1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiễn đưa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi lanchau8989, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Còn lại gì ... sau chiều ấy?
    Mặt gương xưa vỡ vụn còn đâu
    Ai đã dẫm lên mộng ban đầu
    Tôi, anh ... hay là người đó?
    Lối quay về rải đầy những mảnh vỡ
    Tôi bước chân lên vỡ tan bờ mong nhớ
    Có thể nào tìm lại được
    Chút tình xưa ... còn lại trong tôi?
  2. solotango

    solotango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tho cua ban hay lam, post nua len nhe.
  3. lanchau8989

    lanchau8989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Tôi đi tìm tôi giữa bốn bức tường câm
    Cô giái nhỏ trong gương giật mình bật khóc
    Những kỷ niệm được thời gian gạn lọc
    Còn lại gì trong bóng tối mênh mông

    Tôi đi tìm tôi chạy dọc thời gian
    Những hình ảnh thoáng qua rồi chợt mất
    Đuối sức dừng chân...nắm tay thật chặt
    Còn lại gì...ta còn lại gì đâu...
    - LAN CHÂU -

Chia sẻ trang này