1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cún có tin vào duyên số định mệnh không?

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi XuanMi, 31/05/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    (Duyên) Sắp tới rồi, nhưng người đi vẫn còn ngắm cảnh!
    Càng lúc dòng người càng tấp nập, duyên của tui còn đó chứ, tui đến có quá muộn ko?
    Phải tin vào duyên chứ!
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Em rất tin vào duyên số. Nhưng với em, em quan niệm rằng "duyên" chỉ là cái đưa đẩy con người ta đến với nhau đúng lúc, đúng thời điểm, còn những chuyện còn lại cuối cùng chỉ là con người chúng ta quyết định với nhau!
  3. dabaolauroi

    dabaolauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    I think so.
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Pé Thơ-ANH...EM: Anh muốn nói ..... em, nhưng ngại trời giông mây che lạc lối
    Anh muốn nói ........ em, nhưng sợ trời mưa cứ vương mắt người
    Anh không nói đâu em, cho dù tim anh .....em hấp hối
    Anh không nói đâu em, dù ánh mắt ấy đang dối lòng
    Pé Nhơn-Makitoda2510: Em không trách anh đâu, cho dù chuyện ta chông chênh là thế
    Em không trách anh đâu, dù ước muốn ấy là mơ
    Sao anh quá ngu ngơ, khi chuyện chúng ta không như cổ tích
    Sao anh quá ngu ngơ, tìm trái đắng bay giữa trời .....mưa........

    chữ in nghiêng: Niin chế
  5. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Anh thật sự buồn và không thể nói gì hơn nữa! Đó là quyết định của em. E đã chấp nhận điều đó và không một câu giải thích! Anh yêu em nhiều lắm! Nhiều như chưa từng được yêu ai! Nhiều lần em cầm tay anh mà nước mắt em cứ nhỏ dài,anh hỏi nhưng em chưa bao giờ chịu nói! Anh chưa từng nói câu yêu em nhưng chắc lòng em đã biết điều đó! Nhưng em lại cứ mãi hỏi anh tại sao và tại sao? Sao trên trời nhiều lần còn vụt tắt, và em...
    Cuối cùng thì em và anh đã đi khác con đường mà chúng ta từng chọn! Đã tạm biệt những kỷ niệm nhỏ nhoi nhưng đầy yêu thương! Và biết đâu, một lần nào đó ta lại gặp nhau? Nhưng có lẽ anh chỉ nhìn và cảm nhận em thật lặng lẽ!
  6. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    đừng bao giờ tin....lừa đảo không đó....
    zọt lẹ ...không bị ăn dép àh
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Dị mà mình giao 2 chiếc tay ga choa nóa, ớn!
    Híc, tin người.
  8. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    thì có "duyên" gặp rồi đó...may là "số" còn hên là gặp trúng người "lành"
  9. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0

    ĐÚNG RÙI ĐÓ! NHÌN BỀ NGOÀI VẬY CHỨ HÔNG PHẢI ZẬY ĐÂU NHA! TỐT BỤNG LẮM ÀH HỔNG CÓ XẤU BỤNG ĐÂU! 1 NGƯỜI SEO LÁI 2 XE CHẠY ĐƯỢC? THUI KỆ ĐÓNG VAI NGƯỜI LÀNH! CÓ TIẾNG HƠN, ĐỢI DỊP KHÁC! CỨ TỪ TỪ HÉ HÉ
  10. banglangtim_fl

    banglangtim_fl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Đi guốc trong bụng người ta hay sao mà biết tốt hay xấu hen

Chia sẻ trang này