1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhumayvotinh, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. online1234

    online1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    những kinh nghiệm của người đi trước là hành trang cho các thế hệ trẻ như chúng em tiếp bước theo sau.. ... dù ngày nay mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn nhưng ta không vì thế mà tận hưỏng mà chúng em sẽ ngày càng phát huy những gì tốt đẹp ở đó..
    Một người như bao ngưòi muốn tìm hạnh phúc trăm năm ... khó mà không khó... chỉ không biết đến lúc nào thôi...
  2. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cháu chỉ ước sau này có thể có một gia đình hạnh phúc như vậy.
  3. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ quá , văn hóa ấy lớp năm thôi mà tiếng anh tiếng em như gió . Tuổi tác thì tớ cũng gần bằng tuổi ấy rồi nhưng không có quả gia đình tròn như của ấy . Của tớ nó méo . Ngưỡng mộ .. ngưỡng mộ ..
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Cô ở Vn hay ở nước nào vậy? Chúc mừng cô. 18 năm mà hai lần giận nhau thì quả thật quá giỏi.
  5. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Đoán 1 cái . Có phải chi lấy chồng nước ngoài không ? Chị bạn của em ở gần nhà ( chị ấy 55 tuổi rồi ) . Hồi mới gặp chị ấy vì không biết chị ấy là người nước nào nên em mở miệng hỏi chị ấy bằng tiếng Anh . Lúc biết chị là người Việt thì chuyển sang goi bằng chị , chi ấy OK liền mặc dù em hơn tuổi con chị ây có 5 tuổi . Chị ấy cũng học hết lớp 5 ơ VN thôi . Bây giờ thì tiếng Anh của chị ấy khá hơn cả tiếng Việt . Chồng chị ấy là người Mỹ , sắp kỷ niêm 30 năm lấy nhau .
  6. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc hôn nhân hoàn hảo!
    Cháu chúc mừng cô chú!
  7. nhumayvotinh

    nhumayvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cô cám ơn Hoikon thật nhiều?làm cô nở cả mũi. Có lẽ bởi vì cô viết từng lời, từng chữ bằng tất cả lòng yêu thương.
    Cám ơn các bạn đã ghé qua thăm topic nầy. Như vậy thì có lẻ tất cả chúng ta đều cùng có một nguyện ước là có một gia đình hạnh phúc. Mặc dù điều nầy đòi hỏi chúng ta phải cố gắng thật nhiều. Ước gì tôi là một cô tiên với chiếc đũa mầu nhiệm:) Như đã hơn 20 năm qua, có một người hỏi tôi, ?oNếu có một điều ước, thì em ước gì?. Tôi đã không ngần ngại trả lời, ?oEm ước cho thế giới được hòa bình, và em ước cho tất cả mọi người trên trái đất nầy có được hạnh phúc?
  8. nhumayvotinh

    nhumayvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Oh oh! Trật lất rồi Lucky ui?Chồng chị là người Việt và anh ấy là người miền trung. Tiếng Anh của chị dở òm lấy chồng nước ngoài chồng nói chồng nghe, vợ nói vợ nghe?chán chết:) Tất nhiên là anh chị nói với nhau bằng tiếng Việt, nhưng viết thì lại viết bằng tiếng Anh (bởi vì lâu quá rồi ông xã không có dịp viết tiếng Việt) Duy nhất có một lần chị gởi email cho anh và viết bằng tiếng Việt, chỉ có 5 chữ thôi mà nghe như bom nổ:) Tiếng Việt thì chị học bằng chị ấy, nhưng tiếng Anh thì chị học có ba năm thôi?
  9. nhumayvotinh

    nhumayvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    06/04/2008
    Ba yêu thương của mẹ,
    Có nhiều bạn trẻ đã chúc mừng cho hạnh phúc của mình đó ba. Để có được 18 năm hạnh phúc, mình đã phải trải qua rất nhiều phải không ba? Con đường mình đã đi qua không trơn tru thẳng tắp, mà lại rất khúc khủy, gập ghềnh, và trơn trợt. Con đường không lót hoa, nhưng lại có rất nhiều đá nhọn chờ đợi dưới bàn chân mình?
    Từng bước, từng bước một ba đã nắm tay mẹ và cùng dìu nhau đi. Nhìn lại, mẹ thấy thấp thoáng trên con đường mình bỏ lại sau lưng, gồm có những nụ cười, những giọt nước mắt, những tiếng thở dài, những vất vả nhọc nhằn, những lo toan tính toán, những hy sinh của ba và mẹ, và còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa. Nhìn lại và mẹ đã mĩm cười, vì mình đã vượt qua được. Như ba đã nói, mình cùng nhau đối diện với phong ba bão táp, để rồi thấy gần nhau hơn, và yêu thương nhau hơn. Bên ba, mẹ lúc nào cũng thấy nhỏ bé, nhưng bình yên vô cùng.
    18 năm, là một khoảng thời gian không ngắn, nhưng mà cũng không dài phải không ba? Mình còn một đoạn đường rất dài trước mặt. Ba phải nắm tay mẹ và cùng đi tiếp ba nhé.
    Được nhumayvotinh sửa chữa / chuyển vào 04:32 ngày 05/06/2008
  10. Red_Cross

    Red_Cross Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hạnh phúc cô- chú !
    Có một điều chắc chắn, rất chắc chắn là bọn cháu- những người đang theo dõi topic này ngưỡng mộ cuộc hôn nhân của cô chú. 18 năm cho cuộc hôn nhân hạnh phúc, bao giờ bọn cháu đến được ngưỡng đó, cô nhỉ? khi mà vừa mới đây cháu chứng kiến những mâu thuẫn của những cuộc hôn nhân vừa chớm. 18 năm nữa cháu cũng hy vọng mình sẽ được như cô

Chia sẻ trang này