip

Không cần đi vào tháng 10 mà vẫn có lúa chín vàng của MCC mới hay chứ! ^_^
Góp với bác TSU một cái "lúa chín" ở MCC ạ:


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs01/10/08 · 07:10 #103
Trích:
Interceptor viết Xem bài viết

Trích:
TSU_RUI viết Xem bài viết
Thì cùng hội CĐCM nhà em mà, khà khà!
Đi MCC cuối tháng 9 và đầu tháng 10 là đẹp nhất vì lúa chín vàng và thời tiết thì vô cùng đẹp luôn. Have a good trip

Không cần đi vào tháng 10 mà vẫn có lúa chín vàng của MCC mới hay chứ! ^_^
Góp với bác TSU một cái "lúa chín" ở MCC ạ:




Lúa chín thì đâu có khó bác Inter nhỉ? Cái chính là để mọi người cũng được cảm nhận những cái mà mình đã được trải qua thôi.

Bức ảnh của bác đẹp lắm. Hôm nào cho em kích thước to là destop nhé!


----------------------------------------------------------------------------------------


Bring your beauty. Let's express yourself!

Duongnguyen-photo        0988091521


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs02/10/08 · 06:58 #104
Tiếp tục chuyến Tây Bắc nào



Trời chiều Tây Bắc




Lợn Tây Bắc




Ai đi MCC cũng chụp đoạn này


----------------------------------------------------------------------------------------


Bring your beauty. Let's express yourself!

Duongnguyen-photo        0988091521


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/10/08 · 07:54 #105
Sắp cóa ảnh Cát Bà chăng


                           
.................................................. ....................................

NGười đàn bà nhớ nhất người , làm cho họ vui .
Còn đàn ông lại nhớ nhất người ... làm cho họ đau khổ !

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/10/08 · 12:06 #106
Cảm ơn mọi người đã góp ảnh Việt Nam. Hình rất đẹp. Mình chưa có dịp đi Tây Bắc lần nào. Khi có dịp về thăm Vietnam thì mình nhất định sẽ đi Sapa.

Hình Washington Monument ở DC hồi hơn bốn năm về trước lúc mình còn dùng film camera.


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/10/08 · 13:11 #107
Trích:
Interceptor viết Xem bài viết

Trích:
TSU_RUI viết Xem bài viết
Thì cùng hội CĐCM nhà em mà, khà khà!
Đi MCC cuối tháng 9 và đầu tháng 10 là đẹp nhất vì lúa chín vàng và thời tiết thì vô cùng đẹp luôn. Have a good trip

Không cần đi vào tháng 10 mà vẫn có lúa chín vàng của MCC mới hay chứ! ^_^
Góp với bác TSU một cái "lúa chín" ở MCC ạ:




Ảnh đẹp quá,
mừ dạo này không thấy anh em off ở 17 TVV nhỉ??

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/10/08 · 10:14 #108
pác SUI và anh em yêu phượt thân mến..e mới tập toẹ ảnh ọt..trót đam mê ảnh..thế là cũng nhiễm luôn máu phượt của họ nhà bóp cò..thấy cái topic này của anh SUI có nhiều ảnh đẹp,đbiệt là ảnh phong cảnh đất nước..đúng là càng đi càng máu...e cũng phượt,dưng mà phượt xe đạp,xuyên VIỆT..cùng các bạn sinh viên trong hè 2008 vừa rồi..điên điên phải ko các pác..nhưng e rất tự hào vì mình đã đi dọc đất nước mình bằng chính đôi chân nhấn pê đan xe đạp,được biết nắng miền trung.được hưởng gió lào,được nhìn thấy tháp TRÀM..được bắt tay các em nhỏ đứng 2 bên dường ..150 chiếc xe cọc cạch,chúng e đã đi đc hơn 2000km..e thấy đất nước mình nhiều nơi đẹp lắm...(sao các ngtacứ phải đi ra nước ngoài du lịch chứ ạ..)...
sau hơn 1 tháng đạp xe..về HN..hơn 1 tháng nghỉ ngơi và lại đi học..giờ em mạn phép bác SUI và các pác post vài tấm vào topic này...có cái e chụp khi đang đạp xe,có cái khi đang thở phì phò..có cái đang nhăn mặt vì chân bị chuột rút..mỗi tấm ảnh là một kỷ niệm khó quên của mỗi vùng quê e đi qua.. ảnh chỉ ở mức lưu niệm..cả nhà thông cảm[:D


" hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi "Slide 3
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/10/08 · 11:16 #109
trên đường đi







gần chút nữa..đèo nhau.. đùm bọc,tre trở nhau trong cả hành trình là điều tất cả học được nhiều nhất..!


HOA TIÊU của đoàn..người dẫn đường

trẻ con chăn bò ở QUẢNG BÌNH...100% đội mũ nhé..ngộ không..!

nghịch..ngược sáng hử..hí hí!QB..ven bien..

ông cụ bên túp lều cạnh biển..cơn bão vừa rồi chắc là cũng thổi bay túp lều này ..

những bức ảnh trên đường đi hoàn toàn là do e ngồi trên xe quay lại chụp..hí hí..


" hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi "Slide 3
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs12/10/08 · 22:54 #110
Tiếp đi : Nhà Nghỉ ở THung Nai




                           
.................................................. ....................................

NGười đàn bà nhớ nhất người , làm cho họ vui .
Còn đàn ông lại nhớ nhất người ... làm cho họ đau khổ !

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn