Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Net ơi, sao ta bỏ hoài mà vẫn không được thế hử ?

imgs27/03/03 · 13:00 #1
Giống như nghiện hút ấy !
Càng chơi càng nghiền, càng ngày càng tăng đô, mà tăng đô có nghĩa là tăng tiền.
Ai có phương pháp cai nghiện hay thì đưa ra để mọi người học hỏi nào !
Không cần cai hẳn đâu, chỉ cần giảm là được rùi. Níu cai hẳn thì bỏ cái box NTH cùng những "sư huynh đệ tỷ muội iu vấu" này bơ vơ cho ai đây hehe
Ledminh


Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs28/03/03 · 21:58 #2
Chào ledminh, nghe leminh than sao mà thấy giống Cúc quá. Nhưng mà đó là mấy tháng trước thui, còn bây chừ thì hết rùi. Cũng ko phức tạp lắm đâu.

_ Thu 1:ledminh chỉ cần kiếm việc gì đó để làm cho hết thời gian rảnh hoặc là đăng kí học 1 cái gì đó cũng được, nghĩa là làm sao để khi ngồi đến computer thì 2 mắt mở lên ko nổi nữa.
_Thứ 2:ledminh cứ đem cái bill điện thoại treo cạnh computer, để làm gì ư? Để mỗi lần nhìn thấy sẽ phải ...í mà

Cứ thử xem sao có khi cũng sẽ thành công giống như Cúc vậy đó.Chúc ledminh thành công nghen


Hoa cúc xanh
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/03/03 · 08:27 #3
Thứ 1 : ledminh gần như là bận nguyên ngày, nhưng đến lúc rãnh rỗi thì lại ngồi vào máy. Cứ tưởng là ít, nhưng tính đi tính lại, cộng trừ nhân chia thì cũng là 3h/ngày hic
Thứ 2 : chắc cách này hiệu quả, để thử xem sao. Tháng nào cũng vậy, lúc xài thì hông sợ, tới cuối tháng bắt đầu .
Ledminh




Được ledminh sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 29/03/2003

Có khi nào trên dòng đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/03/03 · 13:05 #4
Theo tui thì anh bạn ledminh nên kiếm cô nào iu đi. Đầu tư vô tình iu nghe nói tốn thời gian công sức lắm. Cứ cái kiểu thất tình như anh em trên này thì chỉ có cắm cúi vào máy tính suốt thôi!

Jeno


Kẻ sở hữu nụ cười bất tử của Peridot.

Jeno
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/03/03 · 19:34 #5
hic, net là thứ giải trí duy nhất rồi, đi học nguyên ngày về nhà thì lo bài vở thôi. Bữa nào ko lên net là như bị cô lập với thế giới chung quanh, khó chịu lắm

còn cai net, cai hổng nổi rồi. lúc nào cầm cái bill mới sợ thui. HIc mà bill tới 2 cái lận, điện thoại với internet, trả tiền xong lúc nào cũng rỗng túi à



          Life is a journey

Fate succumbs
many a species: one alone
jeopardises itself

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/03/03 · 22:46 #6
những con nghiện lại lên tiếng ...hehe....mí anh chị cai ở đâu thấy hay...có hịu quả...kiu em dzới..hehe


khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........

+++++++++++++++++++++++
Thế là xong, người yêu đi lấy chồng rồi...mai đi tu thôi...[r39)][r39)][r39)]( bác gái nào đang cô đơn và không quá 20 tuổi pm cho em nhá )+++++++++++++++++++++++Đang chán đời spam hơi nhiều, góp ý đưóc gì cho các bác thì cho em 5*, ghét thì cho em 1*, thx các bác
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs30/03/03 · 00:53 #7
Trích:
c viết Xem bài viết

Theo tui thì anh bạn ledminh nên kiếm cô nào iu đi. Đầu tư vô tình iu nghe nói tốn thời gian công sức lắm. Cứ cái kiểu thất tình như anh em trên này thì chỉ có cắm cúi vào máy tính suốt thôi!

Jeno


Iu huh ? Thiệt tình thì có iu rùi nhưng mè nó tiến triển như vầy:
iu -----> thất tình ------> buồn -----------------> vô mạng
Hay là Jeno giới thiệu giùm cô nào cho ledminh thử lại lần nữa coi
Ledminh



Có khi nào trên dòng đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/04/03 · 23:39 #8
Chùi ui, cách đó không được đâu. Lúc có người iu thì lại lên connect để chat với người iu, rồi gửi mail rồi tìm thiệp cho người iu... mặc dù ngày nào cũng gặp ... Tâm lí người ta lúc nào cũng muốn được connect với người iu mà (bằng mọi phương tiện... hehehe)
Mấy bạn có cách nào khác kg? Mình thì cách treo bill lên cũng kg được vì mình hòa mạng 24/24 nên có lên hay kg thì cũng trả tiền rồi... hic hic , kg lên thì uổng mà lên thì... càng ngày càng nghiện nặng...

Nhung toi tin ai tim se gap...
Ai go cua se mo!!!


Happiness is enhanced by others, but does not depend upon others.


You are richer today if you have given, forgiven or know you have enough!


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs08/04/03 · 17:09 #9
hanchuong tên thật là gì thế/dang học ở ở sing a..sang lâu chưa...tui có thang em họ cũng đang học bên sinh..cũng là cựu HS NTH...hehe...


khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........

+++++++++++++++++++++++
Thế là xong, người yêu đi lấy chồng rồi...mai đi tu thôi...[r39)][r39)][r39)]( bác gái nào đang cô đơn và không quá 20 tuổi pm cho em nhá )+++++++++++++++++++++++Đang chán đời spam hơi nhiều, góp ý đưóc gì cho các bác thì cho em 5*, ghét thì cho em 1*, thx các bác
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/04/03 · 18:04 #10
hehe, thằng em của tin-tac học trường nào? bao nhiu tuổi rùi , trông thế nào tả sơ cho BB nghe đi... hihihi, bà con đừng nhìn tui vậy chứ, mắc cỡ quá

Nhung toi tin ai tim se gap...
Ai go cua se mo!!!


Happiness is enhanced by others, but does not depend upon others.


You are richer today if you have given, forgiven or know you have enough!


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn