1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DU LỊCH MAN RỢ - "Hùng vĩ sớm mai Ngoạn Mục ??" Huyền ảo đêm sao Mũi Dinh ??" Lan man ngày nắng Núi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sexyBeast, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexyBeast

    sexyBeast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    DU LỊCH MAN RỢ - "Hùng vĩ sớm mai Ngoạn Mục ?" Huyền ảo đêm sao Mũi Dinh ?" Lan man ngày nắng Núi Chúa" (Trang 30)

    Tớ định chinh phục cực đông Đại Lãnh vào tầm cuối tháng 7-đầu tháng 8, đi 3-4 ngày. Từ từ rồi mới có lịch trình cụ thể, nhờ mọi người giúp đỡ về thông tin.

    Đang nghiêng về phương án 3.5- 4 ngày vì Đà Lạt và Nha Trang đều xứng để ăn chơi thác loạn quá . Mà xin 2 ngày phép thì e phải lui đến cuối tháng 8 mất

    Ngày 1: Sài Gòn - Bảo Lộc - Đà Lạt (300km) (khởi hành sớm, ko chạy đường đèo trời tối). Ngủ ở Đà Lạt, cà fe cà fao'''''''', thung lũng tình yêu tình báo.
    Ngày 2: ăn chơi ở Đà Lạt. Đầu giờ chiều đổ đèo, xuất phát đi Nha Trang. (189km)
    Tối ngủ Nha Trang .
    Ngày 3: Nha Trang-Đại Lãnh-Nha Trang (~210km). Tranh thủ tắm biển. Tối vứt xe lên tàu SN1 từ Nha Trang lúc 18 giờ 10, đến Sài Gòn 4 giờ 12 sáng ngày hôm sau.
    ngủ đêm trên tàu. Sáng đi làm như bình thường

    Option 2:
    ngày 2: chơi nguyên 1 ngày ở Đà Lạt, cao nguyên Lang Biang...dưỡng sức thêm một đêm.
    ngày 3: sáng sớm khởi hành chạy thẳng Đà Lạt-Nha Trang-hải đăng Đại Lãnh. Tối ngủ Đại Lãnh đợi đón bình minh.
    ngày 4: Đại Lãnh-Nha Trang. Chơi cả ngày Nha Trang, tối vứt xe lên tàu về như trên.

    Tớ thật lòng ko thông thuộc địa hình miền nam và miền đông. Tớ cũng ko có kinh nghiệm tổ chức gì cả. Tớ thích đi với đoàn nhưng tớ ghét tổ chức lắm. Tớ mới chỉ dòm bản đồ và mơ ước. Tở rủ rê thôi. Rủ rê xế co'''' kinh nghiệm chạy đường đèo, đường mù, xe chiến. Rủ rê ôm mê đi chơi, ko ngại khổ, biết tính toán chu đáo chặt chẽ, vui tính hoạt bát, ko õng ẹo tiểu thư mất thời gian (sori). Đủ 3 xe là chạy

    Tinh thần là đi bụi. Ko tiếc tiền ăn uống đập phá, nhưng tiết kiệm cái gì có thể. Trước mắt là hỏi được nhà trọ giá rẻ ở Đà Lạt, và tớ có bạn ở Nha Trang.

    Thông tin tìm được tớ sẽ up dần, lịch trình và chi phí sớm sẽ có. Rủ rê và nhờ mọi người giúp đỡ.

    Đà Lạt nghe nói mùa này bắt đầu lạnh, thấy nhớ mùa đông miền bắc, đèo xoắn quẩy Hà Giang. Và bãi biển Nha Trang thì đã đến mùa đầy ắp các em bikini nẩy nửa
    Đi chơi thôi
  2. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách Đà Lạt - Nha Trang theo đường 723 mới chỉ có 140km thôi. Nha Trang - Đại Lãnh - Nha Trang khoảng 170km. Theo tớ bạn nên chơi rồi đi từ Đà Lạt khoảng trưa hoặc đầu h chiều, đến Đại Lãnh tầm 7,8h rồi ngủ lại, sáng dậy đón bình minh rồi quay về Nha Trang chơi sẽ tiết kiệm tg hơn
  3. anbeo250

