1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu đã đến lúc phải lập gia đình? (Nhật ký của những ai đang ế và sắp ế)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananhvcu2006, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    To: lananhvcu2006
    Bạn cũng làm trong KCN Thăng Long à? Tớ cũng làm ở í. Cty của tớ ở ngay cổng.
  2. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    @ACLiverReal: ừ, tớ là dân KCN đây, ở ngay chân cầu chỗ đang xây bụi mù cạnh Hoya ý, đoán ra chưa nào. Mà ấy là con trai à..cẩn thận khi nói chuyện với tớ nhé..
  3. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Trời. Tớ cũng làm cạnh Hoya nè. Biết đâu lại làm cùng cty thì buồn cười nhỉ?
    Mà sao phải cẩn thận khi nói chuyện thế?
    Chúc một tuần làm việc nhiều niềm vui.
    NGủ sớm thôi, mai 6h20 đã phải dậy đi làm rồi.
  4. somethingvn

    somethingvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật Sáng ngủ loè cả mắt mới dậy, ăn xong bữa trưa ngủ tiếp đến chiều tối, đêm lướt net. Mẹ : 25, 26 tuổi rồi mà chẳng lo vợ con bạn gái jì cả, mày xem ****** bằng tuổi mày đã có mày bế rồi đấy? Chán, học đại học lớp có đúng 2 cô con gái, đến 80 thằng con trai. Ra trường đi làm toàn đực rựa với nhau. Đúng là sắp ế thật rồi...
    25,26 tuổi rồi chưa 1 lần cầm cổ tay ai....hic hic. Số đen...
    Được somethingvn sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 01/06/2008
  5. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hi, chủ đề này hay quá. Đúng là vấn đề hot cho những mem ra trường đi làm mà vẫn còn vô tư chưa nghĩ gì đến 2 từ xa lạ" gia đình". Mình cũng thế, dù chưa đi làm đâu và mới có 24 tuổi cả tuổi mụ chứ mấy. Vậy mà đã " bị" hỏi chuyện chồng con rùi. Hic. Bố mẹ thì chưa giục nhưng cũng hay gợi ý. Các cô cứ thấy cháu gọi điện bảo về cô chơi ,ăn cơm là hỏi : Nấu thêm 2 suất nữa hả. Đã thế cái bọn bạn cũng chẳng để mình yên. Suốt ngày hỏi có đối tượng nào chưa? Rồi bảo yêu đi. Già rồi đấy. Trùi ui, mình còn bình chân như vại mà mọi người cứ cuống lên hộ mình là sao nhỉ? Hơ hơ, mà như mình chả bít có gọi là ế ko nữa
  6. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    trong nè cũng có nhiều bạn 25 , 26 nhẩy , mình cũng đang ở cái tuổi đó đây.
    Chia sẻ vì cùng cảnh ngộ ế như nhau.
  7. gemi8x

    gemi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cũng sắp 25.Bố mẹ chưa nói gì nhiều nhưng bạn bè cũng đã lập gia đình gần hết.Nửa muốn đi học tiếp,nửa muốn ổn định.Học tiếp thì sợ học xong già quá rùi,nhưng đi làm thì k phải việc mình thích.Hix hix,k bik nên thế nào nữa.
  8. babylove510

    babylove510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sao cái tuổi 25, 26 nhiều người xây miếu thía nhể
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Nghe thế này thì tớ thấy ấy vẫn còn vô tư lắm
    Chưa yêu đc đâu
  10. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Thật đấy !!! (Tớ nghiệm ra điều này sau khi đã lấy chồng ở tuổi 31 )

Chia sẻ trang này