1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em đi SẦM SƠN với !!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi holigan86, 01/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orion84

    orion84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    5triệu 4 người thì làm được nhiều thú vui đấy!
    Đi SS cũng thấy dân Thanh Hoá cũng không đến nỗi như tin đồn, hay bọn em may mắn thì ko biết hì hì.
    Đi cái kiểu lung tùng bèng vứt đâu ngủ đấy như bọn em thì vui lắm, mà lại rẻ. Tiêu chí hàng đầu của SV: Rẻ, Đông, Vui!!!
    Mất tầm 300-400k mà vui, lại không bị cháy túi hề hề
  2. holigan86

    holigan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác bác đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm bổ ích.
  3. holigan86

    holigan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần trước em đi cũng thấy bình thường mà. Có thể do đi cùng gia đình nên ko thấy gì. HEHE
    Bọn em cũng sinh viên như hồi bác đi ý mà. Căn bản thấy năm nay giá cả thị trường biến động kinh quá nên cứ đề fòng.
  4. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá. :D nói như tát nước ấy nhỉ??
    Đâu mà chả có. Em là đến Hồ Gươm em còn ko dám đi nữa là. Ơ mà ** nhà chúng nó, em gửi con Minsk chất của em nó cũng lấy 5K, vừa mới hỏi xíu xíu nó bảo giá chung, eo'' gửi thì đi. Ơ mà tức cũng đ'' làm gì đc. Khổ thân.
    Em thì vẫn biểu quyết ko đi SS. Thực sự là làm ăn mất uy tín rồi. lừa lọc nhiều. Ko biết bây h có cải thiện đc ko.
    Em thì em cứ nói vậy thôi, chứ còn ở đâu mà chả có người này ng kia.
    Mấy bác trên nói ko thik này nọ, cũng là số đông đấy. Ko phải tự dưng ng ta nói đâu ah. Em cũng nghe, nhưng em ko nói haha
  5. holigan86

    holigan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác ấy là người Thanh Hoá. He..he...
  6. mexanh909

    mexanh909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    - Ức thì đấm ngực mà chết chứ biết sao được Bác. Dân ở đâu cũng vậy nhưng đừng ỉ mình gần nhà mà làm càn. Bác thử đi các khu du lịch khác xem có việc chặt chém nhiều như ở SS không? Bác cứ vô Nam xem họ nói gì về dân Bắc chúng ta nói chung và phần nhiều về Thanh Hoá, thái bình, hà tây. Số đông nói Thanh Hoá xấu thì chắc là xấu thật rồi, không thể đưa cái tự hào quê mình lên hàng đầu được
  7. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    - Ức thì đấm ngực mà chết chứ biết sao được Bác. Dân ở đâu cũng vậy nhưng đừng ỉ mình gần nhà mà làm càn. Bác thử đi các khu du lịch khác xem có việc chặt chém nhiều như ở SS không? Bác cứ vô Nam xem họ nói gì về dân Bắc chúng ta nói chung và phần nhiều về Thanh Hoá, thái bình, hà tây. Số đông nói Thanh Hoá xấu thì chắc là xấu thật rồi, không thể đưa cái tự hào quê mình lên hàng đầu được
    Bạn có biết vì sao con người ta lại có 2 con mắt, 2 cái tai không?
    Tôi cũng đã từng đi khắp bắc-trung-nam
    _Từng chửi mấy thằng trông xe trên Tam Đảo vì nó lấy 10k/1xe, nhưng tôi chưa bao giờ chửi dân VP, chưa bao giờ nói cả tỉnh VP xấu
    _Từng bị chặt đẹp trên sapa nhưng chưa bao giờ nói dân LC không tốt,
    _Từng,......
    Thanh Hoá có trên 4 triệu người, với 27 huyện,
    SS chỉ có hơn 50nghìn, mà không phải ai cũng xấu, làm sao bạn lấy số ít đó đại diện cho cả 1 tỉnh đc,
    Tớ đã nói rồi "biết thì khục khặc, không biết thì ngậm c..mà nghe"
    _ở hn cũng không thiếu sinh viên quê TH, không phải ai cũng tốt nhưng cũng không phải ai cũng xấu, dân HN,SG, ND, TB,.... không phải ai cũng tốt,
    Đừng nhìn hiện tượng mà kết luận. đừng để người ta bảo "cái đầu đặt trên cổ chỉ để mọc tóc và trang điểm"
    $$$ Có lẽ hơi quá lời,
  8. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Đã thích thì bạn cứ đi thôi - và nên hỏi là đi đến đấy thì sẽ gặp những gì, sẽ cần phải làm gì để đối phó, hoặc để thoải mái hơn, chứ hỏi nên hay ko nên thì 5 người 10 ý, có thể người này đi bị chặt chém hãi quá, tởn đến già, có người lại ko gặp phải nên thấy cũng dễ thương lắm lắm - vậy nên đã quyết định tới SS rồi thì cứ đi. Tớ là dân Thanh Hoá, sống ở TH cũng ngót nghét 19-20 năm mới rời đi nơi khác học hành cũng thấy quê mình tốt xấu đầy đủ - bạn nào anti-Thanh Hoá cứ tiếp tục giữ vững lập trường, bạn nào thấy TH dễ thương thì cũng cứ thế mà thấy - đấy là quan điểm của các bạn - tớ ko bàn cãi. Chỉ có mấy cái dành cho chủ topic về SS như sau...
    1a. Vé xe ô tô từ bến xe Giáp Bát về TP Thanh Hoá bây giờ đã lên giá là 60k rồi (bạn có thể về đến bến xe liên tỉnh - nằm trên đường Bà Triệu hoặc bến xe nội tỉnh - nằm trên đường Nguyễn Trãi, chứ hiện nay công an nhiều, chủ xe không dám dừng cho bạn ở bưu điện Thanh Hoá, chỗ tượng đài Lê Lợi (như bạn gì trên kia chỉ dẫn) cho bạn xuống đâu - mà thực tế thì cũng ko cần xuống chỗ này làm gì ), thế nên bạn nên bảo chủ xe cho bạn xuống bến xe liên tỉnh, ngay cổng bến xe liên tỉnh có 1 trạm bus, bạn đứng đợi, chừng 10-15'' sẽ có 1 chuyến xe đi SS (có bảng chỉ dẫn tuyến xe hẳn hoi) - giá vé năm ngoái tớ đọc thấy là 5k, nhưng chắc năm nay phải hơn - bạn cứ dự trù là 10k đi (tại nhà tớ ở TP, muốn đi SS toàn đi xe máy, chả đi bus bao giờ nên ko rõ giá cả ).
    1b. Đấy là đi ô tô còn nếu đi tàu hoả thì sẽ rẻ hơn đấy bạn ạ, giá vé tàu hoả từ ga Hà Nội về đến ga Thanh Hoá là 49k - chỉ phải tội đi lâu hơn ô tô (khoảng 4 đến 4.5 tiếng - do quãng đường tàu hoả thì dài hơn 175km liền) - về đến ga Thanh Hoá thì ngay cửa ga cũng có 1 tuyến bus cho bạn đi SS. Tớ cũng hay đi về nhà bằng tàu, ngồi thoải mái, đỡ nóng và rẻ hơn - Xong phần xe cộ cho bạn về tới SS nhé.