    anbeo250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chương trình quá hay, nếu ở SG thía nào cũng phượt cùng các bác
  4. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    tham khao:
    Tổng quãng đường ĐL - TP HCM là 300km. Đi bằng xe motor 250cc. Nghỉ giữa đường tổng cộng là 5 lần. Đoạn đường từ Đà Lạt đổ xuống Di Linh thì ko có gì, đến đoạn Đồng Nai là kinh dị nhất cuộc đời, đường khói bụi rất nhiều, xe nhiều, ko thể đi nhanh, tốc độ trung bình 60km/h. Mà đoạn này còn dài hơn 100km. Chán cực kỳ, đường đi nếu sung thì đi xe, về thì nên gửi xe về, chạy về tới đoạn Đồng Nai nản lắm!
    Tổng cộng là đi từ ĐL về SG mất 9 tiếng đồng hồ bằng xe phân khối lớn, có những đoạn đi tốc độ cao (trên 120km/h).
    Nói chung là không nên đi bằng xe Wave tàu, ko an toàn, vui chơi thì phải đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu. Có những đoạn 2 bên là đồng trống gío bạt rất mạnh, trong khi trọng lượng chiếc wave tàu chắc chỉ vài chục ký. Nếu cần thiết có 1 chiếc xe để đi thì 1 là lên Đà Lạt thuê, 2 là gửi xe lên rồi theo xe Phương Trang (đừng đi Thành Bưởi, xe này chạy ẩu lật mấy lần rồi, tụi này có gốc nên bịt miệng báo đài ko ai biết). Chi phí gửi xe chừng 100k một lần.
    Nhưng nếu thích đi bằng xe máy thì cần chuẩn bị kỹ. Nên tập tháo lắp bánh xe. Trước khi đi phải kiểm tra thật kỹ dây ga, tốt nhất là thay luôn dây ga mới, xem kỹ bố thắng, đèn trước, đèn hậu, xi-nhan, kính chiếu hậu 2 bên để qua sát, nhông sên dĩa còn tốt ko. Lưu ý: Khi đi đường trường tốc độ cao mà đứt sên thì chỉ có chết! Sên đứt cuốn vào cạc-te té lộn cổ liền! Kiểm tra kỹ sên nghen. Đi đường xa không nên vá, nếu có bể bánh thì tháo bánh ra thay ruột luôn, vừa đỡ mất thời gian vừa an toàn, vì nếu gặp sự cố mất nhiều thời gian thì sẽ ko tới nơi đúng như dự định, đi đường đèo ban đêm nguy hiểm, sương mù dày đặc, nhiều đoạn 1 bên là vực, khi có sương mù thì chỉ nhìn thấy cách 3m trước mặt, đèn chiếu sáng mà ko tốt thì chỉ có nước dắt bộ để bảo toàn tính mạng. Phòng trường hợp bể bánh đoạn vắng người, cách 5, 6km mới có chỗ sửa thì mang theo cả bơm điện(bơm cắm vào bình ắc quy, trên ***** có bán). Cần mang theo thức ăn dự trữ dọc đường như bánh mì, chả...để dọc đường có thể ăn. Dọc đường thì chỉ nên vào quán ăn nào lớn, có nhiều xe khách vào ăn để tránh bị chặt đẹp mà đồ ăn thì dở.
    Cần chuẩn bị khẩu trang, bao tay, kính chắn gió đeo mắt để đi đường xa, nên bịt kín người ko để trống khoảng da nào khi chạy xe để chống cháy nắng.
    Chú ý: Đoạn đường Di Linh giới hạn tốc độ 50km/h(hình như vậy hoặc 40km/h), cho nên nhớ cẩn thận dễ bị bắn tốc độ. Cũng cần mang đủ bằng lái, giấy tờ xe.
    Lên Đà Lạt thì tới khu Bùi Thị Xuân thuê khách sạn rẻ, hôm lễ đi chơi, thuê phòng mỗi người có 100k một ngày. Khu này cách trung tâm TP Đà Lạt(hồ xuân hương) chừng gần 2km. Dân Đà Lạt thì cho là xa, nhưng 2km nếu có xe máy thì quá sức gần.
    Được kengiang23 sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 03/06/2008
  5. sexyBeast

    sexyBeast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn, mình cộng km trên cuốn bản đồ Giao thông đường bộ xuất bản 2006, chắc ko được update lắm. Từ Đà Lạt hoàn toàn có thể chạy thẳng Đại Lãnh trong một ngày, nhưng nghe đâu đường đèo Đà Lạt sương khói thơ mộng lắm, cứ cắm cổ mà đi thôi cũng phí. Trừ ngày đầu, tớ thích đi nhàn, ngắm cảnh, chụp ảnh, show hàng. Chán đi cướp đường rồi
  6. LongNguyen2

    LongNguyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    khi nào có thông tin chính thức, cho LN2 tham gia với nhé, tầm tháng 8 là quá tốt (mới xin nghỉ phép đi Trà Vinh, giờ lại xin quota tiếp cũng khó) Tội nghiệp, chưa đi Đại Lãnh lần nào
  7. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    chương trình này hay nhở.. cho ngày tháng chính xác, nếu thu xếp được xin đặt 1 cục gạch giữ chỗ.. (ôm nhá).. , cuối tháng 7_đầu tháng 8 khả năng đi đc 1 tuần.. hờ..hờ..hờ..
  8. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Có ai bảo cắm cổ mà đi đâu, tớ nói đấy là tính cho bạn 2,3h để chơi trên đèo đấy chứ, còn nếu cắm đầu mà chạy thì Đà Lạt - Đại Lãnh chỉ mất khoảng 4-5h là cùng.
  9. sexyBeast

    sexyBeast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    anh ko ở yên Hà Nội chăm sóc gia đình, đã vi vu vào nam òi. Kiếm đâu xe máy cho bác tung hoành bây giờ, ai cho xế xịn làm ôm mà đòi ôm??? . Một tuần thì bố trí cho bác lúc về chạy xe riêng ghé Phan Thiết chơi tiếp, hê hê. Em thích lắm nhưng ko nghỉ hơn được, đành tính về đường tàu
    Ngày tháng linh động, phù hợp thời gian của nhiều người càng tốt, trong khoảng cuối T7-đầu T8 thôi.
    Chuyến này đủng đỉnh, ko phượt phiếc lấy thành tích tốc độc gì hết. Nghỉ ngơi an dưỡng Đà Lạt, Lang Bang, Nha Trang, bán đảo Hòn Gốm....còn bao nhiêu điểm đi chơi, chạm mốc Đại Lãnh gọi là đặt chân lên cực đông....hê hê hê
  10. lhphuong16b

    lhphuong16b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thông tin chính xác hơn nè các bạn :
    Nha Trang - Đà Lạt 140 km . Chạy xe gắn máy tốc độ nhanh tí mất khoảng 3g
    Nha Trang - bãi biển Đại Lãnh 89 km
    nhưng chủ topic muốn đi Hải Đăng Đại Lãnh , vậy phải chay thêm khoảng 20 km nữa ( qua đèo Cả , cua xuống Vũng Rô , đi qua làng chài Vũng Rô , đèo mới từ Vũng Rô đi Tuy Hoà , gặp Hải Đăng Đại Lãnh trên đường đi )
    Vậy Nha Trang - Hải Đăng Đại Lãnh : 110 km . Chạy chắc cũng mất khoảng 2g . Tới nơi , gửi xe , đi bộ lên Hải Đăng cũng mất 30 phút nữa !
    Mấy bạn tính toán chương trình lại cho chính xác hơn 1 chút để thêm thời gian ăn chơi thụ hưởng nhen ! Chúc sẽ có 1 chuyến đi vui !

Chia sẻ trang này