Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Dịch vụ tình cảm (tư vấn , giải đáp, xui dại, đánh ghen, giăng bẫy... )

imgs08/01/09 · 02:27 #1
Chúng ta cần một dịch vụ hoàn hảo ở đây. Cho số thành viên ít ỏi nhưng giàu lòng chia xẻ:

Với tiêu chí :
"Đừng chết vì thiếu hiểu biết , và cũng đừng chết vì quá ham hiểu biết ."

các ca bệnh hiểm nghèo về "tim mạch" sẽ nhanh chóng được chuẩn đoán , kê đơn bốc mả ..ý quên bốc thuốc bởi đội ngũ lang y giàu tình thương của bóc NB.

Mỗi lá thuốc góp lại thành một đơn thuốc . Với ý nghĩa sâu xa đó . Tôi xin công bố khai trương khoa y học dân tộc cho box nhà mình .


Lưu ý mọi đơn thuốc(bài viết ) ko đc viết quá ngắn như thở dài kêu la, rên rỉ xung xướng mà đã vào viện rồi , Bác sĩ (người tư vấn) phải làm việc tận tụy . Con bệnh phải khai báo tình trạng sức khỏe ( nhu cầu tư vấn) một cách chi tiết , như vậy đội ngũ lang băm mới có đc cái nhìn lâm sàng để chuẩn đoán.

Nghiêm cấm hiện tượng vô đạo đức (bác sĩ tán tỉnh bệnh nhân, cùng giới cũng như khác giới). Và Spam ở đây. Mọi cá nhân vi phạm đều phải chuyển vào nhà xác .

thân ái


Con trăng rất già mà còn hào hoa, Con sông rất già mà tuôn lượt là .....

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/01/09 · 02:33 #2
hi hi .

em có được khám ở đây không bác sĩ mc ơi?? viện phí thế nào ạ??
em ko vi phạm gì những yêu cầu của bệnh viện nhé.


<a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/4/m.gif" border="0"></a> <
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/01/09 · 02:41 #3
đã vào là phải khám đấy. Hỏi mà đi đúng lúc người ta mở hàng là ko được đâu đấy.
vào đây, hôm nay mình anh trực anh khám cho. đúng thì vốt cho anh ngàn sao là được . Em cứ yên tâm, nội quy trên lù lù kia anh ko vi phạm chỉ đơn thuần ...khám thôi


Con trăng rất già mà còn hào hoa, Con sông rất già mà tuôn lượt là .....

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/01/09 · 02:43 #4
chich_chick nó bị đau ở mào bác MC_GILL ah; chắc đang dậy thì

******************************************
Tâm phải sáng để học hỏi điều hay.
Tâm phải rộng để dung nạp người tài.
Tâm phải vững để chống đỡ biến cố trong thiên hạ.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/01/09 · 02:55 #5
@long : hi hi em đang bối rối lắm . tâm tình chuyện mới lớn mà .

@mc : vâng em khám ạ


Chuyện là làm thế nào để 2 người yêu nhau (mới 2 tháng). Tình trong như ý rồi ạ? . Em chỉ muốn nắm tay thôi. Mà em là con gái . Các cụ nói chủ động là hư bác chữa cho bạn trai em với. Em có phải dắt bạn đến đây ko ? .. ngàn sao đang chờ 2 bác !


<a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/4/m.gif" border="0"></a> <
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/01/09 · 03:03 #6
Trích:
chicki_chick viết Xem bài viết

@long : hi hi em đang bối rối lắm . tâm tình chuyện mới lớn mà .

@mc : vâng em khám ạ


Chuyện là làm thế nào để 2 người yêu nhau (mới 2 tháng). Tình trong như ý rồi ạ? . Em chỉ muốn nắm tay thôi. Mà em là con gái . Các cụ nói chủ động là hư bác chữa cho bạn trai em với. Em có phải dắt bạn đến đây ko ? .. ngàn sao đang chờ 2 bác !




ồ cái vấn đề này thì quá dễ chicki_chick ah:
+ nếu em còn đang là HS/SV thì quá dễ khi cùng bạn ấy đi đâu đó chẳng hạn; hoặc tặng bạn ấy một bài hát trên radio/ mua đĩa ví dụ ngày xưa mình rủ bạn ấy đi xem phim....kinh dị ,
+ nếu đã đi làm rồi thì còn nhiều cách hơn nhưng thôi cái này để anh MC_GILL chỉ vậy

******************************************
Tâm phải sáng để học hỏi điều hay.
Tâm phải rộng để dung nạp người tài.
Tâm phải vững để chống đỡ biến cố trong thiên hạ.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/01/09 · 03:14 #7
ồ cái vấn đề này thì quá dễ chicki_chick ah:
+ nếu em còn đang là HS/SV thì quá dễ khi cùng bạn ấy đi đâu đó chẳng hạn; hoặc tặng bạn ấy một bài hát trên radio/ mua đĩa ví dụ ngày xưa mình rủ bạn ấy đi xem phim....kinh dị ,
+ nếu đã đi làm rồi thì còn nhiều cách hơn nhưng thôi cái này để anh MC_GILL chỉ vậy


--------------------------------------------------------------------------------

em còn đang đi học ạ. Nếu mà gửi trên đài , người ta đọc tên ra thì ngại lắm! Em thì ko muốn gợi ý bất cứ điều gì để bạn ấy biết rằng mình đang có cảm tình




<a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/4/m.gif" border="0"></a> <
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/01/09 · 08:52 #8
Trích:
chicki_chick viết Xem bài viết
--------------------------------------------------------------------------------

To tất: HNhu tự nguyện làm chiên dziên tư dzấn miễn phí ở đây. Bình sanh đã tốt nghiệp bs nhi khoa, chuyên khám, chữa, điều trị cho bốn đứa con ( mèo ) nhỏ ở nhà. Nay, sẽ làm dziệc tại đây, để thu thập kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn.

To: chichi : Học trò, nắm kiểu học trò! Sợ gì hông nắm hả bạn. Nắm tay, chứ nắm chưn, nắm đầu, nắm cổ, nắm...tuốt luốt! Bạn cứ tự nhiên...nắm cho HNhu, chả có gì phải ngại! Sau khi đọc đơn thuốc này, nhớ, mần liền ha. Để lâu nó nguội! Nắm cho ku kia kinh! Mai mốt, tự biết phải làm gì!

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/01/09 · 09:37 #9
@ bạn huongnhu4 : ko biết bạn có cùng cảm nghĩ với mình ko nhưng lúc ấy thật là bối rối. Chỉ dám nắm ...thật chặt tay của mình thôi.

Thực ra bọn mình chưa phải là đã yêu nhau. Vì nếu đã nói câu yêu thì mọi việc trở nên đơn giản lắm. Tự nhiên mình chưa thấy đủ tự tin với anh chàng này. Phải nói là bị hút hồn rồi hic.. Mỗi lần anh ấy nhìn mình , mình chỉ muốn làm sao né tránh ánh mắt ấy .

Mình và anh ấy biết đến nhau trong một lần ăn sinh nhật ở kí túc. sau đó có đôi lần điện thoại và gặp nhau ở thư viện. Nhưng mỗi lần đấy mình lại tỏ ra tảng lờ và rất ít nói.Chính vì thế mình thấy anh ấy với mình lại càng rụt rè.

hic phải làm sao đây????


<a href="http://www.taochu.com"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/4/m.gif" border="0"></a> <
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/01/09 · 13:24 #10
Trích:
chicki_chick viết Xem bài viết

@ bạn huongnhu4 : ko biết bạn có cùng cảm nghĩ với mình ko nhưng lúc ấy thật là bối rối. Chỉ dám nắm ...thật chặt tay của mình thôi.

Thực ra bọn mình chưa phải là đã yêu nhau. Vì nếu đã nói câu yêu thì mọi việc trở nên đơn giản lắm. Tự nhiên mình chưa thấy đủ tự tin với anh chàng này. Phải nói là bị hút hồn rồi hic.. Mỗi lần anh ấy nhìn mình , mình chỉ muốn làm sao né tránh ánh mắt ấy .

Mình và anh ấy biết đến nhau trong một lần ăn sinh nhật ở kí túc. sau đó có đôi lần điện thoại và gặp nhau ở thư viện. Nhưng mỗi lần đấy mình lại tỏ ra tảng lờ và rất ít nói.Chính vì thế mình thấy anh ấy với mình lại càng rụt rè.

hic phải làm sao đây????


xin đc góp vài dòng
_ bạn cứ nói chuyện bt với người đó, đừng tỏ ra là mất tự nhiên trước bạn đó. nc lớp học, bạn bè và kể cho bạn ấy nghe một chút ít về những người thân của bạn,...
- bạn nên chủ động tạo một không khí vui vẻ khi nói chuyện với bạn đó. mùa đông rùi có thể tặng bạn của bạn một món wà ý nghĩa mà có thể tự bạn làm nên sẽ có ý nghĩa hơn rấ nhìu đấy
chúc bạn và người đó có những ngày vui vẻ!

thoi gian troi qua mau chi con lai nhung ki niem........

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

14540 người online, 558 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading