1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán ăn HN- Open, Good and Bad. Part II.

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 1U429, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ăn bát miến lươn trên Thái Hà chán quá! Nước dùng như thể nước đun sôi pha mắm! VN luôn thế nhỉ! Hàng nào ngon ngon 1 chút, đông khách 1 chút là sau đấy bỏ lơ, chất lượng đi xuống ngay!
  2. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đợt vừa rồi em đi ăn nhiều quá, lại bận nên không gửi bài được, mọi người thông cảm nhé.
    Quán chả cá Kinh Kỳ:
    Sau khi ngồi lên xe rồi, quyết định đi ăn chả cá thfi nẩy ra 1 cuộc tranh luận là ăn ở đâu: Lã Vọng, Lã Vọng Nguyễn Trường Tộ, Kinh Kỳ (La Thành), Hà Thành hay Thăng Long gì đó cũng ở La Thành (quán 1 và quán 2, kẹp giữa là chả cá Kinh Kỳ).
    Gọi điện hỏi thì chả cá Lã Vọng là các quả giá 100 k / xuất, cá ở Kinh Kỳ và Hà Thành là 80 K, mà lại là các lăng.
    Hichich, thôi thì cứ cả tin hám lợi ra Kinh Kỳ xem sao.
    Good: Quán thiết kế hiện đại theo kiểu bây giờ chứ không cũ cũ như Lã Vọng ở phố Chả Cá. Phục vụ cũng được
    Bad: Không biết có phải cá Lăng không nhưng là cá da trơn, ăn rất bở và nhẽo. Không biết là cá Lăng để tủ lạnh hay cá lăng giởm làm từ cá Basa không nữa mà rẻ thế. Chất lượng bữa ăn thường thôi. Nói chung là ăn chả cá thì rất ngấy, chỉ thấy được ở mấy miếng đầu tiên.
    Mark: 3/ 10: Nói chung là dở. Không nên ăn ở những quán thế này
    Được 1U429 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 23/09/2009
  3. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn ở ngõ Cấm Chỉ
    Dạo này buổi tối toàn phải đi ăn tối Hải sản ở ngõ Cấm Chỉ, không ăn không được
    Lúc đầu thì ăn mấy lần ở quán Hương Nam, nếu đi vào từ phía Trần Phú- Phùng Hưng thì ở bên tay phải của Tống Duy Tân, đi khoảng 20 m thì đến. Quán này chất lượng cũng bình thường, giá không rẻ nhưng hay ngồi vì gửi xe ở Trần Phú rồi ra đấy cũng gần. Cũng không có gì nếu không có lần ăn cuối cùng.
    Gọi mấy món trong đó có 2 con cua nhỡ (cua thịt giá 350k / cân), lúc tính tiền thì nói trọng lưọng là 1,2 kg. Thật là láo toét, hôm qua vừa ăn 2 con cua gạch to đùng ở Quê Hương 2 (đầu kia của Tống Duy Tân - Cùng phía- gác 2) mới có 1,1 kg, có cả dây. Thằng chủ nhà hàng cỡ 45- 50 mặt cũng sạch sẽ cũng ra sức phân trần là cua có cả dây. Mà ở Quê Hương2 cũng có cả dây nhé. Em mới bảo mang con cua to nhất cả dây ra đây cân thử xem thế nào, mãi mới lôi được 1 con cua to nhất trong bể ra cân được gần 4 lạng. Chưa kể là cua nhà này hoàn toàn không có dây chuối mà chỉ buộc bằng dây nilon nhựa rất nhẹ. Thôi nói với cái bọn lừa đảo này chỉ phí lời. Em bảo là em ra đây ăn nhiều, anh lừa đảo thế chỉ đưọc 1 lần thôi.
    Thế là nhũng lần sau cứ việc thẳng tiến ra Quê hương 2. nếu đi từ Điện Biên Phủ vào Tống Duy Tân thì ở bên tay trái, đi 1 đoạn ngắn là tới ở trên gác 2 ấy. Có cái mấy bài báo tây ta quảng cáo treo trên tường. Riêng cua gạch cứ việc chọn cả 2 con to nhất chắc nhất, cả dây chuối to đùng chỉ được đúng 1,2 kg (nhiều lần rồi, lần nào cũng vậy). Để đỡ mắc lwùa như ở Hương Nam thì lần nào cũng cân cẩn thận.
    Ở Quê hương2 làm ngon hơn các quán khác (trong những quán đã ăn thôi), giá cả cũng vừa phải. 4 người ăn đủ no và ngon: Cua gạch 2 con , sò huyết nửa cân, sò dương nửa cân, Vodka nhỏ 1 chai, lạc, nước suối, khăn hết 550 K.
    Bạn nào ăn sò dương nướng hành mỡ ngon lắm. To như con ngao to nhất, nghĩa là bằng 9 đốt ngón tay xếp hình vuong. Thịt sò dương ăn dai dai ngọt như mực, mà lại rất nhiều thịt so với kích thưóc vỏ.
    Quán Hương Nam-
    Phía bên phải đi từ Phùng Hưng vào Tống Duy Tân, đi khoảng 30m
    Good: Bình thường
    Bad: Lừa đảo, cân láo, ăn nói láo lếu
    Mark: 0/ 10. Biết rối thì đừng có vào
    Quán Quê Hương2.
    Phái bên tay phải, đi từ Điện Biên Phủ vào Tống Duy Tân khoảng 30 m.
    Good: Phục vụ tốt, nấu ắn ngon, cân đong chính xác, thái độ tốt
    Bad: Quán ăn thiên về Hải Sản thôi, là quán Hải sản bình dân máy lạnh chứ không dành cho đại gia đi Lệch Xù 9có phải mình đâu )
    Mark: 8.5/10 khi đi ăn đồ Hải Sản. Hic, mà đồ Hải sản tươi thì có rẻ bao giờ đâu
    Các bạn cố gắng ủng hộ 1U429 nhé, em còn 1 đống quán ăn ở Quy Nhơn, Hội An, Đà Nẵng, Quảng Châu, Chu Hải, Bằng Tường chưa đưa lên được. Có cả ảnh nữa


  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại ko thích quán Ngon PBC 1 tý nào. Ở đây theo tớ chả có món gì ngon. Có món ăn tạm được là thịt bò nướng muối ớt, xôi ngô, bánh đúc thịt.. Còn lại tớ ăn thử kha khá thì đều thấy chán ngắt.
    Các quán tớ thích thì hơi mắc tiền nên chả dám đi nhiều.
    Hà Nội:
    1. Me***errean: (có thể tớ viết sai chính tả vì chưa bao h viết và phát âm chuẩn chữ này.) Quán này nằm trên phố Nhà Thờ. Cách Paris Deli mấy nhà. Chủ là chồng Ý vợ Việt. Ăn ngon thôi rồi. Cá nhân tớ cho là ăn món Ý ở đây ngon nhất HN/VN. Ăn xong chả tha thiết gì ăn mấy quán Alfresco, Gelato với Pepperoni nữa. Hoặc có thể do tớ ko đi ăn nhiều quán Ý chăng. Nhược điểm là mắc mỏ. :(
    2. Quán Nhật nhỏ trên đường Kim Mã, ở chỗ gần đường Trần Huy Liệu đi xuống hồ. Tớ ko nhớ tên. Rất ngon và sạch. Ko phải trả tiền nên ko biết giá. Ngon hơn Âsahi, ngoài ra tớ ko ăn món Nhật ở chỗ khác nên ko biết. Chỗ này Nhật nhiều hơn Việt.
    3. Quán Nộm Hàn Thuyên. Ngon khủng khiếp. Trông hơi lem nhem nhưng mà ngon tuyệt. Chưa bao h ăn nộm ở đâu ngon thế. Quán này đối diện Phở Gà Mai Anh ý, nhưng bán buổi chiều. Ko biết dạo này còn bán ko vì lâu ko đi ăn.
    4. Ốc Đường Thành, đoạn cắt với Hàng Bông. Chỉ bán từ sau 5h chiều. Sạch và ngon. Nước chấm pha chưa phải chuẩn 100% nhưng ăn được. Tớ ăn ốc quan trọng nhất là sạch + nước chấm thì thấy 2 yếu tố này ở đây cộng vào được khoảng 8.5/10
    5. Ngan Khoa HBT: Quán này chắc ai cũng biết rồi. Tớ chỉ ước giá mà nó sạch hơn nữa. :D
    6. Quán Thái 54 LTK Sawasdee: Theo tớ oánh giá thì ngon tuyệt. Rất Thái. Mỗi tội đắt. Ăn xong quán này thì chán quán 84, nhưng ko ăn thường xuyên được. Hix..
    7. Bánh mỳ Au Delice góc Hàn Thuyên - Phan Huy Chú. Ngon hết sảy. Ăn xong chả thấy còn bánh mỳ nào thích nữa. Tuy nhiên, bánh mỳ này hợp với bạn nào thích ăn đồ tây nhá. Ngon lém lém luôn í.. VP tớ trời mưa thường xuyên kêu chỗ này. Giá khoảng 60k/phần nhưng ăn rất chất và đảm bảo no tới tối. Tớ thì khoái gặm bánh mỳ không ở đây..
    Từ từ nghĩ tiếp vì lâu rồi ko đi ăn mấy..
    Sài Gòn: Nhiều lắm, tớ lại khoái ăn ở SG mới chết.. :">
    1. Quán Huế Nam Giao: Ngon quá là ngon, chẹp chẹp. Sạch sẽ, giá cả ko rẻ nhưng chấp nhận được. Tớ cho 9/10. Bánh trái ở đây ngon tuyệt chỉ thua Hàng Me trong Huế.
    2. Hủ tíu Quỳnh trên đường Nguyễn Trãi, góc ngã năm với chợ Nguyễn Thái Bình, Cống Quỳnh.. blah blah.. Ăn ở đây ngon lắm. Cả hủ tíu khô và nước đều ngon tuyệt. Giá trước là 20k/tô, h ko biết tăng chưa?
    3. Wrap & Roll: Tớ chỉ ăn ở chỗ Hai Bà Trưng, ngay cạnh tòa nhà Mai Linh. Món nào ở đây cũng thích. Hơi mắc nhưng mà thích. Chưa ai ăn ở đây mà ko thích hết, hoặc mấy người đó tớ chưa có gặp. Tớ oánh giá 9/10.
    4. Quán Hà Nội trên đường Trương Định, khúc cắt với Lý Tự Trọng đi xuống 1 chút. Ăn các món ở đây khá được. Kiểu bình dân cao cấp hơn là nhà hàng. Hương vị khá HN. 7.5/10
    5. Bún Ta: Nhiều người ko thích lắm vì quá mắc. Tớ thì thích vì ăn ngon. Nhưng ăn xong thì hơi xót ruột vì đắt quá trời ơi.. Nhưng được ai bao thì thích lém.. :P
    6. Bánh Xèo (tự nhiên quên tên) trên đường NKKN, khúc đối diện với Coopmart Nguyễn Đình Chiểu. Chủ hình như là nghê nhân rất nổi tiếng. Nhưng nghe đánh giá của bạn thì cũng ko hơn quán "Ăn là Ghiền".
    7. Bánh canh cua trên đường Ngô Đức Kế, ngay khúc cắt với NGuyễn Huệ. Mẹ ơi, bánh canh cua ở đây ngon dã man con ngan. Giá cũng hợp lý, ko rẻ ko đắt. Nhưng hình như chỉ bán buổi trưa thì phải. Ở đây bán chả giò và cuốn rất ngon. Thèm quá đi mất.
    8. Bánh Tráng Trảng Bàng: SG vô số kể nhưng tớ thích nhất là ăn ở quán trên đường CMT8 và Nguyễn Văn Thủ.
    9. Quán 84 trên đường Trần Quốc Thảo. Đây là quán nhậu. Có món lẩu cá kèo và tôm đất nướng rất ngon. Quán này giá cả bt, ko quá mắc nhưng cũng ko rẻ. Tớ cho 8/10.
    10. Rau Đắng trên đường Nguyễn Thị Diệu. Đừng ngạc nhiên vì sao quán này nằm giữa SG, phục vụ láo toét bẩn như ma mà đông nghịt người. :D Có món mực tươi nướng muối ớt, tôm nướng muối ớt và lẩu cá kèo ngon vô đối. Trông tẹp nhẹp nhưng giá ở đây chả phải quá rẻ đâu. khoảng 80k/người. tớ cho điểm 7/10. Điểm trừ là do phục vụ và vệ sinh.. :P Đây là quán duy nhất mà mỗi lần vào SG tớ phải ghé thăm 1 lần cho đỡ ghiền.. :">
    11. Quán Bà Ngoại cách Rau Đắng 2-3 nhà, sát Yoko. Quán này ko có quá nhiều món, ko có quá nhiều khách nhưng ngon. Khẩu vị khá lạ nhưng mà ngon lém.. Ở đây có sữa chua cũng ngon nữa. Giá thì hơi mắc, đặc biệt là so với hình thức của quán. Nhưng yên tâm quán này trông bình dân nhưng rất sạch sẽ, và cứ nhìn là nhớ bà ngoại. :P
    Thế đã, mỏi tay quá..
  5. icyradar

    icyradar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    í chà, c BG thích Wrap and Roll và Bún Ta à, hức hức, thế thì em xin giơ tay phát biểu :P
    Wrap and roll em thấy ok, cũng bình thường, em ko thấy đặc sắc lắm còn Bún ta thì em đi 1 lần là cạch, vì em thấy nó dở quá, lần đó em kiu bún thang, nó dọn ra 1 loại bún vừa nguội lại còn vừa nhạt nhẽo, hức, ăn 1 lần em ghét luôn, đã thế còn đắt lòi :P, ghét thêm tập nữa.
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Icy: Em ăn ở Hai Bà Trưng hay ở chỗ khác? Cái quán Wrap and Roll ý..
    Cái Bún Ta lần gần đây nhất chị ăn cũng 3 năm roài. Chị thấy món nào cũng nóng mà. Nhưng mà phải biết chọn vì ở đây ko phải món nào cũng ngon. Hehe..
  7. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Bún Ta đi vào bảo tàng rồi nhé! Thay bằng Thai express! Đắt ko kém!
  8. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ăn chè ở đâu nhỉ.
    Có thời gian 1U29 rất thích ăn chè ở Tạ Hiền, Hàng cân (chỗ gần cắt hàng Buồm), chè Phạm Bằng và Chè Thập Cẩm ở Trần Hưng Đạo (gần nhà xuất bản giáo dục và cái nhà ngân hàng mới xây).
    Nhưng chè Phạm Bằng thì làm ăn điêu toa, đã nói lâu rồi.
    Chè Sài Gòn Tạ Hiện, bây giờ thấy mấy cái chè ở đó sao để lâu, múc đi múc lại mà không vữa, chắc là nhiều hàn the lắm nên cũng không giám ăn mấy nữa.
    Chè thập cẩm Trần Hưng Đạo thì ngon nhưng giá không ngon: 25 k/ cốc. Nhưng vẫn còn hợp lý hơn cốc kem xôi cũng bán ở đây: 25 K
    Tháng trước lười đi lại, em có vào ăn quán chè B4 ở Thanh Xuân Bắc
    Good: có lẽ chỉ là sự tiện lợi của những người ở gần
    Bad: Chất lượng rất thường, trông chè đậu xanh vàng vàng kiểu cho phẩm (mầu rơm), đã thấy chán. Chè thập cẩm thì vẫn là loại chè cổ lỗ sĩ mà dân Hn ăn cách đây mười mấy năm: lạc + mứt Seri + mứt chuối + Thạch+ mấy cái lăng nhăng thạch rau câu gì đó.
    Giá cả thì cũng như người lớn, tức là 10 ~ 12 K, bằng giá các hàng chè bình thường nhưng ngon hơn nhiều ở trong phố.
    Mark: 2/10 đói hay thèm chè quá thì ăn tạm.
    Nói thêm về phở, cháo ,... ở Thanh Xuân thì tình trạng cũng tương đương. Chất lượng chả ra cái gì nhưng giá bán như người lớn. Thế mà sao đi ngang vẫn đông người ăn :((
    Nhận định của 1U429 là các hàng ăn (bình dân thôi) cách tháp rùa 3 km 95% là không ra gì vẫn đúng.
    Được 1U429 sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 01/10/2009
  9. Comi_Valentine

    Comi_Valentine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chè thì có ở ngõ chợ Nam Đồng khá ngon, 8k/bát. Đi từ phía cây xăng NĐ vào thì rẽ phải ở cái chợ, đi khoảng 20m nữa thì sẽ thấy ở bên trái. Hồi xưa có một cô bán ở tít trong ngõ, sau này có một hàng mới mởi ở phía ngoài. Nhưng hàng hồi xưa chất lượng đi xuống, hàng ở ngoài chất lượng đi lên nên bây giờ ăn ở ngoài thích hơn.
    Nghe darling nói thì còn 1 hàng ở chỗ Nguyễn Bỉnh Khiêm mà chưa dc dẫn đi ăn ^^.
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hum qua cùng mấy bạn tớ vào 1 quán ăn cơm dạng văn phòng, khá ngon và rẻ, cỡ 5, 6 xik 1 chú. Quán mới mở có món lươn om với sung cực lạ và ngon. quán này thấy mới mở lại nằm ngay sát đường Láng, ngõ vào thịt chó Việt Trì ở chỗ ban Cơ Yếu, đường Nguyễn Chí Thanh. Ngõ này phải gọi là Kave ngõ quán thì đúng hơn, quanh đấy đầy quán hét mà. Hình như địa chỉ nó 28, 30 Láng Trung thì phải., để tớ tìm lại cái và vẹt của quán đó rồi post lên.

Chia sẻ trang này