    2. Nhà nghỉ - có nhiều lựa chọn cho các bạn - trong đó nhà nghỉ ở khu vực bãi A và B là cao nhất vì vị trí đẹp (bãi A thì thẳng đường từ TP TH là xuống tới nơi luôn) - giá cả giảm dần xuống các bãi C&D - bãi biển ít đẹp hơn. Theo tớ thì nên nghỉ ở bãi B là hợp lí nhất, chọn các nhà nghỉ tư nhân nằm xa bờ biển khoảng 500m thì sẽ rẻ hơn, giá phòng rơi vào khoảng 150-200k - Xong phần ngủ nhé
    3. Ăn uống, cũng có nhiều hình thức, bạn có thể ăn tại các nhà hàng ven biển, họ có niêm yết giá cả hẳn hoi - một số đồ hải sản như tôm cỡ lớn, cua, thì nếu bạn ăn bao nhiêu họ sẽ cho bạn chọn số cân, rồi chế biến cho bạn, chứ ko làm sẵn rồi tính giá món - hoặc bạn vào chợ hải sản, chọn đồ, mang về nhà nghỉ nơi bạn nghỉ, thuê họ chế biến (tớ ghét cách này, đi chơi, sao phải khổ thế - vì đi chợ chọn hải sản cũng vậy cả thôi, nhà hàng họ cũng đã chọn rồi, mình thêm 10-20k/1kg hải sản nữa đáng là bao) - Xong phần ăn uống
    4. Đi chơi - đi bằng xích lô, đi bộ, đi xe đạp đôi, xe ngựa - tất cả trước khi lên xe bạn nên hỏi hình thức đi (1 vòng SS, nửa vòng, đi cả ngày, đi nửa ngày) và giá cả, nếu đồng ý thì đôi bên vui vẻ đi, nếu thấy mắc quá thì bạn mặc cả, mặc cả đuợc thì vui vẻ lên xe, mặc cả mà ko đưọc thì ko lên vì tự thấy đồng tiền bỏ ra không xứng đáng với dịch vụ được hưởng - tớ ghét cái kiểu 1 số khách du lịch, cứ bố đời lên xe xong, oai vệ, đến khi người ta nêu giá ra thì cơn kẹt sỉ nó từ đâu chạy về, thế là cãi nhau - thế là sinh ra cái tiếng quê tớ, cụ tỉ là dân Sầm Sơn làm ăn như kít, dân TH bẩn tính - ăn chơi mà lại sợ mưa rơi
    5. Chụp ảnh - tớ nghĩ là mọi người có mang máy ảnh nên sẽ từ chối được các cô chú gì bác cậu mợ vác máy ảnh phim chạy dọc bờ biển - nhưng lưu ý là ở bờ biển, họ hay làm những lâu đài cát rất đẹp, hehe ko phải của chùa đâu - họ làm để kinh doanh đới, bạn cứ đứng vào, dù là máy ảnh của ai, bạn cũng sẽ phải trả 2-5k cho cái gọi là mượn chỗ chụp ảnh (tất nhiên rồi, họ ko thừa hơi xây lên những lâu đài kỳ công như thế cho thiên hạ hưởng chơi - dù rằng là bãi biển chung, nhưng nếu thế thì bạn cứ tránh cái chỗ lâu đài ra, chụp trời trăng mây gió cát nước thì cũng chẳng ai làm gì bạn cả), lên tới đền Độc Cước, chùa Cô Tiên, hay hòn Trống Mái thì có thêm dịch vụ là mấy em ngựa đứng làm hàng cho khách mơ thành cao bồi nữa - cũng tương tự thế, dù là máy ảnh của ai - bạn sẽ phải trả 10k cho việc bạn trèo (đứng cạnh, sờ lông, chạm) các em ngựa này.
    6. Dịch vụ ghế ngồi ở bãi biển - hình như là 15-20k/1ghế - ngồi nhiêu tuỳ thích, nếu hơn thì bạn cứ mặc cả về giá đấy cho tớ, bạn có thể ăn đồ ăn của chủ quán có cái ghế, hoặc không, chẳng ai ép (nhưng nhớ là đặt mông vào ghế thì phải hỏi giá trước nghe chưa - ko có đến khi sự đã rồi lại chửi quê tớ này nọ lọ chai - tớ buồn ko bàn phím nào tả xiết đâu )
    7. Quà lưu niệm - tớ thấy cái này ở SS xấu mù, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chỉ là san hô, vòng vèo làm từ ốc biển hoặc mấy cái đồ chơi TQ linh tinh lang tang vớ vẩn mua chỉ tổ tốn tiền.
    8. Muốn mua quà về Hà Nội thì có những lựa chọn sau - quê tớ nổi tiếng nem chua (dạo này hết dịch lợn tai xanh rồi, nem chua được bán trở lại) - thì bạn nên về lại TP Thanh Hoá, đến đầu đưòng Trường Thi (cái này khi ngồi trên xe buýt thì hỏi bác tài hoặc anh soát vé í) chỗ bùng binh công an TP vào hàng nem Tím Diệp mua - hàng này nem chua nổi tiếng toàn TP - tớ toàn mua nem ở đây làm quà - giờ giá cả leo thang, nem có khi phải lên 2k hoặc 2.5k/1 chiếc. nghĩa là khoảng 200 hoặc 250k/1 trăm quả nem tròn tròn mà mọi người hay thấy í - hoặc nếu muốn mua hải sản thì đi quá 1 đoạn so với chỗ nem chua nữa về chợ Điện Biên (cái này cũng hỏi bác tài xe bus - chợ này nổi tiếng quê tớ, ai cũng biết) vào chợ mua hải sản, rẻ hơn ở Sầm Sơn, tươi ngon hơn, kiểu gì cũng có - ở đây bạn chỉ cần mặc cả so với giá người bán khoảng 10-20k là được, bạn có thể mua đồ hải sản tươi sống (họ sẽ đóng thùng xốp và có đá bảo quản cho bạn nếu bạn bảo mua đi xa) hoặc mua hải sản khô - nhưng tớ nghĩ, tội gì ko mua đồ tươi nhỉ, vì để 3-4 tiếng trong điều kiện có đá lạnh về HN ăn vẫn ngon lành (mẹ tớ toàn gửi đồ hải sản cho tụi tớ bằng cách này).
    Đấy - sơ qua về cách để bạn đi-ở-vui chơi- và quà cáp ở SS để có thể thoải mái nhất có thể - chúc bạn đi vui - và đừng có ấn tượng xấu với quê tớ, chứ tớ thấy dân quê tớ cũng ngon lành lắm mờ
    Bonus: Tớ chả hiểu sao, ai đi về cũng chê lấy được nhưng năm nào SS nhà tớ cũng đông như kiến í, mà toàn khách du lịch nhớ, chứ dân nhà tớ, Sầm Sơn là thứ quá quen thuộc, đi từ TP xuống hết có 15-20ph nên chả ai lưu trú làm gì...chả hiểu sao nhờ, sao cứ thấy đắt đỏ chặt chém và lởm vật ra như lời miêu tả của 1 số bạn ở Topic này mà người ta cứ kéo nhau đi đông thế, cứ giơ cổ ra cho dân tớ chém - thế là dư lào
  9. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    1. Kinh nghiệm của tớ: Dân Thanh Hoá hoặc tốt một cách đáng ngạc nhiên hoặc thực dụng 1 cách cũng đáng ngạc nhiên luôn, ở đâu cũng có người thế lọ thế chai, đã xác định đi chơi xa thì nhớ đề cao cảnh giác
    2. Ngồi ở đền Độc Cước nghe tiếng sóng vỗ bờ; leo lên dãy Trường Lệ ngắm ra biển tuyệt đấy, bãi biển ko đỏ phù sa như Đồ Sơn và ko nhiều hà như Bãi Cháy (tất nhiên ở HP mà ra Cát Bà còn QN ra bãi Titop thì khỏi nói rồi), nhưng với đ/k thời gian và tiền nong vừa phải thì cá nhân em thấy ra SS tắm thích nhất
    * Chú ý: đừng tắm khu vực gần đền Độc Cước quá, nhiều đá ngầm, sóng to và xoáy nên năm nào cũng có nhiều người đi gặp Hà Bá ở đoạn đấy (hóng hớt thấy đc mọi người dặn thế, ko biết có đúng ko các bác TH?)
  10. holigan86

    holigan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ko còn lời nào để nói nữa rồi.
    Mình cũng đi nhiều lần rồi nhưng toàn đi với gia đình. Lần này tự tổ chức đi nên lập topic để hỏi kinh nghiệm. Thấy mấy bác đi trươc nói vậy cũng hơi hoang mang.. Nhưng đọc xong bài của bạn thấy OK rồi.
    Thank .........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này