1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vùng cao - 1 góc cuộc sống của tôi.

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi dep_tong_quai_hong, 03/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamvugiahuy

    phamvugiahuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép bác ovuong xin trả lời câu này nhé , mái nhà trắng kia là mái lợp tôn ximăng đó , giờ bị ximăng hóa , còn rất ít chỗ dùng mái mái âm dương ....... buồn lắm , một văn hoá dần dần mai một rồi ( mấy bác lãnh đạo ở xã nói là dùng mái ximang cho đỡ bị gió làm tốc mái )
  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Uhm, theo tớ biết là các bác được nhà nước hỗ trợ theo chương trình 134 "kiên cố hóa nhà" cho những vùng khó khăn trong cả nước, vì thế cứ bổ đầu huyện/ xã/ thôn mà chia mái proximen thôi. Nếu ai đi từ Bắc Hà lên SMC tầm 4 tháng trước sẽ thấy, cách Bắc Hà tầm 4km, bên tay trái là xã Lầu Thí Ngài, mọi người sẽ thấy cái này trắng xóa cả 2 thôn Pờ Chồ 2 và 3.
  3. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Năm nay nhuận, hoa mận hoa đào nở sớm, tới thằng mận rừng cũng bon chen nở luôn cho bằng bạn bằng bè, tiếc thật!
  4. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Chào " dep_tong_quai_hong" Phải mất đến 01 ngày tớ mới nghiền ngẫm hết bộ ảnh của bạn, Thanks về những gì đã làm cho mọi người, để hiểu hơn về một phần cuộc sống nơi vùng cao Tây Bắc, xem xong bộ ảnh tớ lại nhớ ra riết tuổi thơ của tớ, nơi vùng Trung du nghèo tỉnh Thanh Hoá, kỹ niệm lại ùa về với cảnh trời mưa hai anh em thi nhau cầm chậu tát nước từ trong nhà ra ngoài sân ( nhà dột mà ). Với tớ bộ ảnh có trong đó cả tuổi thơ của tớ nữa.
    Giờ ngồi trên lầu 02 cái văn phòng như bao văn phòng khác ở cái thành phố ồn ào nhất Việt Nam, giữ tiếng oo của máy lạnh, tiếng lách cách gõ bàn phím, thấy thèm được làm một việt gì đó như bạn, làm được cái gì dù là nhỏ bé cho những đôi mắt trong nhưng buồn trong ảnh của bạn
    Chừng nào bạn lên lại Tây Bắc? Nếu được có thể chụp cho mình một kiểu ảnh về cây Thông ở đó không? Thanks nhiều.
    Chúc bạn có thật nhiều sức khỏe để có thể làm được nhiều những gì bạn thích.
  5. HanoiDVD

    HanoiDVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy ảnh này nhớ đến hồi mình công tác ở Hà Giang và Cao Bằng quá. Để hôm nào tìm lại mấy cái đĩa CD-rom để post ảnh cho các bác xem
  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Chào Ehhh,
    Rất tiếc rằng giờ này thì tớ cũng đã giống bạn rồi, cũng đang trong 1 cái hộp với tất cả những thứ bạn vừa kể ở trên. Công việc của tớ hiện giờ không còn được làm việc với trẻ con nữa mà ngược lại rất nhiều, người nghiện chích và HIV dương tính!
    Tớ vẫn liên lạc thường xuyên với các anh chị GV trên đó để biết được tình hình. Rất hy vọng rồi mai sau học sinh vùng cao sẽ có cơ hội được sống và học tập trong môi trường tốt và phù hợp với trẻ hơn.
    Tớ cũng có ý định trở lại Bắc Hà và Simacai và nếu thực hiện được, tớ sẽ chụp tặng bạn mấy bức ảnh về cây thông trên đó, những cái cây mà 1 bác tình nguyện viên người Anh đã từng nói rằng chưa bao giờ được nhìn thấy cái cây nào đẹp như thế.
  7. dennis83

    dennis83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nay mình xem những bức ảnh của chị dep_tong_quai_hong, chỉ thấy xúc động và thực sự khâm phục chị. Chị Thục Anh làm đuợc những điều nhiều nguời muốn , khát khao mà chưa làm đuợc hay chưa dám làm. Cảm ơn chị nhiều về topic này!
  8. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    mình sẽ đi công tác 3 tháng ở bệnh viện đa khoa hà giang - từ 1.6 đến 1.9 - chẳng biết sẽ làm được những gì, sẽ phẫu thuật cho bao nhiêu bệnh nhân, sẽ giảng được bao nhiêu bài cho cán bộ y tế cơ sở, chẳng biết được 3 tháng tới có nhàm chán như 2 tháng mình đã công tác ở Lai Châu khi xưa không nữa.
  9. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Mình chụp được vài kiểu ảnh trong 2 ngày đi chơi Đồng Văn, Mèo Vạc, Bắc Mê, Yên Minh của Hà Giang và Bảo Lâm (của Cao Bằng) - xin góp vui cùng cả nhà.
    [​IMG]
    Tấm biển Đồng Văn kính chào quý khách
    [​IMG]
    Một trong những vô số những khúc cua trên đường đi
    [​IMG]
    Một ngôi nhà nhỏ - hai trái tim vàng
    Một quả núi rất rất to, rất rất cao, đường xe đi uốn lượn 9 vòng mới đi hết được bên này núi để sang đến bên kia núi, vậy mà chỉ có duy nhất một ngôi nhà, đang tỏa khói bếp trong buổi nắng sớm.
  10. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Mình chụp được vài kiểu ảnh trong 2 ngày đi chơi Đồng Văn, Mèo Vạc, Bắc Mê, Yên Minh của Hà Giang và Bảo Lâm (của Cao Bằng) - xin góp vui cùng cả nhà.
    [​IMG]
    Tấm biển Đồng Văn kính chào quý khách
    [​IMG]
    Một trong những vô số những khúc cua trên đường đi
    [​IMG]
    Một ngôi nhà nhỏ - hai trái tim vàng
    Một quả núi rất rất to, rất rất cao, đường xe đi uốn lượn 9 vòng mới đi hết được bên này núi để sang đến bên kia núi, vậy mà chỉ có duy nhất một ngôi nhà, đang tỏa khói bếp trong buổi nắng sớm.

Chia sẻ trang này